Forums › Phim › Châu Mỹ, Châu Âu › Kingdom of Heaven– Cuộc thập tự chinh cuối cùng của film sử thi???
Sau thành công của LOTR thì năm 2004 là năm của film sử thi với 3 siêu fẩm Troy, King Arthur và Alexander.
Nhưng có lẽ cái bóng wá lớn của LOTR đã làm cả 3 film trên thất bại và giờ đây người ta ko còn đổ tiền vào dạng film tốn kém này nữa. Năm 2005 chỉ có duy nhất 1 bộ film sử thi, Kingdom of Heaven và có lẽ sẽ là bộ film cuối cùng trong trào lưu này…
Tui thì chưa xem Kingdom of Heaven, nhưng wa những gì đọc được thì film này ko có gì xuất sắc và nổi trội hơn 3 film năm ngoái. Nhưng vẫn mong đợi film này, vì đề tài Thập Tự Chinh của nó… Hy vọng đây sẽ là 1 film xem được chứ ko “dở dần đều” như 3 film kia…
Vậy ai đã được xem film này rồi thì vô đây chia sẻ bàn luận chút hen . Tui rất có hứng thú đến cuộc chiến tranh tôn giáo và những cuộc Thập Tự Chinh. Và cũng hy vọng Kingdom of Heven sẽ ko fải là cuộc Thập Tự Chinh cuối cùng của thể loại film sử thi tại Hollywood!!!
tui nghe nhiều cụm từ “Thập tự chinh” rồi (chắc là đi chinh chiến dài lâu) nhưng ko biết chính xác nghĩa của nó
Thập Tự Chinh là những cuộc chinh phạt của người Thiên Chúa Giáo đến người Hồi giáo vào thế kỷ 11, 1 cuộc chiến tranh giành đất giữa 2 tôn giáo lớn, mà cụ thể là miền đất Thánh Jerusalem.
Sở dĩ có tên Thập Tự Chinh là vì những cuộc chinh phạt này do Giáo Hội đứng ra kêu gọi các nước châu Âu. Và những đoàn quân Thập Tự Chinh thường mang theo 1 cây Thánh Giá đi trước…
Đừng mong đợi phim này quá, càng mong đợi, càng thất vọng . Thật ra, xem phim này Faye thấy nó dở . Dở thiệt á . Vì nó không có cao trào, dài dòng, phim 2 tiếng 30 phút mà chỉ có 30 phút là thấy hào hứng . 2 tiếng kia oải cứ thế chầm chậm trôi qua, nếu không có kiên nhẫn là đã bỏ đứng lên đi về rồi . Nhưng hình ảnh rất đẹp, cảnh đẹp á . Những khúc đánh nhau thì chỉ là số ít , nhưng nhìn rất thật .
Còn về diễn xuất, đừng chờ đợi vào Orlando Bloom, anh chưa đạt tới mức nhận vai chính lớn như thế này được . Nhất là mấy đoạn anh phải nói chuyện, khi Orlando Bloom nói thì không có cảm xúc, không cảm giác được nhân vật . Hên là đạo diễn Ridley cho anh nói ít ít . Còn cái cô vai chính, đóng thấy chán, giống như 1 cái xác biết đi, nhưng tại chắc vai không quan trọng lắm nên cũng không sao, bỏ qua được . Những người đóng vai phụ lại đóng đạt vai, nhất là vai vua của Edward Norton, vì đóng vai vua bị bệnh phong nên che mặt nạ, nhưng nhìn diễn xuất và cái giọng nói thôi cũng thấy đóng hay rồi , mãi sau này mới biết là him đóng, thích Edward lâu rồi .
Chỉ nói về cảnh và diễn xuất, chưa nói về những tình tiết vô lý trong phim . Phim chỉ bình thường, yếu thế hơn Troy và Alexander nhiều . Nhưng chỉ là ý riêng, có vài người vẫn khen phim này hay . Tùy người à .
