FACE OFF – phim hay cực kì

Forums Phim Châu Mỹ, Châu Âu FACE OFF – phim hay cực kì

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #36339
    root
    Participant

      Đây là 1 phim cũ xì rồi nhưng chưa thấy giới thiệu trên MB nên root mạn phép viết lại Lần đầu xem phim này root đã phải thốt lên : “ôi chúa ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời bé nhỏ của con được thưởng thức 1 bộ phim hay đến vậy”. Nếu ai chưa 1 lần xem qua phim này thì thật là điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời

      Sean Archer là một thanh tra cảnh sát tài giỏi, sống trầm tĩnh. Castor Troy là một tên khủng bố điên rồ, pha chút vẻ lãng tử. Hai con người hoàn toàn trái ngược nhau. Trong 1 lần ám sát thanh tra Archer, Troy đã phạm một sai lầm lớn, viên đạn đi sượt qua tim Archer và giết chết đứa con của anh. Điều oan nghiệt là nếu viên đạn chỉ đi trệch qua phải 0,00001 mm thì có lẽ Archer đã đổi được mạng sống cho đứa con thân yêu của mình. Từ đó, Archer đã bỏ cả cuộc đời để lần theo dấu vết của tên khủng bố điên cuồng. Ngày qua đi.. đêm qua đi.. năm qua đi.. Archer tìm kiếm không mệt mỏi, lãng quên cả vợ cả con gái.. Thế rồi anh cũng vây bắt được tên Troy, sau một màn đấu súng ì xèo và đánh nhau chí choé, Archer đã hạ được Troy. Những tưởng rằng quá khứ đau buồn có thể khép lại, anh đã có thể thở phào nhẹ nhõm để gác công việc qua một bên, dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình bé nhỏ của anh. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu.. pa đạo diễn cũng thật trớ trêu.. Trước khi chết Cator Troy đã gài 1 quả bom sinh học bán kính hủy diệt 1 dặm vuông ở một nơi chỉ có ông trời với đứa em Pollux của hắn biết. Sau nhiều kế hoạch đặt ra không khả thi, lực lượng đặc biệt phụ trách sinh học đã đề nghị anh thử vào nhà tù moi tin tức từ đứa em trai của hắn bằng chính khuôn mặt của tên Troy. Họ đã giữ được mạng sống cho Castor Troy, và công nghệ sinh học đã phát triển đến độ người ta có thể bóc da mặt của anh để thay bằng khuôn mặt của tên Troy, sửa lại vòng bụng, cắt lại tóc cho giống hệt Troy. Đây là quyết định thật khó khăn, thanh tra Archer giờ đây phải đội lốt tên tử tù Castor Troy, một khuôn mặt mà anh căm thù và luôn đeo đuổi bao lâu nay, nhưng vì mạng sống của bao nhiêu con người vô tội, anh đã quyết định…. một quyết định đau lòng và sai lầm, một sứ mạng tự sát….

      Theo thoả thuận, sau khi moi được tin tức từ Pollux, anh sẽ được đón ra khỏi tù. Nhưng thật bất ngờ, người đón anh không phải ai khác mà chính là Castor Troy trong lốt thanh tra cảnh sát Archer với sự diễu cợt, cười nhạo. Thì ra hắn đã tỉnh lại, với sự giúp đỡ của bạn bè, hắn đã khống chế được bác sĩ thay cho hắn một khuôn mặt mới. Đau khổ.. tuyệt vọng.. hụt hẫng.. thanh tra Archer đầy tự hào và kiêu hãnh giờ đây phải bóc lịch suốt đời trong nhà đá, trong khi Castor Troy dưới lốt Archer nhờ gỡ được quả bom do chính mình cài, đã trở thành người anh hùng nước Mỹ, trở thành cha của con gái anh và hàng đêm ngủ với vợ anh. Bao tức giận dồn nén, một người giờ đây không còn gì để mất như Archer đã vượt ngục, quyết trở lại đối đầu với Troy để “FACE OFF” ( lật mặt ) hắn…. Cuộc chiến đấu thật gian khổ vì Troy cũng đang lùng bắt anh với đầy đủ quân đội thiện chiến.Ai sẽ thắng ??? Mời các bạn xem phim sẽ rõ.

      Phim có sự tham gia của Nicolas Cage & John Travolta, hai người thay phiên nhau thể hiện hai tính cách rất đạt. Các cảnh đấu súng thì khỏi chê. Phim đầy kịch tính.

    Viewing 5 reply threads
    • Author
      Replies
      • #56903
        root
        Participant

          Đây là nhận xét của bé jurinata : (lấy trong review )

          Bộ phim không chỉ đặc sắc về mảng nội dung mà còn ở những pha hành động nghẹt thở . Cả John và Nicholas đều xuất sắc ở vai chính diện lẫn phản diện . Phải nói rằng được xem hai diễn viên hàng đầu của Holywood cùng thi thố tài năng trong sự chuyển mình từ chính sang tà , từ tà sang chính wả là rất thú vị . Ta có thể chứng kiến được khả năng diễn xuất tài tình , linh hoạt của hai đàn anh này . Không chỉ hoàn hảo trong nét diễn , mà ngay cả những pha hành động cũng không thể chê vảo đâu được . Đây wả là một bộ phim đáng xem !

