Ngay từ ngày công chiếu đầu tiên 24.1, tại rạp chiếu phim Espace Saint Michel ở Pháp, bộ phim Linh hồn phiêu bạt nói về hành trình đi tìm hài cốt đồng đội của những cựu chiến binh Việt Nam đã thu hút đông đảo khán giả Pháp.
Trong ngày đầu, bộ phim đã được chiếu đến suất thứ 5 (suất lúc 20h30) mà người xem vẫn ngồi kín cả phòng chiếu. Ngoài cửa rạp, rất nhiều người vẫn xếp hàng chờ được xem suất cuối cùng.
Bộ phim Linh hồn phiêu bạt, do đạo diễn trẻ người Pháp Boris Lojkine thực hiện, kể về hai cựu chiến binh Việt Nam, trên đường đi tìm kiếm những nấm mồ của đồng đội với hy vọng đem về được thi hài của họ hoặc báo tin cho gia đình họ. Cuộc tìm kiếm đã dẫn hai cựu binh trở lại với những nơi đã in dấu chân tuổi trẻ của họ cùng đồng đội.
Khán giả, hầu hết là người Pháp, đặc biệt xúc động trước câu chuyện của bà Tiếp, người vợ của liệt sĩ Tống Ngọc Lưu, cùng hành trình lặn lội từ Hà Bắc vào Quảng Trị tìm mộ chồng của bà. Nhiều người xem đã bày tỏ sự cảm thông và đau xót với những mất mát to lớn của những gia đình như gia đình bà Tiếp, vừa khâm phục trước những tình cảm thiêng liêng, cao đẹp của những cựu chiến binh đối với các đồng đội đã hy sinh.
Nói chuyện với khán giả sau buổi chiếu, đạo diễn Boris Lojkine cho biết Linh hồn phiêu bạt được quay và thực hiện trong vòng 4 năm. Đây là phim thứ hai ông làm về đề tài cuộc chiến tranh Việt Nam, sau Những người còn lại cũng đề cập đề tài cựu chiến binh Việt Nam (năm 2001). Đạo diễn Lojkine cũng có dự định sẽ dựng một bộ phim mới về vùng đất Tây Nguyên của Việt Nam.
Linh hồn phiêu bạt sẽ tiếp tục được công chiếu tại Pháp tới hết ngày 30.1, với 5-6 suất chiếu mỗi ngày.
(Theo TTXVN)
http://www2.thanhnien.com.vn/Vanhoa/Dienanh/2007/1/25/179315.tno
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.