Tui thấy phim này cũng thường thôi, coi ko thấy được cái hào khí như trong LOTR, Bloom diễn xuất cũng tạm, ko gọi là xuất sắc, nhưng nói chung thì nó khá hơn mấy phim kia ở cái màn đánh đấm, kỳ này đánh có kế hoạch, chiến thuật hơn nhiều
Mình là fan của các film sử thi , nói chung lần này film Kingdom of Heaven khá hay ( chẳng thế mà mình đã mua film này về !!! ) , hơi buồn , kết thúc thì mình không thích cho lắm vì lúc đầu mình nghĩ film sẽ nói về cuộc chiến Jezasalem lần một , lúc này là người Hồi giáo chống lại quân Thập tự chinh xâm lược nên đây là một cuôc chiến khá là đẫm máu !
Cảnh công thành rất hoành tráng và khốc liệt , mình thich cảnh này nhất !
Sau film này , mình hi vọng film The New World sẽ hay hơn !
có lẽ Ridley nên làm 1 kết cục bi thì hấp dẫn hơn?kết cục có hậu wá chăng?
Hic,mới coi,coi xong uổng tiền quá.
Film gì mà chán òm.Đợi hoài không thấy trận đánh nào đã mắt.Kĩ thuật bình thường,không hùng vĩ,không hấp dẫn chút nào.Đã vậy màu sắc thì u u tối tối..chán.
Bloom thì đúng là có diễn tốt hơn chút xíu,nhưng mà nhân vật gì mà ít nói như quỉ,chẳng nói gì hết
Bác…
Bọn Hollywood nó có 1 thói quen là Subject Rotation … Các chủ đề của hollywood luôn mang tính phong trào, lúc thì đua nhau film cowbow, lúc thì đua làm film chiến tranh, lúc thì đua làm film sử thi, thriller, tình củm, lúc thì Scien Fiction, lúc thì đua làm film kinh dị ….
mai mốt cũng vậy, cũng sẽ tiếp tục rotation coi.
Thập Tự Chinh : Crusade
ai biết nhiều về những cuộc Thập Tự Chinh cho tui hỏi là sau đó người Thiên Chúa Giáo giành được Jerusalem vào nam nào?từ đó cho đến nay Jerusalem ra sao ha?mà phim này xem cũng đuợc
Crusade:
Đánh nhau giành đất Jerusalem giửa người châu âu và người Saracen (saracen, moor, bendoin) .v.v. của trung đông
mục đích là chiếm thành phố Jerusalem màu mở, do đó các chiêu bài tôn giáo đc lấy ra sử dụng.
Crusade bắt đầu từ năm 1095 khi hoàng đế constantine Alexius I nhờ Vatican can thiệp quân sự chống lại người Moor và Islamic xâm lượt. Vatican phản ứng bằng cách huy động 1 lực lượng khổng lồ hành quân đến Constantinope (nó nằm ở rìa đông của vùng Baltic) và tiện thể … chiếm luôn Constantinope của đế quốc Byzantine. Sau đó đụng độ quyền lực với người hồi giáo và từ đó sảy ra hơn cả thẩy gần 17 cuộc thập tự chinh khác nhau.
Bối cảnh cuộc thập tự chinh trong film là cuộc thập tự chinh thứ 9 của hoàng tử Edward đến Jerusalem để hổ trợ Luis IX, tuy nhiên do đến trể, nên cùng với em của Luis IX là Charles of Ajous cùng tiến đanh Acres, thủ đô còn lại của Jerusalem.
