“Rượu nồng” của Khương Văn

Sau hai bộ phim truyện nhựa gây tiếng vang Những ngày tháng mặt trời rực rỡ và Quỷ dữ đến, đạo diễn Trung Quốc Khương Văn đang gấp rút làm hậu kỳ bộ phim thứ ba Mặt trời lại lên tại Nhật và Pháp. 

Với phong cách sử thi đậm màu sắc lãng mạn, Mặt trời lại lên thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng – đặc biệt khi có sự tham gia diễn xuất của nữ diễn viên kỳ cựu Trần Xung, ngôi sao trẻ Phùng Tổ Danh (con trai Thành Long), Hoàng Thụ Sinh,  Châu Vận và ca sĩ nhạc rock nổi tiếng Thôi Kiện. Được đầu tư 10 triệu USD, Mặt trời lại lên cũng là tác phẩm đầu tiên Khương Văn tự viết kịch bản, đạo diễn và diễn xuất. 

Trong buổi họp báo giới thiệu phim, Khương Văn cho biết phần kỹ xảo phim được thực hiện bởi công ty kỹ xảo tốt nhất châu Âu là Duran Duboi; phần âm nhạc làm riêng tại Nhật. "Bộ phim sẽ là thứ rượu độc đáo của tôi, làm say lòng người", anh hồ hởi khẳng định. Hoàng Anh – một trong ba công ty cùng hùn vốn đầu tư bộ phim này – lạc quan cho biết họ rất tự tin về hiệu quả phát hành của Mặt trời lại lên với con số dự kiến 400 triệu nhân dân tệ (hơn 800 tỉ đồng). Theo họ, bộ phim thực sự là một tác phẩm điện ảnh đầy chất nghệ thuật với đội ngũ làm phim chuyên nghiệp và nổi tiếng quốc tế. Họ cũng đang ấp ủ dự định đưa Mặt trời lại lên tham dự Liên hoan phim Cannes lần tới. 

Mặt trời lại lên được chuyển thể từ tiểu thuyết Lông thiên nga của nhà văn Diệp Di. Lông thiên nga xoay quanh câu chuyện của cặp vợ chồng Hoa kiều Đường Vũ Lâm phải xuống nông thôn cải tạo trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Trong thời gian sống tại đây, cô vợ có quan hệ tình ái với chàng đội trưởng Lý Đông Phương, mới 20 tuổi. Anh chồng sau khi phát hiện vợ ngoại tình đã rắp tâm giết hại tình địch… Khương Văn mất rất nhiều công sức sửa lại câu chuyện trong tiểu thuyết, chia thành bốn phần độc lập (câu chuyện giữa cặp vợ chồng Hoa kiều do Khương Văn và Khổng Kính San đóng; câu chuyện giữa cô vợ và người tình trẻ tuổi (Phùng Tổ Danh); câu chuyện của bà mẹ điên (Châu Vận); câu chuyện do Trần Xung và Hoàng Thụ Sinh đóng), nhưng vẫn bảo đảm gắn kết chúng thành một chuỗi liền mạch. Câu chuyện trong phim được trải dài từ thập niên 20 tới thập niên 70 của thế kỷ 20, vượt qua thời kỳ Dân quốc, thời kỳ đầu giải phóng, thời cách mạng văn hóa và tới thời hiện đại. Khổng Kính San cho biết vai diễn mà cô đảm nhiệm có độ giãn tuổi tác rất lớn, từ mười mấy tuổi tới hơn bốn chục tuổi, cá tính lại mạnh mẽ nên việc diễn xuất không dễ dàng. Cô cũng vui vẻ tiết lộ trong phim có khá nhiều cảnh "nóng"… Tuy được giao vai khá nặng ký – đội trưởng Lý Đông Phương – nhưng Phùng Tổ Danh cho biết thực sự anh không rõ nội dung cả bộ phim vì Khương Văn chỉ tiết lộ nội dung diễn từng cảnh có hai ngày trước khi quay và dặn dò trực tiếp với từng diễn viên. Xem ra phong cách làm phim của Khương Văn ngày càng giống với đạo diễn Hồng Kông Vương Gia Vệ, tức là không có kịch bản trên giấy trắng mực đen và phần lớn quay theo cảm xúc của từng ngày.

Khương Văn cũng không giấu giếm hình ảnh cậu con trai mới sinh của mình với diễn viên Châu Vận trong mấy cảnh cuối của bộ phim. Anh cho biết phải lấy con mình quay "đỡ" vài cảnh vì thời tiết mùa đông lúc đó quá khắc nghiệt, không bà mẹ nào chịu cho mượn con, nhất là trẻ sơ sinh. Cũng vì Châu Vận mang thai trong thời gian quay, bộ phim bị kéo dài hơn một năm so với dự kiến và bị đồn thổi phải sửa lại kịch bản cho phù hợp với tình trạng của diễn viên. Anh cũng thừa nhận hiện đang sống rất hạnh phúc với gia đình mới mặc dù cả hai vẫn chưa làm đám cưới.

Phương Nam

http://www4.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2007/7/24/202235.tno 

 


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply