Thông tin thêm về tin :”Ông bà Smith” đến Việt Nam !

Trong phục trang rất giản dị, Brad Pitt và Angelina Jolie cũng như bao đôi vợ chồng khác, thong dong giữa đường phố Sài Gòn sau khi đi mua sắm, trên chiếc xe gắn máy Nouvo biển số… Bến Tre: 71K8-3510. Chỉ được hơn 5 phút kể từ khi nhìn thấy đến lúc họ mất hút dưới tầng hầm khách sạn Park Hyatt (TP.HCM), nhưng cuộc phục kích và chờ đợi "Ông bà Smith" lại đến hơn 3 tiếng đồng hồ!

Theo nguồn tin "mật" đáng tin cậy và sau cuộc gọi hối thúc của "nguồn tin": "Vợ chồng ông bà Smith đang ở khách sạn…, chuẩn bị đi chợ Bến Thành, ra đó nhanh lên", chúng tôi liền phóng xe đến khách sạn Park Hyatt. Đến ngã tư Nguyễn Huệ và Lê Lợi, đã thấy một phóng viên ảnh trong tư thế sẵn sàng "chớp" bất cứ lúc nào (từ chợ Bến Thành về khách sạn sẽ đi ngang con đường này). 3 giờ chiều, tới trước khách sạn cùng lúc với chúng tôi là vài tay paparazzi của các tờ báo khác. Mọi người "nửa kín nửa hở" với nhau: ai cung cấp tin này vậy, vợ chồng Brad Pitt ở phòng nào, họ đi chợ chưa hé, ngày mai họ sang Campuchia phải không… Bàn tán, theo dõi quanh khách sạn và chờ một lúc, chẳng thấy chút tín hiệu nào, vài phóng viên lên xe chạy ngược lại chợ Bến Thành.

Trong lúc tiếp tục chờ, chúng tôi nhờ một đồng nghiệp liên hệ với khách sạn Park Hyatt để xác minh thêm, kết quả được báo là: không có. Tiếp tục nhờ người bạn "điều tra" phía khách sạn, vẫn nhận được trả lời: không! Giữa lúc phân vân, chúng tôi thấy xe của vợ chồng người mẫu Ngọc Thúy ra cổng khách sạn, một cô bạn liền gọi điện thoại cho Ngọc Thúy và được xác nhận: hai vợ chồng "siêu sao" đang ở phòng 901, và họ ra vào bằng cổng nhân viên. Ngay lập tức, chúng tôi báo về cơ quan để thêm người "túc trực" tại khu vực chợ Bến Thành. Thế là yên tâm đợi… Hơn 16 giờ, chỉ còn phóng viên của 3 tờ báo vẫn kiên nhẫn.

Gần 17 giờ, nghe tiếng la từ phía Công Trường Lam Sơn "kìa, kìa" của một đồng nghiệp, chúng tôi lao về phía chiếc Nouvo màu họng súng đang chạy gần khu vực khách sạn. Với tốc độ khoảng 20 km/giờ, cầm lái chiếc Nouvo biển số 71K8-3510 không ai khác – chính xác là "ông Smith" – Brad Pitt, và ngồi phía sau cùng với một túi đồ khá to giữa xe là "bà Smith" – Angelina Jolie! Định rẽ vào cổng chính khách sạn, nhưng trong thoáng chốc, phát hiện ra 2 phóng viên đang phục kích, ông Smith lái ngược ra Công Trường Lam Sơn, chạy thẳng qua ngã tư Hai Bà Trưng, chắc là tìm cách đánh lạc hướng để thoát khỏi "vòng vây paparazzi".

Một phóng viên rượt xe máy theo, chạy lên trước chiếc Nouvo của Brad Pitt. Có lẽ, độ nhạy của ngôi sao Hollywood đã cho Brad biết "tình hình" không ổn, nên anh lại tiếp tục vòng ngược về cổng phụ của khách sạn, ở đường Hai Bà Trưng. Anh phóng viên đứng đợi ở cổng này đúng là "bắt được vàng", giương ống tele chớp liên tục, và tất nhiên, Jolie không thể không đưa tay che mặt, cùng với sự ngăn chặn của bảo vệ khách sạn. Nhanh như chớp, chiếc Nouvo được bảo vệ che chắn đã phóng thẳng xuống đường hầm khách sạn. Chúng tôi nhìn theo đầy nuối tiếc…