Film lịch sử chịu khó đọc lịch sử thì mới thấy hay.
nói sao nhỉ chỉ biết nói chán chứ sao, coi buồn ngủ muốn chết, nhân vật thì cứ lộn xà lộn xộn, chả phân biệt được ai với ai, ngoài hai diễn viên chính!
mà coi cũng thấy khó hiểu, không biết cuối cùng bộ film muốn nói đến cái gì nữa
Coi trailer thôi là đã thấy nghi ngờ về chất lượng rồi! Khúc đầu wính ỳ xèo mình cứ tưởng là Giác Đấu chứ, rồi cảnh lãng mạn giữa cô vai chính với vị tướng nèo đó, thấy nhớ Athur
, cúi cùng nhìn xuyên bộ râu thấy Bloom, coi như ko còn kỳ vọng gì hết. Nguyên cái trailer chỉ thu hút được mọi người ở cái dòng chữ “cùng đạo diễn của Gadiator” thui eh
Mới đầu nghe tựa phim “Vương quốc thiên đàng” cứ tưởng một bộ phim thần thoại với bối cảnh là một vương quốc nào đó trên thiên đàng (tưởng tượng ghê thiệt), té ra nhầm to () nghe nội dung chán quá
Nói thật thì diễn biến phim này khá chậm . và cách dẫn câu chuyện của đạo diễn cũng rất khó hiểu . Trước khi xem phim , có lẽ bạn nên đọc sách về câu chuyện này để khi xem phim thì may ra dễ hiểu hơn . Nhưng quả thật cảnh chiến đấu cuối phim rất hoành tráng . So với Troy . King Athur hay Alexander thì ko hề thua kém thậm chí có phần hay hơn .
Ko uổng công chờ đợi, cuối cùng thì film sẽ ra mắt ở VN vào ngày 26/8.
Nhưng ko biết có fải đã chiếu bên Mỹ lâu rồi hay ko mà film chìm lỉm giữa rừng film đang HOT như Batman Begins, Mr & Mrs Smith hay sắp tới là Thất Kiếm, Fantastic Four??? Hay là do film này bị chê dữ wá và thể loại này lại ko được nhiều người VN ưa chuộng???
Nếu ko fải vô tình đi ngang wa Galaxy thấy cái banner đằng trước thì cũng ko biết là sẽ chiếu film này tại VN…
Dù gì thì đây cũng là fim mà tui mong đợi nhất mùa hè năm nay…
hic, tự nhiên TV chiếu l5i Gladiator, thế là ngồi dán mắt vô xem. nếu Gladiator xem không rời được, đang bận rộn mà cứ ngồi xem, nghĩ “xem xong rồi làm tiếp”, rùi xem tiếp, xem tiếp, xem hết phim, nghe nhạc đoạn credit phê quá sức, thì cái phim nàym, cũng sử thi, cũng Ridley Scott, sao mà bi kịch quá, ngủ lên ngủ xuống, ngủ tới 3 lần mà xem chưa hết cái đĩa. Nếu ko vì bon chen với người ta, không biết làm sao mà xem nữa. Phim kia không rời mắt được, còn phim này, không… mở mắt nổi vì vừa chán, vừa lê thê, vừa buồn ngủ. Chỉ có mỗi anh Edward Norton là đủ sức kéo mình lại, mà ổng lại mang nguyên cái mặt nạ không thấy cái mặt luôn…
Nói chung là phim này chán phèo. Ai xem batman begins mà ngủ thì phim này chắc ngáy to luôn!
Orlando Bloom khá điển trai nhưng đóng kém wá, hèn chi tòan được giao vai phụ hay vai chính chung với người khác thui chứ hổng dám cho solo.
Ko uổng công chờ đợi, cuối cùng tui cũng đã xem được film này ngoài rạp. Cảm giác là hoàn toàn thỏa mãn…
Khen:
– Nếu so với 3 film năm ngoái là Troy, King Arthur và Alexander thì film này hơn hẳn. Đầu tiên là ở chỗ nó đã tái hiện được 1 fần lịch sử rất thật về những cuộc Thập Tự Chinh, làm người xem như được sống trong thế giới đó. Đây là điều cả 3 film trước đều ko làm được… Ko thua 3 film trước về mức độ hoành tráng, nhưng film này đã xây dựng rất thành công thế giới châu Âu và Tây Á thời kì trung cổ, với những cuộc tranh chấp và xung đột liên miêngiữa người Thiên Chúa giáo và người Hồi giáo.
