Forums › Phim › Truyền hình › GIẦY THỦY TINH – tình yêu và nước mắt › Reply To: GIẦY THỦY TINH – tình yêu và nước mắt
Phim này ngoài ý nghĩa cái tựa “giày thuỷ tinh” rất hay thì lối mòn của phim HQ vẫn xuất hiện, đó là ung thư và chết thảm.
Vô lý 1 điểm nữa là lúc anh Chon Un chạy xe đến cứu Son Uh thì chạy có chút xíu là tới. Còn ông papa với cảnh sát chạy hoài không tới trong khi cảnh đánh nhau diễn ra từ sáng (giờ cử hành hôn lễ
đến tối mịt mới xong !?!
À, cái ý nghĩa của tựa đề giày thuỷ tinh đó, theo tôi có 2 nghĩa :
1 là đôi giày của người nào thì người đó mang, không thể khác, cái gì ko fải của mình thì mãi mãi cũng không fải của mình (Ý nói chuyện nhận giả em gái).
2 là đôi giày thuỷ tinh thì rất mong manh, dễ vỡ, tượng trưng cho những thất bại, đau đớn trong cuộc đời. Ai cũng phải bước đi trên đường đời của mình trong 1 đôi giày thuỷ tinh như thế (Cuối phim cô em có nói “Chúng tôi bước tiếp con đường của mình, với những chông gai phía trước…”) . Giữ sao cho đôi chân mình lành lặn trước những nỗi đau đó chính là điều cần làm.
Có ai nghĩ giống tôi ko ?
:. Mafia returns …again .: ![]()
2003-2023