nhìn cái tựa đề là hấp dẫn gùi…nhưng có thật sự là vậy không…Andy iu dấu của tui mà đi nhảy thoát y vũ hả???…….hixhix…….xin thưa là đúng như vậy…mới dzô đầu phim là thấy gùi….bùn hết 5 giây……lại một lần nữa Andy phải đeo vào mình bộ thâm giả như trong Love On A Diet dzậy….nhìn người đô dã man..hehe….Andy thật ra là một hoà thượng võ công cao cường như sau cái chết của người bạn thanh mai trúc mã do bị một kẻ điên loạn sống trong rừng giết chết….anh đã bỏ bộ áo tu và đi vào thế giới trần tục….đi làm vũ nam…
(số phận thê lương wé…)…Cecilia vào vai cảnh sát, trong cuộc sát hạch các ổ chứa gặp Andy…Andy bỏ chạy và vô tình vướng vào một vụ mưu sát của một kẻ võ nghệ cao cường người Ấn Độ….nhờ Cecilia minh oan nên anh không bị kết tội….
Sau khi gặp Cecilia, Andy luôn âm thầm bảo vệ và giúp cô bắt tội phạm. anh có cảm giác rồi cô cũng sẽ chết giống như người bạn thanh mai trúc mã của mình vậy….và quả thật trong một lần giúp Andy tìm ra kẻ giết người cô đã bị hắn bắt và giết một cách dã man…
Ai là fan hâm mộ Cecilia thì coi khúc đầu thui…đừng có coi khúc cuối…tụi nghịp lém…hixhix….đây là bộ phim hợp tác của hai tên tuổi lớn là Vương Gia Vệ và Đỗ Kỳ Phong….nhưng mà coi hổng thích lắm…cũng ok ah….tại có Andy tui mới coi….
Film này nghe kể thấy thảm wá. Tựa tiếng Anh là gì dzậy???
Hong danh duoc co dau, sorry!
Phim nay theo tui ko nham thi do la Running On Karma, bo phim moi nhat giua Cecilia va Andy. Xem poster thay Andy do^ khung khiep, trong nhu van dong vien the hinh. Phim nay tui de y lau rui vi co Cecilia. Ma doc-co-cau-bai suong that, luc nao cung duoc xem phim moi.
Ai biet dia nay co ban o dau (Bao gom DVD va VCD) thi post len nhe!
Phim này là cái Mr. Fit phải ko vậy ?
Andy đóng phim này phải cạo đầu, thịt thì ghép tùm lum dzô nhìn to khủng bố
Mới thấy thýõng xá Tax bán film này, nhýng muh hông mua, chỉ tại hông thích film TQ… hic, tại cái The Eyes làm mất ngủ nin ghét film TQ lun
Mới thấy thýõng xá Tax bán film này, nhýng muh hông mua, chỉ tại hông thích film TQ… hic, tại cái The Eyes làm mất ngủ nin ghét film TQ lun
Phin nì nhìn thấy fản cảm lém … hít mún coi …
Trùi ui, vậy rốt cuộc fin này tên gì á pà con, tui lè crazy fan của Cecilia nè, nói tên với, à có ai biết email của nicholas không vị, tui đang săn lùng chả nè..help help
Tin ở Tax có là tin zịt đó, có thể bạn nhầm phim Cat and Mouse rùi. Phim Running On Karma vừa mới công chiếu thử hỏi làm sao VN có nhanh thế được. Bét ra cũng phải 1 tháng. Chán ghê!
ở Vn có rồi đó Tidus, anh MBY coi rồi nè
Coi xong thấy tội Cecil quá…Còn Andy fin này nhìn là ớn ăn rồi.
Đến bây giờ mới kiểm được bản đẹp coi. Trông Andy đô con còn hơn cả Lý Đức, thấy phát sợ. Giống hệt trong cái phim Love On A Diet với Sammi.
Trong phim người ta biến Andy thành siêu nhân, giỏi võ, bay như chim, người đẹp. Đeo thêm cái mặt nạ thì chẳng khác gì Super Man.
Cecil thì nhìn đúng là tội thật, chết thảm quá. Lúc chưa xem tui cũng ko nghĩ là chết đến mức như vậy. Sợ thì ko nhưng bất ngờ vì kết cục của Cecil. Nhất là cái cảnh cuối, thằng cha lôi xềnh xệch, dùng cả tảng đá to đập đến bốp một cái, sau đó thì cưa cưa kéo kéo. Ai mà yêu Cecil và yếu tim thì xem đến đây thui còn có cảnh nữa nhìn trông kinh luôn. Mặt Cecil đẹp thế mà trông hóa trang muốn chạy.