– Các đoạn đánh trận- 1 fần ko thể thiếu trong film sử thi- được làm đúng chỗ và rất công fu. Có thể bạn sẽ thất vọng khi thấy quân 2 bên chỉ dàn trận ngập màn ảnh mà ko đánh, có thể bạn cũng sẽ thất vọng khi ko xem được trận đánh, àh không, cuộc tàn sát của quân Hồi Giáo và quân của vua The Guy. Nhưng tin tui đi, bạn sẽ hoàn toàn thỏa mãn với 3 trận đánh trong film. Ko wá lạm dụng như những film khác, cả film chỉ có 2 trận đánh nhỏ và 1 trận đánh hoành tráng, nhưng đạo diễn đã làm trận đánh cuối cùng quá hay, fải nói là xuất sắc. Ko chỉ có những kĩ xảo với quân lính tràn ngập, trận đánh này còn mô tả được chiến thuật và cách thức thủ thành thời trung cổ. Còn 2 trận đánh nhỏ thì rất thật và dứt khoát, ko màu mè hoa lá theo kiểu đẹp mắt người xem.
– Các DV ai cũng đóng tròn vai, đặc biệt là Eva Green wá wuyến rũ với vai Công chúa. Orlando Bloom có tiến bộ nhiều. Dù sao thì nhìn anh này đánh kiếm cũng khá hơn là bắn cung (sao tui dị ứng với mấy trò bắn cung của anh này trong Troy và Pirates of Carribean wá!!!). Nhưng…
Chê đây:
– Ngoại hình Orlando Bloom hoàn toàn ko fù hợp với vai Balian. Dù có cố gắng trong diễn xuất nhưng nhìn anh vẫn còn nét công tử lắm, chưa thể vào 1 vai mạnh mẽ như vậy được. Giả sử thay vào đó là Eric Bana thì tui tin nhân vật Balian sẽ thành công hơn rất nhiều…
– Mối tình giữa Balian và Công chúa vớ vẩn đúng kiểu Mỹ!!! Miệng thì nói nhớ người vợ vừa mất, nhưng vừa gặp em công chúa sexy là hero của chúng ta lên giường với người đẹp ngay, dù người ta đã có chồng… Đến lúc vua Baldwin kêu anh cưới công chúa thì lại từ chối với lí do lương tâm ko cho fép. Ặc, chết vì sặc…
Dù vẫn chưa bằng được LOTR (vì đơn giản là với tui thì sẽ ko bao giờ có film nào hay hơn film này ), nhưng đây là 1 film sử thi rất hay. Dù kì vọng rất nhiều nhưng cuối cùng tui đã ko thất vọng, may wá!!!
Còn những ai coi chán hay buồn ngủ thì có lẽ do bạn vẫn chưa nắm được nội dung và hoàn cảnh lịch sử trong film. Khi đã xem mà ko hiểu thì làm sao thấy được cái hay của film???
tui cũng rất khoái BLOOM xem được trailer phim nì chứ chưa xem hết. thấy cũng bình thường. mà hình như là nghe noí sau phim này người ta sẽ ko tập trung vào làm phim sử thi nữa. thấy cũng hơi chán vì phim sử thi cũng có nhiều phim hay chẳng hạn như là Troy vậy
Mình trao đổi với các bạn một số điều về bối cảnh của bộ phim:
Kingdom of heaven lấy bối cảnh của thời đại thập tự chinh. Có 8 cuộc thập tự chinh lớn trong lịch sử, trải từ năm 1096-1270.
