(VietNamNet) – Chưa đến 5 ngày công chiếu, phim Võ Lâm Truyền Kỳ đã thu về 3,2 tỉ tiền vé.
Đó là số tiền vé bán ra của bộ phim Võ Lâm Truyền Kỳ được nghệ sĩ Phước Sang tổng kết vào chiều ngày 13/02/2007. Bộ phim chính thức khởi chiếu vào ngày 9/02 tại các rạp lớn và chưa hết ngày thứ 5 đã thu về doanh số hơi… chóng mặt! Nghệ sĩ Phước Sang tin rằng trong dịp Tết Nguyên đán doanh thu khoảng chục tỉ là ước mơ không khó thành hiện thực.
So với các bộ phim trước của Hãng phim Phước Sang, Võ Lâm Truyền Kỳ không được quảng cáo rầm rộ bằng. Thậm chí, phần quảng cáo trên các báo chỉ xuất hiện khá khiêm tốn và bé nhỏ. Chỉ đến ngày 13/02/2007, khi tin vui từ các phòng vé bay về, diện tích quảng cáo của Võ Lâm Truyền Kỳ mới lớn hơn.
Ngược lại với mức đầu tư cho phần quảng cáo, buổi chiều ra mắt phim tại rạp Đống Đa dành cho khán giả đã được đầu tư tổ chức đầy… màu sắc võ hiệp. Các loại binh khí, ngựa, cờ xí, quân lính… xếp nhiều hàng trước cửa rạp làm không khí rất tưng bừng. Lẽ ra Đan Trường đã không xuất hiện trong buổi ra mắt vì kẹt lịch diễn. Tuy nhiên, khi biết chắc anh sẽ xuất hiện kịp thời, các fan đã ùn ùn kéo đến để chiếm được suất xem đầu tiên cùng với Đan Trường.
Trái ngược với không khí náo nhiệt của Võ Lâm Truyền Kỳ, phim Trai nhảy ra rạp hơi lặng lẽ. Các suất chiếu Trai nhảy hầu như không đầy rạp. Ngày 13/2/2007 Chuông reo là bắn ra rạp. Dù phần quảng cáo của ba phim Tết năm nay đều nhẹ nhàng như nhau nhưng Chuông reo là bắn có thêm trò chơi trúng thưởng nên chắc không đến nỗi thua sút trước Võ Lâm Truyền Kỳ.
-
T.C
http://vietnamnet.vn/vanhoa/tintuc/2007/02/664566/
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.