Joanna, một phụ nữ thành công và nổi tiếng trong lĩnh vực các show truyền hình. Cho đến 1 ngày, một trong các show truyền hình của cô đã dẫn đến một vụ giết người và hậu quả là Joanna bị đuổi việc… Từ đó Joana bị khủng hoảng tinh thần… Thương vợ nên Walter đã đưa Joana đến Stepford với mong muốn rằng Joanna thoát khỏi sự khủng hoảng đeo bám cô bấy lâu nay…
Tại Stepford, mọi người chắc hẳn phải rất ngạc nhiên và chắc chắn rằng các ông chồng khi biết được những gì có trong Stepford đều ham muốn. Một thị trấn đẹp với các căn nhà sạch sẽ, những khu vườn được cắt tỉa cẩn thận và hơn hết là những cô vợ chiều chồng kinh khủng khiếp, với những nụ cười luôn hiện diện trên mặt mỗi người, với các cô vợ lúc nào cũng ngoan ngoãn ở nhà, làm việc nhà, lau chùi bàn ghế đến bóng lưỡng, vui thích khi được chồng khen, nghe lời chồng từ a – z… Những điều mà rất nhiều đức ông chồng mong muốn…
Nhưng có ai đó cảm thấy rằng đó là một sự bất thường chăng khi chỉ những cô vợ trong Stepford nghe lời chồng mình như một nô lệ và các ông chồng lại muốn vợ mình như vậy? Những cô vợ suốt ngày với những nụ cười rỗng tuếch, những câu khen ngợi vô hồn… ??!?!?
Kết film làm tui bất ngờ một chút nhưng xét cho cùng thì có ai muốn một cuộc sống thật phẳng lì suôn sẻ từ đầu tới cuối đâu? Cuộc đời nói chung và chuyện vợ chồng nói riêng, không ai muốn nó trở nên thật giả tạo, vô hồn như các đức ông chồng trong Stepford… Những quý ông với tâm trạng lúc nào cũng nghĩ rằng mình thua kém vợ của mình bởi vì mình ko kiếm tiền nhiều bằng vợ mình, rằng vợ bận bịu với công việc, rằng mình bám đuôi vợ mình… Nhưng họ có nghĩ lại rằng vợ của họ cũng rất yêu họ chăng? Nếu họ thực sự yếu hơn vợ mình thì họ phải biết rằng họ sẽ làm những gì để được như vợ mình hay hơn vợ của mình chứ ai lại muốn sống chung với một con búp bê biết nói và làm việc theo lập trình? Có ích kỷ quá chăng?
Ôi… các đức lang quân iu quý… hãy sống một cuộc sống thú vị, đầy hỷ, nộ, ái, ố… để có thể cảm nhận được tình yêu chân chính không giả tạo…
2003-2023