Những cuộc chiến này bắt nguồn từ nguyên nhân sau: vào năm 1071, người Thổ Seljuk, một tộc người theo Hồi giáo, tràn xuống Trung Đông, tấn công đế quốc Byzantine (nay là Thổ Nhĩ Kỳ), một quốc gia Cơ Đốc giáo. Jerusalem, thánh địa của Cơ Đốc giáo, rơi vào tay người Hồi giáo, và con đường hành hương tới đó trở nên khó khăn.
Trước tình hình đó, năm 1095, Giáo hoàng Urban II đã kêu gọi các vương quốc Tây Âu tiến hành chiến tranh chiếm lại Đất Thánh. Năm 1096, cuộc thập tự chinh lần đầu tiên diễn ra. Năm 1099, quân đội Cơ đốc giáo chiếm lại Jerusalem. Trên vùng đất vừa chiến được, họ thành lập 4 vương quốc: Jerusalem, Tripoli, Antioch, Edessa, trong đó, Edessa là vương quốc yếu nhất.
Cuối năm 1144, Edessa bị quân Hồi giáo chiếm lại. Đó là nguyên nhân dẫn đến cuộc thập tự chinh thứ 2 (1145-1147). Lần này, Thập tự quân thất bại trong việc tái chiếm Edessa.
Năm 1174, Ai Cập và Syria thống nhất dưới sự lãnh đạo của một vị chỉ huy kiệt xuất – Saladin. Cùng năm đó, Baldwin IV lên ngôi ở tuổi 13, và đã ký một thoả thuận với Saladin, cho phép giao thương giữa người Hồi giáo và Cơ Đốc giáo.
Bộ phim được bắt đầu chính trong bối cảnh đó, những năm hoà bình tạm thời giữa 2 phe. Nền hoà bình mong manh đó bị xâm phạm bởi những phần tử hiếu chiến của Cơ Đốc giáo, đó là Reynald và Guy de Lusignan. Trong phim, các bạn có thể thấy họ tấn công vào một đoàn xe Hồi giáo và giết chết chị của Saladin (cái này thì không biết có thật trong lịch sử không). Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi vua Baldwin qua đời và quyền lãnh đạo thuộc về Guy. Reynald tiếp tục tấn công vào một đoàn xe Hồi giáo và bắt giam các thương nhân. Saladin yêu cầu trả tự do cho người và hàng hoá của họ, nhưng Guy từ chối. Năm 1187, Guy và Reynald tấn công Tiberias. Họ thất bại và bị Saladin bắt sống. Thất bại của Guy đã làm cho Thập tự quân suy yếu. Cuối năm đó, Saladin tấn công Jerusalem. Cuộc bao vây thành Jerusalem diễn ra từ ngày 20/9 -> 2/10/1187, dưới sự chỉ huy của Balian. Do chênh lệch về lực lượng, Balian thương lượng với Saladin và đã đạt được thoả thuận như sau: trao thành Jerusalem cho Saladin, đồng thời trả 30 000 đồng tiền vàng, để đổi lấy việc Saladin trả tự do cho 70% cư dân trong thành (Còn 30% còn lại đương nhiên bị biến thành nô lệ ).
Tin Jerusalem thất thủ nhanh chóng lan đến Tây Âu, và Đức Giáo Hoàng Gregory VIII đã phát dộng cuộc thập tự chinh lần III (1189-1192). Cuộc thập tự chinh lần này được đánh giá là rầm rộ nhất trong lịch sử với sự tham gia của 3 nhà vua cuả 3 vương quốc mạnh nhất Châu Âu: Philip II của Pháp, Richard I (Richard Tim Sư Tử) của Anh và Frederick I – hoảng đế Đức. Ở cuối phim, các bạn có thể thấy cảnh một ông vua hỏi đường Balian, đó chính là Richard Tim Sư Tử.
