Hello, welcome to MB news!!!!
Bản tin về cuộc họp hội nghị thượng đỉnh các Boomer HN xin được bắt đầu bằng bản tin về thời tiết. Hôm nay trời vô cùng mát mẻ, gió nhè nhẹ, hơi lạnh đúng tiết trời thu HN đặc trưng. Buổi trưa có nắng vàng, trời cao và xanh. (Ngày giải phóng thủ đô mà). Xem chừng thời tiết rất thích hợp cho việc vui chơi họp hành. (Thiên thời địa lợi chỉ chờ nhân hoà thôi!!!!)
Như tin đã đưa, cuộc họp offline lần này được tổ chức tại SmoothieV, 27 Phố Huế, HN, một quán sinh tố kiểu Mỹ có lối kiến trúc hiện đại, trẻ trung với tông màu chủ yếu là màu vàng (bàn màu vàng, hoa màu vàng, đồ uống cũng màu sắc không kém…)
Các Boomer đi họp rất đầy đủ theo tiêu chí đi ít nhưng chất lượng. Điểm danh sơ qua thấy có Chocolateguy hầm hố, Hellostranger trẻ trung, Nguyen_anh sôi nổi nhưng rất đáo để, Thiênthachlua36 nhí nhố, Thuy_vu hiền lành, Twobeds trầm cảm(vì lúc đầu e dè, nhưng sau đó thì nổ quá trời. Nói thêm và Twobeds, đây là một nhân vật ít tiếng nói nhất trong MB (vì ít thấy nói năng gì trong diễn đàn) và một nhân vật đặc biệt, cựu thành viên MB một thời, ban Ngọc, bạn đi cùng của Nguyen_anh, kiêm luôn trợ lí. Vậy là đủ bộ “Thất Kiếm” rồi.
Thuy_vu đến sớm nhất đã được mấy anh nhân viên của quán ưu ái dành cho môt chỗ ngồi lí tưởng với câu chào mời đầy ấn tượng: ” Vào đi, bạn em đang đợi trên kia kìa” (Thực ra đã ma nào đến đâu). Buổi họp diễn ra vô cùng sôi nổi và đầy hào hứng với màn giới thiệu cười ra nước mắt. Thuy_vu bị kêu nhầm thành Thuỷ_Vũ, (Thực ra em tên la Thuý ạ) Nguyen_anh bị gọi thành Nguyên_anh (thực ra là Nguyên Thu Anh, trời ạ, nhưng mọi người đều thống nhất gọi la Nguyên Anh thay vì tên Thu Anh không may nổi tiếng lắm của cô nàng). Thienthachlua bị gọi tắt la Lúa, em Lúa.
Sau màn chào hỏi là đến màn tán phét. Mới gặp nhau lần đầu mà cứ như thân quen từ lâu lắm. Nguyen_anh và Lúa cứ chị chị em em, nghe mà sốt hết cả ruột, đồ uống mang ra nhưng chẳng ma nào để ý vì mải mê buôn chuyện mà. Lúa, cây tấu hài của lớp cấp 3, cái loa phát thanh của buổi họp không được dịp phát huy tài năng vì Chocolateguy còn phát thanh ở công suất mạnh hơn, có lẽ đến 1000 oát chứ chả chơi. Mọi người cứ tưởng anh chàng đi cùng với Nguyen_anh là boyfriend của nàng nhưng không phải, người yêu cô nàng đang chu du tận…Trung Hoa đại lục cơ. Tám lên bờ xuông ruộng từ chuyện bé bằng cái con muỗi, chả ăn nhập gì với đề tài phim ảnh là việc Thuy_vu và Nguyen_anh rủ nhau đi sơn móng tay đến việc vĩ mô là sẽ làm sao phát triển MB HN tầm cỡ…Quốc gia.
