Xin lỗi các bạn mình chỉ vì bức xúc wá mới post bài này thui quả thật đây chỉ là những suy nghĩ của mình mà thui nếu có gì sai sót hoặc kô đúng thì xin mọi người thứ lổi cho nha….
Lúc này thật tình mà nói thì mình thấy gia đình MB của mình quả thật kô còn vui vẻ và thân thiện như trước đây nữa hình như chúng ta wá đặt nặng nhiều vấn đề ngoài luồng tại sao lại cứ phải luôn cãi nhau chỉ trích nhau kô thương tiếc giữa admin và bommer luôn luôn xung đột và kô tìm được tiếng nói chung( 1 số người thui chứ kô phải là toàn bộ) phải nói kô phải 1 mình mình mà có lẽ nhiều người có tâm huyết và đã từng yêu quý MB cũng nghĩ vậy mà phải kô….lúc này MB thiếu hẳn những bài viết tâm huyết và những bài cảm nhận xâu sắc như trước đây những cuộc tranh luận sôi nổi và những cuộc offline …….đã từng có tại sao vậy?????????
Sao mọi người những ai có tâm huyết và đã từng xem MB như 1 ngôi nhà thứ hai kô cùng suy nghĩ để cùng nhau tốt đẹp hơn…mọi người ai nhịn 1 tiếng thì có sao đâu phỉ kô….sinh nhật MB cũng sắp tới rùi mọi người hãy cùng suy nghĩ và cùng hành động để coi đó như một món quà ý nghĩa giành tặng MB yêu quý
2003-2023