… lại tiếp tục tìm cách tiếp cận! Bình thường, chúng tôi có thể vào tiền sảnh khách sạn chờ đợi để tác nghiệp không mấy khó khăn; nhưng hôm nay, vừa tới cửa, bảo vệ liền "sát hạch" đủ thứ: đi đâu, gặp ai, làm gì… Và có lẽ thông tin nội bộ đã cho biết báo chí đang "săn lùng" vợ chồng Brad Pitt nên họ không cho vào. Nghe nói đang có một cuộc họp báo trên lầu, một anh phóng viên nhanh trí rút thẻ nhà báo ra và… chỉ tay lên lầu, dõng dạc: "Tôi đến dự họp báo". "Xin anh cho xem giấy mời" – anh bảo vệ nghiêm nghị. "Giấy mời thằng em nó đến trước, nó đang giữ" – rồi anh kéo tôi vào thang máy, bấm thang lên lầu 9. Cửa thang máy mở ra, chúng tôi hăm hở bước ra nhưng đón chúng tôi là một gương mặt hòa nhã một cách lạnh lùng của nhân viên khách sạn: "Anh chị đi đâu ạ?". "Chúng tôi đi dự họp báo" – vừa trả lời, tôi vừa dáo dác nhìn quanh để cầu một dịp may nhìn thấy vợ chồng siêu sao đâu đó. "Xin lỗi, ở lầu này không có họp báo, có lẽ các anh đã lên nhầm chỗ. Xin vui lòng xuống chỗ tiếp tân hỏi lại ạ". Rồi rất lịch sự và cũng rất cương quyết, anh chàng bấm thang máy, mời chúng tôi vào thang. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành phải giã từ ý định "chộp" thêm vài tấm ảnh.

Biết là không thể tiếp tục tiếp cận được với "ông bà Smith", nhưng cánh phóng viên vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Thậm chí, lực lượng báo chí còn được tăng cường để rải khắp các cổng, đường hầm nhà xe của khách sạn. 18 giờ, sau khi được "viện trợ" bởi đồng nghiệp cùng cơ quan, dù không có được "lời vàng ngọc" nào từ Brad Pitt và Jolie, nhưng chúng tôi rất vui vì đã ghi lại được hình ảnh của họ. Chính Brad Pitt cầm lái với tốc độ chậm, lại còn bị "rượt đuổi" và chắc chắn đầy lạ lẫm với đường phố – xe cộ Sài Gòn, nên dù chạy bộ, phóng viên ảnh của chúng tôi vẫn đuổi kịp chiếc Nouvo và tất nhiên, "điệp vụ… đã khả thi"! Và cũng rất thú vị, ngay cả khi đã chụp được ảnh ông bà Smith, có vài phóng viên gọi cho chúng tôi vẫn bảo rằng: liên lạc với khách sạn rồi, nhưng họ nói không có mà! Có người còn chắc nịch: hai vợ chồng đang xuất trình giấy tờ để rời khỏi Việt Nam ngoài sân bay kìa…

Theo thông tin chúng tôi được biết, Brad Pitt và Angelina Jolie còn ở lại Việt Nam ngày hôm nay 24.11 và sẽ về nước vào ngày mai 25.11.

5 tiếng phục kích “vợ chồng” Brad Pitt

Nhận được tin cặp tình nhân quyến rũ nhất Hollywood tới Sài Gòn, 5 giờ chiều tôi đã mặt trước khách sạn Park Hyatt. Tới nơi, đã thấy khoảng 7-8 phóng viên đợi chờ.

Mọi nỗ lực lọt lên tầng 9, phòng 901 – nơi cặp uyên ương sẽ trải qua 1 đêm lãng mạn ở Sài Gòn- xem như vô hiệu vì các anh chàng bảo vệ, đeo bộ đàm luôn theo sát bước. Tôi rủ một đồng nghiệp xuống nhà xe của Park Hyatt. Lần mò thấy chiếc xe Nouvo mà Brad chở Jolie đi chơi ở chợ Bến Thành. Trên nệm xe còn nguyên 2 chiếc mũ bảo hiểm. Chụp đến tấm thứ 2 thì bị bảo vệ đến tịch thu máy… Mọi nỗ lực bị xóa sổ.

Được tin mật báo, tối nay họ sẽ ăn tối tại nhà hàng Temple trên đường Tôn Thất Thiệp. Tôi vọt chạy dù bụng bắt đầu sôi. Tới nơi, được tin người nữ giám đốc chuyên lo chuyện sinh hoạt của Brad Pitt và Jolie và 3 vệ sĩ lúc trưa đã đến Temple đặt thức ăn – tôi yên tâm. Anh Thống, nhân viên của Temple cho biết họ đã vào nhà hàng vào lúc 7 giờ 30. Họ ăn những món ăn Việt Nam và thuê luôn nguyên một gian trên tầng 1 để khỏi bị làm phiền. Nhiều vị khách ở nhà hàng kem Fanny, ở ngay bên dưới nhà hàng Temple không hiểu sao hôm nay có nhiều phóng viên tụ tập ở đây. Một cặp người Pháp hỏi: Có khách VIP đến đây phải không? Khi biết là ông bà Smith đang ăn tối tại đây, cặp vợ chồng thốt lên: "Oh la la!!!".

