Forums › Phim › Châu Mỹ, Châu Âu › Sin city ! hong hĩu gì hít chơn ……..
dzừa mới coi xong, bạo lực wá chời
he he, fum này con gái thường ko thích, ngồi coi được 1 lúc thấy mấy cặp bạn gái líu ríu đi ra
he he, ai thích Kill Bill ( nhất là fần 1 ) thì có thễ thích fum này, fum này ko bạo lực bằng Kill BIll fần 1 tại vì đa số là bắng súng, ko có chém nhau fanh thây, với lại fum này là trắng đen nên máu nhìn cũng thành màu ….trắng, thĩnh thoãng thì là màu đõ thật, ko ghê bằng Kill Bill 1 ![]()
he he, coi xong mà đầu óc cứ way mòng mòng, tui thuộc dạng dốt sinh ngữ thuộc hạng nặng nên coi fum mà hĩu được lõm bõm có 2 – 3 câu à ( mới wa Mỹ 1 năm 2 tháng thoi, coi fum cứ như người điếc
). Đại khái theo đầu óc mít đặc cũa tui thì nội ung fum là về 3 đôi tình nân, người đàn ông tìm cách trã thù cho người fụ nữ hay bão vệ người fụ nữ cũa mình……câu hõi :
cặp 1 ( Mickey Rourke ) : tại sao cái tên đeo mắt kính lại giết bồ cũa ông Mickey ??? và tại sao tên mắt kính lại giết ( ăn ) đàn bà và treo đầu họ lên bứa tường ???? rồi đoạn cuối, cái ông mà Mickey đem cái đầu cũa tên mắt kính tới là ai ??? ông đó có fãi là kẽ ác ko ??
cặp 2 Clive Owen và Brittany Murphy : tại sao cái nhóm kia ( cái nhóm mà cái ông da đen to bự làm trùm ) lại muốn cái đầu cũa tên cãnh sát ??? mà xạo ghia, cái tên cãnh sát bị chém như điên mà vẫn còn sống ![]()
cặp 3 Bruce Willis và Jessica Alba : tại sao cái tên kia lại muốn J.Alba ?????? và lúc Bruce tấn công và cái nông trại có chíu cãnh tên đeo mắt kính ( xuất hiện trong cặp 1 ) , chíu cái tên mắt kính có ý nghĩa gì ko ??? he he, tưỡng J.Alba sẽ đóng nhìu ai dè đóng có tý xíu, buồn ghia ![]()
phùuuu , xong gòi,
có ai giúp giùm ko ![]()
Coi gòi,bạo lực pà cố….
Cặp 1:Cái tên mắt kính là một tay sát thủ của thằng cha tổng thống.Nó có tật phải ăn thịt người,mà là con gái mới chịu (callgirl).Goddie là người mà bị hắn chấm cho lần tiếp theo.Cô này biết nên tìm người bảo vệ mình
,kì dzậy,công type.
….tức quá….
Sao tui post được có nhiêu câu àh,còn phần dưới đâu mất hết rồi?
chưa xem phim nhưng có giá wa trailler thấy jessi đánh nhau ác phết^_^
film này eros cũng có coi rùi nhưng tại bạo lực quá, nhắm mắt gần hít film nên cũng không hiểu gì cho mấy…film giải trí thôi…
coi thấy làm film đẹp quá, i như truyện tranh,nhìn ai cũng ngầu hít.wallpaper, trailer…tất cả đều đẹp…Còn đọc được vài chuyện bên lề của film thấy ông đạo diễn tội ghê, để làm được film này bị bao nhiu ng nói, ngay cả bị đuổi khỏi hội gì đó luôn.
Í, mà film quy tụ toàn diễn viên nổi tiếng, coi mà đã ghê(Mickey Rourke Bruce Willis
Benicio Del Toro Clive Owen
Elijah Wood Jessica Alba
Brittany Murphy Josh Hartnett
Nick Stahl Rosario Dawson
Carla Gugino Jaime King
Marley Shelton Alexis Bledel
Devon Aoki Michael Clarke Duncan
Rick Gomez Frank Miller
Michael Madsen Powers Boothe
Jude Ciccolella Rutger Hauer
Makenzie Vega Nicky Katt
James King)
mà nghe nói mí ng diễn viên tham ra đóng 1 tí như vậy mà không hề lấy tiền công kể cả Quentin tarantino cũng chỉ lấy 1usd thui…thật là hâm mộ…
Túm lại là film đáng coi (dành cho con trai) 
Phim này làm dựa theo truyện tranh. Lúc đầu quay thì có màu như những phim bình thường khác, nhưng tới phần hậu kỳ thì đạo diễn thay toàn bộ thành trắng đen, tuy nhiên vẫn giữ lại màu vàng của tên quái nhân ở câu chuyện thứ 3.
màu vàng của tên quái nhân đâu có giữ lại mà là làm cho nó ra màu vàng, lúc quay phim thằng này xanh lè :p
Trong truyện tranh thì tên quái nhân đó có màu vàng.