Tôi ko thích kết thúc phim này, nhảm nhỉ hết sức. Tôi mà là nhân vật đó thì tôi làm thịt cái thằng đó, cut off head và đem body cho mấy con wolf ăn. Có hơi dã man không nhỉ? Ai biểu dám kill người iu.
Chắc tui là người thuộc dạng có oán báo oán có thù bào thù nên thấy cái cảnh “vị tha” thì nuốt không trôi.
“Lúc đầu tôi luôn giúp cô ấy, về sau tôi nghĩ cô ấy tự giúp bản thân mình nhưng cuối cùng cô ấy là người giúp tôi” – Ấn tượng nhất câu nói này, tuy nhớ ko chính xác lắm.
hix hix sao cecil bị thảm quá dzi, thui ko coi đâu
Nên coi chứ, phim ko dở đâu. Mà nicholas là B hay G vậy? B thì nhát quá mà G thì dễ thương. He he he
nicholas là hifi….hehe…..phim khúc cuối là nhảm nhất nên coi khúc đầu thui….
nicholas là hifi thiệt hả? Lẽ ra thấy cái nick thì mình phải đoán ra đưọc chứ nhảy. Ngốc thiệt
doc_co_cau_bai –> Đúng là ý tưởng lớn gặp nhau.
Kết thúc quá quá quá nhàm nhí. Làm hỏng bét cả bộ phim làm cho người xem tức ói máu luôn.
kết thúc, cảnh đẹp mà
Cecil đứng dó, nói câu
MONH RẰNG CON NGƯỜI TỪ NAY SẼ KO GIẾT CON NGƯỜI NỮA
ah ah
quá hay lun
chỉ có điều hơi tội nghiệp, nhưng đóng fin mà, chuyện nhỏ
Nhưng đừng để tui gặp cái mẹt của thằng cha đóng vai giết cecil, tui ổng, quánh ổng ko ác thì thui ah
Cần gì qua Thương Xá Tax, qua VCD Boom cũng có rồi kìa. Andy Lau mặc bộ đồ đó vô nhìn không hợp tí nào với cái đầu, nhìn mình to, đầu nhỏ ngố quá!
mb_yan –> Đó, tui ko thích cái câu nói đó đấy. Tuy có nhiều ý nghĩa nhưng câu nói này nhảm quá.
trùi
lúc đó nhìn ceci như là thiên thần, vậy mà ko thích
câu đó hay mún chít lun
lúc đó nhìn ceci như là thiên thần –> Đẹp thiệt mà vốn dĩ đã vậy. Câu nói đó thì hay nhưng nhảm quá vì nó ko hợp với xu thế bây giờ.
Thế mb_yan thấy cái hành động của Andy thế nào? Trờ 7 năm để thuyết phục tên sát nhân. Điên quá. Giết chết 2 người yêu của mình mà còn làm như vậy.
đó là cái trí tuệ lớn đó
kek ke eke
Hơ, bây giờ mới thấy vì sao DCCB viết tiêu đề như vậy, quả là chí lý. Xem đến cảnh đó tui chỉ muốn đập bể cái màn hình.
cái phim này bi chê wé trời…người xem thất vọng hơn nhiều khi đây là phim của 2 nhà đạo diễn nổi tiếng của Hong Kong cùng hợp tác…..nhất là cái tiêu đề có chữ “trí tuệ” mà chẳng thấy trí tuệ gì hết…..
Thế phim này dịch chính xác ra tiếng việt là gì?
Đĩa của tui có ghi là “Hòa Thượng Trí Huệ”.
Film này nội dung wá nhảm, tự nhiên ở đâu ra thằng điên giết 2 người iu của LĐH, rồi LĐH bỏ ra mấy năm trời thuyết fục thằng điên đó đi đầu thú.