Chàng dẫn nàng vào ngồi, kéo ghế xuống cho người tình ngồi, phong cách lịch lãm của quý ông Hollywood. Họ ăn các món Việt như cơm chiên, cà ri gà, tôm chua ngọt, sườn nướng… (xem thực đơn đính kèm). Thức uống mà họ chọn là Mojito và Diet Coke. Khi ăn, Brad ngồi bên trái của Jolie, trước mặt họ là cửa sổ nhìn ra phố. Những ánh đèn màu vắt trên cây làm tăng thêm phần lãng mạn cho bữa tối của cặp tình nhân. Họ ăn không nhiều nhưng khi ăn, họ rất thư thái. Chị Yến kể: khi chị nói "Cám ơn anh chị Brad Pitt và Angelina Jolie đã đến dùng bữa tại nhà hàng chúng tôi". Brad tỏ ra thân thiện hơn Jolie khi anh cũng nói: "Chúng tôi đã có một ngày tuyệt vời ở Việt Nam".

Khoảng 9 giờ 30 họ ăn xong các món chính nhưng vẫn còn 1 tiếng nữa để dùng tráng miệng và tán gẫu. Jolie rất tự nhiên khi chỉ có cô ấy và Brad Pitt trong căn phòng. Chị Yến nhận xét khi quan sát từ xa. Chị miêu tả cho tôi động tác ngồi trên ghế đầy quyến rũ của Jolie. Nghe tả thì biết ngay là động tác của bà Smith xoạc chân, kéo váy lên trên đùi. Hệt như trong một đoạn bắn nhau dữ dội trong phim Ông bà Smith. Rồi Jolie chìa má cho Brad hôn. Nụ hôn thật nhẹ nhàng, đầy âu yếm. Xong, Brad gọi người nữ quản lý của mình ra bàn công chuyện. Cô ấy ghi chép tất cả những gì Jolie và Brad nói. Brad tỏ ra rất quan tâm đến ý kiến của Jolie. Mỗi khi Brad nhận được một cái gật đầu hay mỉm cười đồng ý của Jolie, anh lại ra hiệu cho người quản lý ghi ghi chép chép.

Bữa ăn tối kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ của Brad Pitt và Angelina Jolie đã kết thúc khoảng 10 giờ 30 tối. Theo bill tính tiền, bữa ăn chỉ có giá thật “khiêm tốn”: 233 USD và 50 cent. Tương đương với 3.734.000 VND. Brad "boa" cho 2 người phục vụ của mình 60 USD. Chị Yến đã hỏi xin chữ ký của Brad và anh vui vẻ đồng ý. Brad Pitt tỏ ra thân thiện, còn Angelina Jolie hầu như rất ít nói.

10 giờ 30 Temple không nhận khách vào. Tôi biết là Brad và Angelina sẽ ra. Theo họ ra tận cổng. Brad dắt chiếc xe Nouvo (xem ảnh), ngồi lên và chở người yêu đi. Vẻ mặt Brad không được vui lắm vì có lẽ không ngờ ở Việt Nam cũng có nhiều paparazzi. Jolie vẫn im lặng, mặt cúi xuống trước ánh đèn flash liên tục. Brad nói: "Làm ơn đừng dùng đèn flash vì nó sẽ làm tôi phân tâm". Brad lên xe, Angelina ôm eo anh. Brad đề ga, và chiếc Nouvo lao đi, kéo theo một đoàn phóng viên chạy theo về tới khách sạn.

Thực đơn của "Ông bà Smith"

Khai vị: chả giò, bò cuốn lá lốt, gỏi cuốn, huế cuốn
Cua lăn bột chiên
Tôm sốt me
Rau muống xào tỏi
Sườn heo nướng
Rau cải hỗn hợp xào
Chả cá Lã Vọng
Cà ri gà
Mì xào dòn
Cơm chiên
Bia 333 (Brad uống 2 lon)
Diet Coke (Angelina uống)
Mojito (1 loại cocktail, cả 2 cùng uống)
Tráng miệng: bánh chuối nước dừa

Tổng cộng 233 USD và 50 cent

 

Nguyên Vân – P.T.N – Quỳnh Như

http://thanhnien.com.vn/Vanhoa/2006/11/24/171309.tno


Posted

in

by

Comments

2 responses to “Thông tin thêm về tin :”Ông bà Smith” đến Việt Nam !”

  1. _myangel_ Avatar
    _myangel_

    Tin giật gân thật nhưng tiếc là ko gặp được tíêc thật!

  2. nemo Avatar
    nemo

    ko bít hôm nay 2 người đó đi đâu đây nửa T T, mún chạm trán thần tượng wé huhu

Leave a Reply