TTO – Bộ phim Pháp The Beat that my Heart Skipped đã giành được giải thưởng cao nhất tại LHP Seville (Tây Ban Nha), LHP dành riêng cho phim của các nước châu Âu.
The Beat that my Heart Skipped do đạo diễn Jacques Audiard thực hiện, với câu chuyện về một gã tội phạm có ước mơ trở thành một nghệ sĩ dương cầm. Bộ phim này từng được đề cử giải Gấu vàng và nhận được giải Nhạc phim hay nhất tại LHP Berlin năm 2005.
Hạng nhì thuộc về phim Crash Test Dummies của đạo diễn Áo Joerg Kalt, kể về chuyến hành trình của hai bạn trẻ người Romania đến Áo để mưu sinh và tìm thấy được tình yêu. Giải ba được trao cho phim Johanna của đạo diễn Hungary Kornel Mondruczo.
LHP Seville năm nay trình chiếu 160 bộ phim, thu hút hơn 65.000 khán giả, tăng 20% so với LHP năm ngoái.
Ảnh: Đạo diễn Jacques Audiard.
T.MINH (Theo AFP)
Nguồn: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=107886&ChannelID=10
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.