Như vậy, cuộc chiến trong phim – nói cho chính xác – thì không thuộc một cuộc thập tự chinh nào. Những gì mà phim đề cập, chỉ là những diễn biến dẫn đến bùng nổ cuộc thập tự chinh lần III mà thôi
Có bạn nói rằng mục đích chính của Thập tự chinh là dành đất với người Hồi Giáo, tôn giáo chỉ là chiêu bài. Theo mình thì điều này không hoàn toàn chính xác đâu. Trong những cuộc Thập tự chinh đầu tiên, thì niềm tin tôn giáo là động lực chủ yếu cũng như giải phóng Mộ Chúa là mục đích hàng đầu. Chỉ có điều theo thời gian, mục đích của thập tự chinh dần biến chất. (Thập tự chinh lần IV đánh vào Constantinople, thủ đô của đế quốc Byzantine Cơ Đốc giáo. Thập tự chinh các lần tiếp theo đánh vào Ai Cập, chứ không phải là Jerusalem nữa).
Chuyện về Thập tự chinh thì còn nhiều, nhưng mà trong khuôn khổ của bộ phim thì như vậy là tạm đủ rồi.
Bây giờ bàn về bộ phim này một chút ha. Mình đã coi phim này rùi. Lần đầu tiên nghe nói về phim là khi xem chương trình Tin thế giới của HTV7. Nghe nói đây là một phim có cái nhìn khác về người Hồi giáo, so với những phim trước đây về Thập tự chinh => tò mò, thế là coi. Theo ý chủ quan của mình thì phim này không hề thua kém Troy hay King Arthur. Có điều là cả ba chỉ làng nhàng ở mức trung bình. Đúng là phim đã thể hiện cảnh quân Cơ Đốc giáo tấn công và giết hại cả thương nhân và thường dân Hồi giáo. Nhưng không biết đây có đúng là bộ phim đầu tiên đề cập đến điều đó như nhiều người nói? Theo mình được biết, bộ phim đã được trình chiếu ở một số nước Arập và nhận được nhiều lời khen ngợi về nội dung (họ cho là khách quan). Thường thì những bộ phim thể hiện nội dung bất lợi với người Mỹ không được họ hoan nghênh lắm. Điều này đã xảy ra với Tora! Tora! Tora! Không biết phim này thì sao? Bộ phim có trở nên “nhạy cảm” và gây tranh cãi ở Mỹ không ? Bạn nào biết về vấn đề này chỉ giáo dùm mình ha.
À, gần đây có phim Undergang – kể về 10 ngày cuối cùng của Hitler cũng hay lắm. Có bạn nào coi rùi thì tạo một topic đi. Mình sẽ vào cùng bàn luận cho dzui (không đủ trình độ tự tạo một topic )
he,bạn chờ nhé,trecon về kiếm phim xem ngay,ghét cay ghét đắng thằng cha hitle này lâu rùi~.~
Các cuộc Thập Tự Chinh thì có nhiều. Nhưng nếu xét về mục đích và nềm tin tôn giáo thì chỉ có 3 cuộc Thập Tự Chinh ban đầu là đầy đủ ý nghĩa, và cũng đáng nói nhất!!!
Nhân đây cũng xin bổ sung vài điều về cuộc Thập Tự Chinh lần thứ 3 và bối cảnh trong film.
Sau khi thâu tóm các quốc gia Hồi Giáo ở Trung Đông “quy về 1 mối”, năm 1187, Saladin bắt đầu tấn công các vương quốc Thiên Chúa giáo được thiết lập trong vùng từ cuộc Thập Tự Chinh lần thứ 1 –> Đây chính là bối cảnh trong film.
Tháng 7 năm 1187, nhờ tài quân sự của mình, Saladin đưa một đạo quân Thập Tự lớn nhưng đã mỏi mệt vào bẫy và tiêu diệt hoàn toàn đạo quân này ở Hattin, phía bắc Palestine –> Đây chính là đạo quân bị tiêu diệt của Guy de Lusignan và Reynald.