“Dựa theo truyện bằng tranh của Frank Miller, Robert Rodriguez thực hiện thành phim, nhà đạo diễn trẻ gốc Mễ dùng kỹ thuật khá lạ mắt để tạo cho cuốn phim Sin City có vẻ bệnh hoạn và đen tối. Phim quay có mầu sắc hẳn hoi, nhưng ở giai đoạn post production đã được chính tay Robert Rodriguez edit thành random monochrome bằng hình đen trắng, rồi dùng chroma key để tô mầu những điểm muốn nhấn mạnh. Nghiã là tất cả hình ảnh không hoàn toàn đen và trắng. Vài nhân vật, vài đoạn được tô mầu ở những trường hợp đặc biệt. Người nữ diễn viên hình đen trắng mà chiếc áo lụa nàng mặc có mầu đỏ và đôi môi hồng. Đoạn khác diễn viên ngồi trong xe, đi trên đường, gặp đèn thì đổi mầu rồi trở lại trắng đen. Có đoạn tên Ugly mầu vàng khè và máu cũng vàng, nhơm nhớm như sơn đặc. Dùng hình thức này giúp Rodriguez thực hiện khá trung thực với nội dung của truyện bằng tranh của Frank Miller.”
[http://www.saigongate.com], mục điểm phim.
cặp 1 ( Mickey Rourke ) : tại sao cái tên đeo mắt kính lại giết bồ cũa ông Mickey ??? và tại sao tên mắt kính lại giết ( ăn ) đàn bà và treo đầu họ lên bứa tường ???? rồi đoạn cuối, cái ông mà Mickey đem cái đầu cũa tên mắt kính tới là ai ??? ông đó có fãi là kẽ ác ko ??
Thằng mắt kiếng có thói wen giết các và ăn thịt mấy cô gái điếm. Nó nhắm đến bồ của Mickey vì cô này là gái điếm, mà thằng này nhắm đến ai thì nó fải giết cho bằng được. Cô này biết nên mới tìm đến Mickey để chú này bảo vệ. Còn ông ở đoạn cuối là linh mục, hay giám mục gì đó. hằng mắt kiếng là đệ tử ổng, giết mấy cô gái rồi đem thịt về 2 thầy trò ăn chung.
cặp 2 Clive Owen và Brittany Murphy : tại sao cái nhóm kia ( cái nhóm mà cái ông da đen to bự làm trùm ) lại muốn cái đầu cũa tên cãnh sát ??? mà xạo ghia, cái tên cãnh sát bị chém như điên mà vẫn còn sống
Vì đám gái ở cái town đó có 1 giao ước với cảnh sát. Cảnh sát được đến town này ăn chơi thoải mái, ko trả tiền nhưng bù lại để yê cho đám gái làm ăn. Việc đám gái vô tình giết tên cảnh sát đã fá hỏng giao ước, nên bằng mọi giá fải giấu xác và đầu tên cảnh sát đi để ko ai biết cái chế của hắn. Còn đám của ông da đen muốn lấy đầu tên cảnh sát vì đám đó muốn cảnh sát dẹp luôn đám gái để chúng chiếm cái town này.
Còn tằng cảnh sát còn sống là do Clive Owen tưởng tượng thôi…
cặp 3 Bruce Willis và Jessica Alba : tại sao cái tên kia lại muốn J.Alba ?????? và lúc Bruce tấn công và cái nông trại có chíu cãnh tên đeo mắt kính ( xuất hiện trong cặp 1 ) , chíu cái tên mắt kính có ý nghĩa gì ko ??? he he, tưỡng J.Alba sẽ đóng nhìu ai dè đóng có tý xíu, buồn ghia
Thằng Yellow Bastard muốn J.Alba để thỏa mãn thú tính của nó, làm nốt cái việc mà 8 năm trước nó chưa làm xong. Còn thằng mắt kiếng xuất hiện ở nông trại hình như ko có ý nghĩa gì hết, chỉ để link 2 truyện lại với nhau thôi.
Film này chẳng có gì đặc biệt. Nội dung 3 truyện này rời rạc, chẳng dính líu gì đến nhau. Chỉ đặc biệt 1 điều là film tôn trọng tuyệt đối truyện tranh. Các cảnh quay trong film nếu đem so với truyện tranh thì y chang, ko khác chút gì. Cái này hay!!!
