Sống trong đối thoại

TT – Ngày 14-4-2007, bộ phim Sống trong sợ hãi – bộ phim từng đoạt giải Cánh diều vàng 2005 của Hội Điện ảnh VN – sẽ xuất hiện tại Liên hoan phim VN toàn thế giới (Vietnamese International film festival).

Trước đó, bộ phim kể về thời hậu chiến của một người lính chế độ Sài Gòn sống cùng với hai bà vợ, trong một vùng đất đầy bom mìn đã có mặt trong chương trình chiếu phim của Hội Văn hóa giáo dục VN (IVCE) tại bảy trường đại học danh tiếng của Mỹ, từ 22-3. Dư luận xôn xao. Anh Trần Thắng – chủ tịch IVCE – kể với Tuổi Trẻ vài chuyện đáng nhớ:

– Ở vài trường đại học có ít sinh viên VN, phim này có khoảng 50-70 sinh viên và thầy giáo đến xem. Nhưng đặc biệt, tại ĐH Cornell lúc nào cũng thu hút 150-200 người xem, hay ĐH Berkeley (Bắc Cali) lúc nào khán giả cũng ngồi đầy phòng chiếu.

Một số bạn sinh viên VN đi du học tại Mỹ cho rằng vấn đề tình dục trong phim không phù hợp với văn hóa Á Ðông. Khán giả người Mỹ thì ca ngợi phim này, phim mang nhiều tính nhân đạo và lòng vị tha. Một số người Việt (là lính trong quân đội Sài Gòn trước 1975) thì phản đối kịch liệt, họ cho là phim mang tính tuyên truyền. Một số người Việt khác lại cho rằng phim này bôi nhọ xã hội VN, họ nói nếu phim được dựng cách đây mười năm thì hoàn toàn không được phép làm tại VN.

Buổi chiếu phim tại đại học Harvard có tranh cãi nhưng trong vòng trật tự. Buổi chiếu phim tại đại học Yale thì tranh cãi gần như không có trật tự. Một số người Việt tranh cãi với khán giả người Mỹ giữa hai vấn đề “nhân đạo” và “chính trị” của phim, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên của bộ phim Sống trong sợ hãi chỉ biết ngồi cười! Trong khi đó, cuộc thảo luận tại những địa điểm khác rất vui, do sự trả lời rất thú vị và hài hước của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và nhà quay phim Hoàng Tấn Phát. Nhiều khán giả được dịp hiểu thêm về những cảnh quay trong phim và lộ trình làm phim, họ hài lòng khi ra về.

* Anh có ngại ngần gì không khi đưa phim Sống trong sợ hãi từ VN sang Mỹ, để rồi gây dư luận xôn xao?

– Tôi nghĩ thảo luận và tranh cãi là một điều cần thiết để mọi người hiểu nhau hơn, để lắng nghe những người làm phim VN nói về công việc làm của họ. Phim Sống trong sợ hãi cho dù gây ra sự tranh cãi giữa những vấn đề về nhân đạo, chính trị, tâm lý, sinh lý thì chúng ta cũng không thể quên đi công sức to lớn của những người làm phim VN hiện nay.

* Anh sẽ vẫn tiếp tục làm cầu nối cho điện ảnh VN nơi xứ người?

– Trong thời gian qua, mỗi năm IVCE giới thiệu hai bộ phim VN được sản xuất trong nước đem sang Mỹ chiếu, như các phim Chuyện của Pao, Mùa len trâu, Thương nhớ đồng quê, Chuyện tử tế, Hà Nội trong mắt ai… Nếu có thêm được kinh phí, chúng tôi sẽ cố gắng giới thiệu nhiều hơn, bốn phim trong một năm, và tăng thêm địa điểm chiếu phim. Ngoài phim đem từ VN qua, chúng tôi còn có phim của những đạo diễn Việt kiều với những đề tài xã hội khác nhau. Càng nhiều phim, càng nhiều cơ hội để đối thoại và hiểu biết lẫn nhau.

ANH THƯ thực hiện

Hình: Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên (trái), nhà tổ chức Trần Thắng (giữa) – Ảnh tư liệu

http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=196467&ChannelID=10


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply