Phim dục vọng này là một trong những phim đề tài cạnh tranh thương trường, ghen tuông, chị em cùng cha khác mẹ tranh giành người yêu từa lưa hết. Nói chung đây không phải là đề tài lạ, nhưng việc làm cho các nhân vật trong phim đều không hoàn hảo, ai cũng có mặt xấu xa thì thật hay. Trần Chi Tài đóng phim bao giờ cũng vậy, 2 má đỏ ửng, diễn xuất càng về sau càng “khoai lang” 
. Trịnh Tú Trân có khá hơn, nhưng không đột phá như thời đóng Ngưu Xa Thuỷ và Thiên Yết hành động. Lý Cẩm Mai nhìn hot hot ghia
đúng là gái 1 con trông mòn con mắt
. Nói chung phim này không hay bằng Ân Oán tình thù mà Lý Nam Tinh, Trịnh Huệ Ngọc đóng, phim đó 2 chị em giành nhau ác liệt, cô chị ra sức hãm hại cô em, cô em hiền lành ngoan ngoãn mà tội nghiệp. Bị chị ép quá cũng phải chống lại, cặp với bồ của chị trả thù 
.
Mình bắt đầu coi phim Sing là coi phim ngoài luồng nà, phim đầu tiên tui coi là Cuộc đời trôi nổi do Lý Nam Tinh là Lý Cẩm Mai đóng. Coi xong ghiền luôn phim Sing. Nhớ cái thời mí phim ngoài luồng của Sing ra đó, phim nào cũng hay hết. Để thử liệt kê ra coi có còn nhớ hông he:
Cuộc đời trôi nổi, Kim sinh duyên tận, Chiếc gối vàng, Võ đài tình thù, Hoa lửa cuộc đời, Thần bài Casino, Người bất tử, Ánh sáng tím, Giải liên hoàn, Tân A Lan, Trinh sát song hùng, Khu phố Ngưu Xa Thuỷ, Phố Tofu, Ân oán tình thù,…… Nhiều woá, kể hổng hết nữa
Coi xong mí phim Sing thấy nội dung cũng rất phong phú, làm phim kiếm hiệp cũng okie
Ở nhà tui còn nguyên bộ Kẻ xa lạ luôn 
Khoái Lý Minh Thuận với Phạm Văn Phương mà.