“Thằng mắt kiếng là đệ tử ổng, giết mấy cô gái rồi đem thịt về 2 thầy trò ăn chung” —> Choáng, hình như trong film đâu có nói đến đoạn ăn chung đâu hen?
Nói chung là thang đó bị biến thái, rùi thằng cha mục sư đó cũng biến thái khi nhận bảo vệ cho thằng biến thái kia ![]()
mình chưa có đọc ctruyện nhưng coi film thấy hay mà
Thằng mắt kiếng xuất hiện trong nông trại khúc cuối vì cái ông màu vàng đó là con trai của ông Tổng thống hay gì gì đó …Lúc 8 năm về truớc Bruce Willis vì cứu cô bé gái nên bị partner đập cho xỉu , hay bắn ở sau lưng áh, rồi bị tống vào tù …Sau đó con trai của ông Tổng Thống recover lại nhưng bị biến dạng xấu xí ( ghê dễ sợ), muốn tìm lại cô bé để làm tiếp công vịc bị bỏ dở…Tên mất kiếng luôn là tay sai của cái gia đình đó nên ở nông trại đó là đúng gòi ![]()
Còn ông cha xứ hay linh mục cũng là người có quyền lực thứ 2 với ông tổng thống …Không hiều vì lý do gì mà ghét gái điếm ( hoặc là vì trong kinh thánh không có chỗ tốt cho gái điếm ) nên thay trời hành đạo ,an thịt chung luôn…
Phim này đúng là có phong cách rõ của Quentin Taratino , cho dù Q.Taratino chỉ là Special guest director…Nếu bạn coi Pulp fiction , phong cách pulp, dẫn người xem đi lung tung qua những câu chuyện rời rạc cho tận đến lúc kết thúc …Còn vấn dề nội dung thì người xem tự nghiệm ra , ai đã xem qua truyện rồi thì dễ hơn , ai chưa xem ( nhu tiu ) thì tốn thêm 1 chút thời gian để make connection…Cho nên, theo tui hỉu là phim chỉ nói về 1 thế giới tội lỗi SIN CITY, có người tốt và xấu, có kẻ thống trị , ai muốn tồn tại thì phải tự thân vận động mà bảo vệ mình , trong đó cũng có nói về tình iu dễ thương của cô bé Nancy(Jessica Alba) và cảnh sát già Hartigan ( Bruce Willis) , hay là tình iu cám dỗ của Goddie và ai nhỉ , tên Mikey thì phải …Sự hy sinh cho người mình iu…
“The old man dies, the yong woman lives”
chít men …sai chính tả , young woman!
công nhận partner gì đâu mà kỳ cục wá hè, B.Willis chĩ đầp đầu ỗng 1 cái cho bất trĩnh thôi mà ỗng chơi lại bắn B.W wá chừng, cứ như là mần gà dzậy ó
cái ông wỹ da vàng nhìn ghế khiếp, đến cái đoạn mà ỗng đễ lộ cái thân hình mới vàng khè cũa ỗng, mọi người trong rạp đìu hít hùn
mà tại sao cái thằng đó muốn giết cô bé ( J.Alba) , cô bé đã làm gì ?? hay là đạo diễn ko nói cho mọi ngưoìi bít, cứ đễ lưng lững cho bít thằng kia và cô bé có chiện thù hằng gì thôi chứ ko nói rõ là chiện gì
to khanh_tran : “mà tại sao cái thằng đó muốn giết cô bé ( J.Alba) , cô bé đã làm gì ?? hay là đạo diễn ko nói cho mọi ngưoìi bít, cứ đễ lưng lững cho bít thằng kia và cô bé có chiện thù hằng gì thôi chứ ko nói rõ là chiện gì” –> đơn giản thèng đó chỉ là 1 tên tội phạm tâm thần, giết người hàng loạt, bắt cóc và hãm hiếp các bé gái thôi, nó là con của Thượng Nghị Sĩ Rourk, điều hành sin city …
hỡi các fan của sin city, hãy chờ đón fần 2, chắc chắn sẽ có vì bộ truyện có tới 8 episodes nhưng fim lần này chỉ đưa vào 3 episodes thôi …
một vài hình ảnh tham khảo : [http://www.filmrot.com/images/sinci…]
sincity có đến 4 episode, trong đó the man mở đầu và kết thúc bộ phim do Josh hartnett thủ vai chính
4 episode ??cái nào nữa dzậy ???
to khanh_tran: thì anh neo giải thích tại sao có 4 ep rồi đó. Cảnh Josh xuất hiện đầu tiên giết em mặc áo đỏ, và xuất hiện khúc cuối phim trong thang máy với em callgirl mà bán đứng bạn bè ở ep2.