Tám, buôn chuyện chán chê, giờ mới đến phần hay ho nhất, chơi bài, chơi trò mỗi người 3 cây bài, cộng lại, ai ít điểm nhất thì bị người hiều điểm hỏi và phải trả lời thật. Thuy_vu và Nguyen_anh không hiểu ăn gì mà đen thế, toàn ít điểm nhất nên bị tra hỏi hoài. Té ra trong 3 năm cấp 3, Nguyen_anh đã từng yêu (hoặc thích) 6 anh chàng học cùng lớp (Hellostranger bắt đầu ngồi lẩm bẩm, mỗi năm vị chi là 2 anh, 6 tháng 1 anh). Thuy_vu sau khi được hỏi là ấn tượng anh trai nào nhất trong hội hôm nay thì hồn nhiên chỉ vào bạn Twobeds mà không cần suy nghĩ—>tình trong còn e nhưng mặt ngoài thì đã…Rồi Thuy_vu bị hỏi là hãy nêu 3 điểm mà ghét nhất ở Chocolateguy (Do Hellostranger hỏi Thuy_vu), sau hồi suy nghĩ, nàng bẽn lẽn: Choco hay gán ghép, Choco hay thầy dùi chọc ngoáy (do Hellostranger mớm lời) và em ghét cái lông mày sâu dóm của Chocolateguy (Lúc này thì mạnh mẽ và hùng hồn lắm làm 2 cái lông mày của Choco chuyển động hấp ha hấp háy). Đúng là Choco hay gán ghép thật, lúc thì gán ghép Thuy_Vu với Lúa, rồi với chính Hellostranger, rồi với Twobeds—>bỗng chốc Thuy_vu được coi là Vơ-đét của nhóm. Máy ảnh lúc này thi nhau lia lịa nhằm vào Thuy_Vu và các nạn nhân liên quan. Đến lượt Nguyen_anh bị tra khảo với câu hỏi ” Kể 5 điểm (Năm điểm cơ đấy) đáng ghét nhất mà Nguyen_anh ghét ở Hellostranger (Do Choco hỏi Nguyen_anh, trả thù Hello mà). Cô nàng liến thoắng, 50 điểm em cũng kể được, nào là Em ghét Hello cục bộ, ghét cái áo Hello mặc, đôi giày Hello đi chả xịn gì, cái mồm thì lúc nào cũng toe toét hở hết cả răng (và cả lầy) ra… Hello nghe mà thấy chí lí ().
Đến màn chụp ảnh và trao đổi số điện thoại. Ai cũng háo hức mong được chụp ảnh cùng Vơ-đét Thuy_vu. Kết quả là Twobeds được chụp nhiều ảnh với Vơ-đét nhất. Choco ra về mà vẫn tiếc hìu hụi vì chưa chụp được ảnh nào với Vơ_đét cả. Thienthachlua thì ko thích chụp ảnh, cứ xua tay hoài. Buổi họ chắc sẽ còn kéo dài nữa nếu như Nguyen_anh không phải về trường làm công nhân vệ sinh vì trường cô nàng đang có hội trại và cô nàng là bí thư hay cái gì đó mà không thể vắng mặt đến chiều được, nếu như Choco không có việc quan trọng ở toà soạn…Chỉ có mỗi Thienthachlua là đau khổ vì cậu này đã xin đi chơi đến tận chiều.
Buổi họp offline kết thúc trong niềm hân hoan và có ít nhất 3 kế hoạch cho hoạt đông MB ở HN được thành lập
1. Tuần sau sẽ tổ chức đi xem ” Hạt mưa rơi bao lâu” (và có thể cả ” Đường thư”, hay ” 1735km”)
2. Lần sau mỗi người đi họp MB hãy dẫn theo một người bạn thân, coi như là câu kéo họ vào làm cho MB Hà Nội thêm sổi nổi (Choco lải nhải suốt điều này, Hello đếm thấy cậu ta nhắc đi nnhắc lại 12,5 lần)
3. Lần sau mọi người sẽ đi ăn lẩu (vì trời đang lạnh dần mà)
Mọi người chia tay nhau trong cái nắng vàng rực rỡ của trời thu HN…
Nếu mà kéo dài đến chiều thì hay nhỉ….
2003-2023