Sau chiến thắng ở Hattin, quân đội Hồi Giáo của Saladin liên tục đánh chiếm hết thành phố này đến thành phố khác bao quanh vương quốc Jerusalem, một loạt các thành phố như Acre, Tôron, Beirut, Nazareth, Jaffa v.v… lọt hết vào tay Saladin chỉ trong vòng 3 tháng.
Saladin đạt đến đỉnh cao của chiến dịch tháng 10 năm 1187 khi thành Jerusalem đầu hàng, chấm dứt 88 năm cai trị thành phố này của người châu Âu –> Đây chính là trận đánh giữ thành cuối film.
Tuy nhiên Saladin lại thất bại trong việc đánh chiếm thành Tyre năm 1189 và quân đội Thập Tự quay vào cố thủ 3 thành phố nằm ven biển vùng đất thánh, chuẩn bị cho một cuộc tổng phản công vào Saladin.
Trước sự sụp đổ của thành Jerusalem, các quốc gia Thiên Chúa giáo ở châu Âu một lần nữa lại tổ chức một cuộc Thập Tự chinh mới nhằm giành lại vùng đất này. Đây là cuộc thập tự chinh lần thứ 3 (1189-1192), một trong những cuộc thập tự chinh lớn nhất, lôi kéo rất nhiều nhà quý tộc lớn cùng những hiệp sĩ nổi tiếng của Châu Âu đương thời, đặc biệt là sự tham gia của 3 vị vua lớn đó là vua Phillipe the Augustus của Pháp, vua Richard the Lion Heart của Anh và vua Frederick của Đức (hoàng đế nổi tiếng Frederick Barbarosa của Đức, kẻ mà Saladin lo ngại nhất, vừa chết ngay trước cuộc thập tự chinh này). –> Richard chính là người mà Balian gặp ở cuối film. Có 1 điều film hơi khác so với lịch sử. Jerusalem thất thủ năm 1187, đến năm 1189 Richard mới đến vùng Trung Đông chứ ko fải đến ngay sau đó.
Đạo quân thập tự chinh khổng lồ này khi đặt chân được đến vùng đất thánh thì đã tỏ ra mỏi mệt, tuy nhiên nhờ sự chỉ huy tài ba của các vị vua nổi tiếng, đặc biệt là vua Richard the Lion Heart của Anh mà họ chiến đấu cũng rất hăng. Quân đội của Saladin vấp phải rất nhiều khó khăn khi đối địch với đạo quân này. Năm 1191 Richard chiếm được Acre.
Năm 1192, Richard chỉ còn vài tiếng đồng hồ là chiếm được Jerusalem. Đúng lúc đó thì quân đội của ông từ chối Không đi nữa. Họ bị thiếu lương thực và đã mệt nhoài. Richard phải rút lui. Khi đó ông không thèm nhìn Jerusalem và bảo: “Mắt tôi sẽ không nhìn lại nó nếu chính tay tôi không chinh phuc được nó”.
Cùng năm 1192 xảy ra 1 biến cố nữa. Mâu thuẫn giữa 2 quốc gia Anh và Pháp bùng nổ dữ dội. Đầu tiên là Phillipe của Pháp rút quân về, sau đó, tháng 10 năm 1192, Richard cũng thỏa thuận đình chiến với Saladin và cho quân Anh rút lui về châu Âu và kịch chiến với quân Pháp trên lãnh thổ nước Pháp (sau này vua Richard bị trúng một mũi tên và chết trên đất Pháp).
Còn lại trên vùng đất thánh lúc này chỉ là một đạo quân nhỏ của hoàng đế Đức (đế quốc La Mã thần thánh) và đã nhanh chóng bị Saladin tiêu diệt.
Sau chiến dịch này, Saladin rút quân về Damascus và mất tại đó.
Kết quả là sau bao nỗ lực của các chiến sĩ Thập Tự Chinh, người Ki-tô giáo kiểm soát được các thành phố gần biển, từ đó khách hành hương Ki-tô giáo có thể đến các thánh địa an toàn. Còn Jerusalem và phần lớn đất Palestine vẫn nằm trong tay người Hồi Giáo. Đến bây giờ thì vùng đất này vẫn còn nhiều biến động và không biết đến bao giờ, Đất Thánh mới lại thật sự trở thành 1 “Kingdom of Heaven”!!!