          Nhận xét của trùm phim ảnh doc_co_cau_bai :

          phim này có nội dung hơi bị hay ah…mà hay hơn là phim này của một đạo diễn Châu Á..hai diễn viên đóng đều tuyệt…

        • #56904
          pipo_pipo
          Participant

            đây wả thật là 1 bộ film rất hay…các nàh làm film đã tạo nên 1 câu chuyện đổi mặt cho nhau mà ít ai có thề nghĩ tới…..các pha hành động thì ko còn gì bằng…ai mà chưa coi thì wả thật đáng tiếc…hehheehe…

          • #56905
            poco
            Participant

              Đây là một trong những phim hành động hiếm hoi mà tui thích

            • #56906
              kenshin
              Participant

                Theo tui Face Off là film hành động hay nhất mà tui đã từng xem. Nội dung hay, hành động hay, kịch tính, DV wá xuất sắc… Nhưng mà Nicholas diễn hay hơn John nhiều, có lẽ do vai diễn của anh đòi hỏi diễn xuất nội tâm nhiều hơn…

                Lúc tui xem film này đâu biết Nicholas Cage và John Travolta là ai… xem xong film này thích luôn Nicholas Cage, đi tìm film anh đóng, xem thêm được Con Air với Gone in 60s. 2 film này cũng hấp dẫn ko kém!!!

              • #56907
                babyangel
                Participant

                  Phim hơi xạo…nhưng mà diễn xuất của hai diễn viên chính thì khỏi phải bàn…quá tuyệt…nhất là Nic:một tên xã hội đen dơ bẩn,hèn h&#7841nhưng rất manly nhé,nhất là lúc bước ra từ xe hơi lúc đầu phim áh),một thanh tra cảnh sát đau đớn vì bị hàm oan,Baby không thể nào quên được vẻ mặt đau đớn khi nhìn thấy kẻ thù trong nhân dạng chính mình…Nói chung là TUYỆT! Nic ơi Nic…i luv u hihihi

                • #56908
                  tulip
                  Participant

                    Khi coi thì thích vô cùng, dù luôn luôn có cảnh nghẹt thở nhưng không thiếu những cảnh xúc động. cảnh cuối cùng khi thanh tra cảnh sát Sean trở về với vợ con, mang theo đứa con của kẻ thù làm tôi suýt khóc. đúng là Cage diễn nội tâm quá hay, nhưng cái dáng của anh làm tôi liên tưởng đến m6ọt người đàn ông có phần yếu đuối và dễ mềm lòng, khác hẳn cái vẻ cứng cáp của John lúc đầu. Bất ngờ nhất là cách phản ứng tâm lý của nhân vật cảnh sát trong lốt tên tội phạm mà mình căm thù. Anh ôm chồm lấy đứa con trai của hắn mà như không hề nhớ rằng chính cha đứa bé đã giết chết con mình. Nếu có một vài cảm xúc chuyển biến tâm lý thì khớp hơn… nhưng thật cảm động khi xem phim.

                    Có điều suy ngẫm về bộ phim nhiều hơn một chút thì sẽ thấy nó xạo. Lẽ ra nên cho cô vợ của viên thanh tra hấp dẫn hơn một chút, như thế dễ làm tên tội phạm “yêu gia đình” và thật sự muốn thế chỗ viên thanh tra mãi mãi. Kế đến nữa, theo tôi, không có người vợ nào lại có thể chỉ vì một bộ mặt và tầm vóc giống chồng mình mà có thể lầm là chồng mình, ngay cả khi cùng nhau chung sống trong suốt một tuần. Cảnh gần cuối, lúc viên thanh tra trong lốt tên tội phạm được đưa lên xe cứ thương nằm cạnh tên kia, anh đã lột chiếc nhẫn trên tay tên tội phạm rồi đeo vào tay mình. Hai bàn tay đó hoàn toàn khác nhau, các ngón tay cũng khác nhau, ngón tay của Cage dài hơn, bàn tay thon hơn, cho thấy một con người sống tình cảm và nghệ sỹ, bàn tay của John thì to hơn, cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn, một người ít bị tình cảm chi phối, giống như những đức tính lúc đầu của viên thanh tra vậy. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ phát hiện ra, và tôi nghĩ, chỉ cần yêu nhau thôi cũng nhận ra được những điều hoàn toàn khác lạ ở người bạn đời của mình, huống chi là chung sống như vợ chồng cả tuần mà không nhận ra. Cả việc anh chàng tội phạm thì hăng hái hơn với “chuyện đó”, mà có vẻ như cũng từng trải hơn nữa, trong khi chồng mình thì hay bị “xì hơi”

                    Bỏ những cái tiểu tiết đó đi thì bộ phim hay cực kỳ… Tôi thích cả hai nhân vật… nhưng John đóng đạt hơn khi trong vai tên tội phạm đội lốt anh chàng cảnh sát

                Viewing 5 reply threads
                • The forum ‘Châu Mỹ, Châu Âu’ is closed to new topics and replies.

                MoviesBoOm

                2003-2023

                Skip to toolbar