Lần đầu tiên xem phim lạ như vậy, mà khúc cuối Bruce móc cái của thằng màu vàng ra…ặc ặc…pó tay lun…nhưng sao cuối cùng Bruce tự tử vậy? Hay ổng biết ổng bị bệnh tim, rồi ổng sẽ chết?? Cô gái gốc Hàn trong phim này cũng không có nhiều lời thoại mấy, nhưng mà nhìn cô bé này ngầu ghia.
“nhưng sao cuối cùng Bruce tự tử vậy? Hay ổng biết ổng bị bệnh tim, rồi ổng sẽ chết?? ” –> BW tự tử để nancy (J.Alba) được sống. vì BW biêt rằng khi giêt cái thằng màu vàng thì thượng nghị sĩ ROUK sẽ không để yên cho tời khi tìm được 2 người …
trời ơi, esc chưa coi phim nào mà nó dở như vậy…coi xong không để lại được gì hết. Nhưng mà at least là phim này cho esc example để làm bài essay….support for death penalty….hhehhe
trên tình hình là sẽ có sin city phần 2, hình như là nói rõ hơn ỳia nhân vật do clive owen đóng á…hông chắc…đọc 1 bài báo dài ngoằng ỳia sin city mà quên hít trơn òi hehe để bữa nào siêng siêng dịch ra đã 
túm lại là sin city 2 đang trong giai đọan bàn bạc, chuẩn bị khởi máy…
hic phim bị gán mác R, trẻ con đừng hòng mà mò tới (nhưng ở VN thì…) bạo lực quá trời lun, đến mức máu mà còn phải invert qua màu trắng cho đwõ kinh, một dàn diễn viên toàn sao bự kể tên ra là ngất trên cành quất, thích nhứt vai của Elijah Wood đóng vai 1 tên ăn thịt người, treo đầu các cô gái tùm lum đầy nhà, tiếc là chết dễ quá nhưng chết hơi kinh dị!
Phim này mới coi hôm wa, hay bá cháy luôn
. Nhìn kĩ xảo đen trắng rồi có màu ở vài đoạn xen kẽ thật là cool, quả thật rất sáng tạo và khác biệt với những phim thông thường, có lẽ vì mình coi trễ, coi DVD có phụ đề tiếng Việt, Anh với lại có cả lồng tiếng Việt nữa chứ
, nên coi cũng hiểu hết trơn, thật ra 4 episodes là có link và connection với nhau đó chứ, nhưng dù sao cũng chuyển thể từ truyện tranh nên cũng lọc bớt nhiều details và đưa lên phim những chi tiết đắt nhất để người xem tự khám phá thêm
(đoán đại vì chưa coi chuyện tranh nên k biết nó ra sao, nhưng nghĩ là chuyện tranh ắt hẳn cũng rất excellent đó nhen)
Quentin là special guest director, chỉ giúp đạo diễn đúng 1 cảnh trong phim (phần The Big Fat Kill, đoạn Dwight lái xe đi giấu xác Jackie boy), với giá $1, vì Rodrigue đánh giá phim Kill Bill vol.2 chỉ đáng giá $1.
không ai để ý đoạn đầu phim nhỉ? “The Customer is Always Right ” – rất quan trọng cho sự ra đời của phim này. Khi Rodrigue đặt vấn đề muốn làm phim này với Frank Miller, Miller đã từ chối thẳng thừng. Sau đó, Josh Hartnett và Marley Shelton đóng đoạn này miễn phí cho Rodrigue (vì đọc kịch bản thấy quá hay) và Rodrigue mang qua cho Miller xem. Miller khoái quá đã thay đổi ý kiến. Các diễn viên khác như Bruce Willis, Benicio Del Toro … cũng đều được cho xem đoạn phim mẫu này, họ đều thích và nhận lời đóng phim.
Toàn bộ phim là các câu chuyện rời rạc, điểm chung duy nhất là các sự kiện đều diễn ra trong thành phố Sin City. phần That Yellow Bastard được tách ra làm đôi, một nửa chiếu lúc đầu, một nửa lúc cuối, mục đích để làm cho phim có vẻ liền mạch hơn, ko liên quan gì đến phong cách của Quentin Tarantino.
phim nì hơi bị hay. một trong những phim em rất khoái.
nhất là khoảng màu sắc và âm thanh. thêm dàn diễn viên hùng hậu nữa. tuyệt vời.
thích cái cô diễn viên châu á gì đây (quên tên mất goài). đóng mặt rất lạnh. nghe nói cô này cũng đã đóng 2 fast 2 furious.
cô ấy tên là Devon Aki, Aki có nghĩa là mùa thu ![]()
2003-2023