Năm rồi, bộ phim 9 Songs của đạo diễn Michael Winterbottom đã gây một cú sốc tại LHP Cannes với những hình ảnh bốc lửa và tính chân thật của nó. Năm nay, LHP Cannes lại bị phát sốt với bộ phim Battle in Heaven (Batalla en el Cielo) của đạo diễn Mexico, Carlos Reygadas.
Khi đưa ra công chiếu tại LHP để tranh giải Cành cọ vàng (Palme dOr) với 23 bộ phim khác, khán giả đã thực sự bị sốc về những hình ảnh sinh hoạt tình dục của một cặp vợ chồng ở tuổi trung niên, béo phì và những đoạn trần truồng khiêu gợi, thủ dâm của cô thiếu nữ trẻ đầy quyến rũ và gợi cảm.
Carlos Reygadas đã dẫn chứng, biện minh cho bộ phim của ông ta là những hình ảnh chân thật của cuộc sống thường ngày ở Mexico. Tệ nạn bắt cóc thì phổ biến và tình dục đóng một vai trò không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Ông ta khẳng định Battle in Heaven không phải là một bộ phim khiêu dâm đồi trụy, bởi vì một bộ phim mang tính chất như vậy đều có mục đích là kích thích tình dục, chỗ nó được sáng tạo những cảm giác đi xa hơn những sinh hoạt tình dục bình thường và nó còn có những bí ẩn đằng sau nó.
Reygadas cũng tranh luận với người xem rằng những diễn viên của ông đều là những diễn viên không chuyên nghiệp. Chính vì vậy, bộ phim của ông mang nặng tính chân thật hơn, nghĩa là người xem có cảm giác như thật, chính trong cuộc sống của mình hơn là những quảng cáo che lấp những giả dối.
Battle in Heaven là một bộ phim tình cảm xã hội được tài trợ chính bởi Pháp và phần còn lại là Mexico, Bỉ và Đức. Phim bấm máy hoàn toàn tại Mexico City và diễn viên hầu hết là nghiệp dư. Bộ phim mô tả về cặp vợ chồng ở lứa tuổi trung niên, béo phì do Marcos Hernández (vai người chồng Marcos) và Berta Ruiz (vai người vợ) diễn. Họ bắt cóc một đứa bé sơ sinh của một người bạn để tống tiền, nhưng chẳng may kế hoạch của họ đã đi sai nước cờ và trở thành thảm kịch khi đứa bé này đột nhiên ngã ra chết.
Bị dày vò lương tâm, Marcos nguyên là tài xế của một viên tướng, ông ta quyết định thú tội của mình cho con gái của ông chủ là Ana (do Anapola Mushkadiz diễn). Ana mặt trái lại là một cô gái điếm, bán thân mình để mua vui. Cô đã khuyên Marcos ra trình diện cảnh sát, rồi thì trong lúc giải bày tâm sự, họ ân ái và quay cuồng xác thịt lẫn nhau. Marcos bị lẫn lộn giữa tình dục và tội ác nên tình thần của ông bị xuống dốc thật thê thảm, cuối cùng ông đã giết Ana.
Mở đầu cho bộ phim, đạo diễn Carlos Reygadas đã mang đến cho người xem những hình ảnh thật nóng bỏng của một cô gái trẻ biểu diễn fellatio trông rất phê với một người đàn ông thật to lớn và mập quá tải.
Đã có nhiều tiếng ồn ào, xầm xì và huýt gió từ khán giả khi được lướt xem những đoạn phim đầy gợi cảm và chân thật của Carlos Reygadas, nhất là những màn ân ái giữa Marcos và vợ ông ta trông thật thô kệch. Cả thế giới đều có chuyện tình dục, nhà đạo diễn Reygadas tiếp lời: Mọi thứ sẽ xảy ra khi người ta làm tình. Đó chính là ý tưởng của bộ phim.
Tưởng cũng nên biết đạo diễn Carlo Reygadas, 34 tuổi, người đã từng gây sóng gió tại LHP Cannes hồi năm 2002 với bộ phim đầu tay Japon về cảnh ân ái cực kỳ nóng lạnh giữa một nguời đàn ông tuổi trung niên vớí một người đàn bà già. Phim này đã đoạt giải Camera dOr Special Mention.
Trong cuộc họp báo tại LHP Cannes năm nay, để kết luận Carlos Reygadas tuyên bố rằng: Chúng tôi đến đây không phải để giành chiến thắng. Đây không phải là sân đấu thế vận. Làm phim là do tấm lòng, bằng trái tim, khối óc và mang nặng nhiều hoài bão.
Battle in Heaven sẽ công chiếu chính thức tại Mexico vào tháng 9 năm nay, và lịch chiếu hiện nay đang được sắp xếp ở Anh quốc, cũng như Hoa Kỳ và các quốc gia khác, nhưng nó vẫn còn ấn tượng sau LHP Cannes hồi tháng 5 rồi. Bạn có thể viếng thăm trang web chính thức của bộ phim này qua địa chỉ: [http://www.bacfilms.com/presse/batalla/] để biết thêm chi tiết, hình ảnh, nội dung, và những người làm phim liên hệ đến bộ phim.
Kp_Boom, tháng 06 – 2005.
Tổng hợp từ Hollywood Reporter và Azteca21 Media Group.
2003-2023