Anh chàng Bloom này không có cái dũng của bậc anh hùng, phim dành cho những người từng say mê Võ Sĩ Giác Đấu
hehe
nếu You nào có chơi Age of Empire II,
Chơi quân Saladin, thì sẽ có đụng độ với Reynald De Chartillon và vây hảm Jerusalem đó .
Và chơi quân của Federick Babarosa có dính 1 phần nhỏ đều hậu film, là vua Richard The Lionheart dẩn quân đi thập tự chinh cuối film đó.
À, bổ sung:
Hoàng Đế Đức là Federick Babarosa chết đuối trước khi đến Jerusalem ……
Richard The Lionheart khi rút khỏi Jerusalem đã cứ 1 thoả ước với Saladin , gả con gái con trai gì cho nhau rồi rút về nước… Ông đúng thiệt theo lịch sử là chết trên nước Pháp.
Vua Richard The Lionheart cũng là vị vua trong truyền thuyến về Robin Hood, mà nếu coi film Robin Hood của Kevin Cosner đóng thì cũng y chang đó…
Đầu film nhóm quân của công tước Godfrey có 2 tên lạ, mà chết .. 1 tên đen, 1 tên tóc quăng.
Tên đen là người Moorish, 1 dạng dân tộc Bendoin nhưng không nằm ở Trung Á mà nằm ở gần Tây Ban Nha / Thổ.
Tên tóc quăn là người Gaul, tức là người Pháp cổ.
Mọi người hiểu biết nhìu wá, nói hết những gì tui muốn nói rùi.
Phim này dai, dài nhưng đâu tới nỗi dở.
Coi bằng DVD ở nhà ngủ là cái chắc, nhưng ra rạp thì không ngủ được vì … lịch sự. Nói giỡn chút .
Phim này từ đầu đến cuối bao trùm một màu xanh lè y như cái poster, mới nhìn là thấy bùn ngủ.
Thực ra có coi phim này, tôi cũng tự cảm thấy có phần hữu ích. Coi phim này phải liên hệ thêm đến thực tế hiện nay, có coi tôi mới biết sự khốc liệt của các cuộc chiến tôn giáo tranh giành đất thánh. Trước giờ đọc sách, coi thời sự thấy vùng Trung Đông đánh nhau không ngơi nghỉ, họ đánh nhau cả mấy ngàn năm, đến giờ cũng còn đánh, tương lai còn đánh đến bao giờ không ai biết, thêm phim này nữa thì hình dung về cuộc chiến này đã rõ ràng thêm đôi phần.
Đúng như mọi người nhận xét phim này có nhiều đoạn không hay, kéo dài không cần thiết, làm người xem thấy nhiều lúc ngao ngán. Nhưng có cái khác bù, tôi rất thích trận đánh thủ thành Jerusalem trong phim, thấy hâm mộ người nào dàn dựng trận đánh này quá chừng, làm bà con thiên hạ mở mắt, tôi nghĩ trận đánh trong thực tế cách đây gần ngàn năm cũng khủng khiếp thế là cùng.
Nói túm lại, nếu ai thích các phim làm về các cuộc thập tự chinh và nên coi phim này ngoài rạp thì sẽ thấy đây là một phim không tới nỗi nào.
Kingdom of heaven… cực kì hòanh tráng + very meaningful!
film này hay wá áh chư! bỏ 50K đi coi đúng là ko uổng! ko thèm làm hw, mà bỏ nguyên buổi sáng đi coi film cũng ko cảm thấy tiếc thời gian lun! film hay thệit!
những cảnh quay hòanh tráng + intelligent conversation + kr8t actors… –> film hay wá!!!!
2003-2023