Hehe, trong film này TBC đẹp nhất là lúc bị treo đầu trên cây ah, nhìn thiệt là quyến rũ!!!
dịch theo từ nghĩa tiếng Hoa chính là: Thằng đầu bự có trí tuệ lớn ah…..cái nghĩa tiếng Hoa nghe ngu ngu…..mà cái phim cũng ngu ngu nốt…..
doc_co_cau_bai –> Công nhận, quá ngu.
kenshin –> Thằng heo kia, mày dám nói Cecilia thế ah? Thằng nào năn nỉ tao cho mượn đĩa hả? Biết thế tao ko cho mượn nữa.
Tao mà có Unforgettable thì đừng hòng mượn nghe con. He he he
Cecil đẹp thì lúc nào đẹp
đâu cần Kenshin khen đâu
mà chắc gì khi Kenshin chết đẹp bằng Cecil
ha ha ha
vậy thì coi Unforgettable thì thấy Cec tàn tạ dzà tội nghịp lém…..nhìn như bà mẹ VN anh hùng nuôi mí chục đứa con í…………hehe…..![]()
Tui là B hay G thì mặc mẹ tui chứ, liên can gi đến mấy người.
có phải Nicholas không vậy???hay nick này bị ai lấy rồi???làm gì mà ăn nói quá đáng vậy???
xin lỗi nha, giới tính của tôi ko có liên quan gì đến cái topic này, nên tôi có hifi hay 3,4 fi cũng ko nên bàn ở đây. OK? Quá đáng hay ko thì tidus và độc_cô nên coi lại nhũng cái post của mình.
mới coi cái hình trố mắt lên, Andy đây sao, tuy là đồ giả mà nhìn như thiệt, may có cái lá nho
tui cũng đâu bít Nicholas là ai đâu nên đoán đại vậy thui…đoán trúng thì tốt mà đoán sai thì cũng chẳng sao…đúng là giới tính của cậu không liên quan gì đến cái topic như vì tidus hỏi nên tớ trả lời….cậu không thích thì nói chuyện đàng hoàng một chút…sao mà chửi bới trong này…cái từ “mặc mẹ” nghe nó chuối quá….tớ nói cậu quá đáng đâu sai chút nào đâu…có gì không bằng lòng thì cậu vào GB của tớ mà nói chuyện….
Forum để tán dóc thui mà có gì đâu mà phải suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu Nicholas nghĩ thoáng một chút thì sẽ thấy đó chỉ là lời nói trêu đùa.
doc_co_cau_bai: tui và u trêu phải người khó tính rùi. He he he
Đâu phải đơn giản chuyện chỉ là đùa trên Forum ! có người tưởng thiệt chạy vào quậy Nicholas nên him mới tức vậy đó chứ. Mà quậy gì thì có người tự hiểu ha ![]()
Do Nicholas nóng quá vì bị người phá nên mới nói như vậy, ko có ý gì là trách chị docco đâu, đừng buồn nghen chị ![]()
download film này :
http://cheee:[email protected]/download.asp?movie_id=4763
right click and Save Target as…
net_touch: Banj biết chỗ nào down mấy phim của Cecil ko? Chỉ cho tui với.
Đọc thread này thấy mọi người chê khúc cuối phim dữ qua thấy mà tội nghiệp đạo diễn luôn.Theo mình khúc cuối cua bộ phim nay đâu có kết thúc lãng xẹt như mọi người nói đâu!
Thứ nhất bộ phim này muợn điển tích luân hồi của đạo phật,nên có lẽ kết thúc phim đối với một số người hơi bị ……..lãng xẹt hay nói đúng hơn là khó hiểu nên đâm ra lãng nhách,nhất là những ai là fan của Cecil thì khỏi nói nìn khuc cuối thôi là muốn dội ngượi rồi…
.Chinh mình cũng thấy khó chịu nhưng ngồi coi kỹ thì mình thấy cái chết đó là hợp lý chứ!
Còn cái thằng điên giết người bệnh hoạn trong phim vốn là bạn thân của “thằng đầu to”,cho nên khúc cuối hai người mới ôm nhau khóc ,chứ đâu có ai hâm đến nổi bỏ ra mấy năm trời tìm thằng sát nhân để rồi ôm nhau ngồi khóc bô bô như thằng khùng……!
dịch chính xác nghĩa tên phim hình như chỉ có 3 chữ ,vì tui coi bản tiếng quảng đông tên quảng là Thằng bự con
to charlenechoi: bản phát hành tại Trung Quốc có tên là 大块头有大智慧, còn bản phát hành tại HK có tên là 大只老…mình dịch theo tên TQ.
2003-2023