Sammy. Coi fin này xong thì có một kết luận: nếu lỡ có “nhu cầu” thì ráng mà nhịn luôn đi. Bởi vì vào WC thì con quái vật từ dưới đấy chui lên, còn đi giải quyết ngoài trời thì vẫn đụng nó như thường hà!! Có anh chàng kia bày đặt “vẽ bậy” trên tuyết, ngoài trời để rồi bị nó đớp một phát đứt luôn!!
Cu Andrew. Fin này anh coi khi “chú mày chưa đẻ” nữa (từ năm ngoái rồi á) nên anh ko nhớ cái chỗ cô bé nữ sinh kia bị lọt là cái giếng hay cái ống cống. Chắc tại chú có cảm tình với mấy cái ống cống nên nhớ dai hơn anh chăng?? Kha kha kha