Tôi là một member rất rất bình thường trong MB này, thr chưa có cái nào, reply lèo tèo vài cái, khi chứng kiến các vụ lộn xộn vừa qua, tôi có vài suy nghĩ như thế này:
Có thể nói thẳng ra là tình trạng cãi vã, đấu đá nhau hiện nay xuất hiện từ khi có các anh chị đăng ký nick dùng những lời lẽ móc ngoéo, mắng chửi bằng những lời lẽ cay độc nhất nhằm vào admin và một số member. Tại sao lại như vậy? Từ trước khi có những nick này xuất hiện, MB ko hề xảy ra tình trạng này. Vậy tại sao các anh chị này lại hành động như vậy?
Các anh chị cho rằng MB ko công bằng gì gì đó, admin bất công, vô lý gì gì đó…Tôi ko cho rằng admin luôn đúng, nhưng những lời lẽ các anh chị dùng khi đặt vấn đề có thể nói là rất khiếm nhã (mắng chửi admin ngu ngốc, thằng này con nọ…). Tại sao ko thể nói chuyện một cách lịch sự hơn?
Các anh chị cho rằng vì MB đã ko đúng trong việc gì đó nên mới lên tiếng phản đối. Nhưng thử nhìn lại xem những lời fản đối của các anh chị có thực sự là những lời góp ý sửa lại cái chưa đúng đó ko hay chỉ làm sự việc trở nên tồi tệ hơn? Khi ko đồng ý với cách giải quyết nào đó, lập tức các anh chị buông lời thoá mạ ngay, ko ở forum thì cũng ở GB. Nếu gặp một việc ko vừa ý tương tự ở ngoài đời, trong công việc chẳng hạn, các anh chị có hành xử như vậy ko, tôi có thể nói ngay là KHÔNG! vì tôi dám chắc rằng đa số, nếu ko nói là tất cả member của MB, đều là những người được học hành đàng hoàng, gia đình gia giáo, nế nếp và ngoài đời là những con người hiền lành, dễ mến.
Vậy tai sao khi online, các anh chị lại trở nên một con người khác? Có thể trả lời là do trên mạng ko ai biết các anh chị là ai nên các anh chị mới có dịp bộc lộ một cách thoải mái như vậy. Nhưng mạng cũng là một xã hội thu nhỏ, và ko ai có thể tồn tại một mình trong xã hội mà còn fải có những mối quan hệ khác với những thành viên khác trong xã hội nữa. Các anh chị vô tư mắng chửi người khác, và dĩ nhiên là cũng hứng chịu lại những lời lẽ ko lấy gì làm tốt đẹp, vậy cuối cùng sau những trận sỉ vả nhau đó, cái mà các anh chị nhận được là gì, ngoài những thứ xấu xa đó? Có thể các anh chị cho rằng chuyện trên mạng chẳng ảnh hưởng gì đến mình, chỉ là một cái nick ko hơn ko kém, nhưng tự trong thâm tâm, các anh chị vẫn biết cái nick đó là mình, là đại diện cho mình, là con người mình, vậy nó vẫn có ảnh hưởng, liên quan đến các anh chị đấy chứ. Ko chỉ vậy, những lời lẽ độc địa đó còn nhắm đến những người thân tôn kính khác của anh chị là Cha, Mẹ…Liệu có đáng ko khi chỉ vì để thoả mãn cái tôi, tính hiếu thắng, hay đơn giản chỉ là để mua vui phút chốc mà cái giá phải trả là danh dự của bản thân, sự tôn kính của Cha, Mẹ anh chị bị xâm phạm một cách nặng nề? Phải nói là những danh dự, tôn kính đó đã bị trả giá rẻ mạt. Câu hỏi cũng được đặt ra cho cả những người đã trả đũa anh chị. Và câu trả lời là người thân, Cha Mẹ họ cũng ko đáng bị đối xử như thế.
Về MB, phải nói đây là một trong những trang web, forum hoàn hảo nhất mà tôi được biết, bằng chứng là đã có hàng ngàn người tham gia làm thành viên ở đây. Đối với nhiều người, nơi đây đã trở thành một địa chỉ thân thiết và có nhiều kỉ niệm đẹp. Bản thân tôi chỉ là thành viên được 1 năm nhưng cũng ít nhiều có cảm tình với nơi đây. Và tôi tin mục đích ban đầu của các anh chị vào đây cũng là muốn tham gia một sân chơi bổ ích. Nhưng có lẽ mục đích tốt đẹp ấy vì lý do gì đó đã bị thay thế bằng những mục đích ko tốt đẹp khác. Bây giờ có thể nói điều mong mỏi nhất của các anh chị là trông thấy trang web này lao đao, khốn đốn, thậm chí sụp đổ. Khi đó hẳn các anh chị sẽ rất hả hê, nhưng còn hàng trăm hàng ngàn thành viên khác, những người yêu mến nơi này, các anh chị có nghĩ rằng đã làm tổn thương đến tình cảm của họ ko dù họ ko làm tổn thương gì cả đến các anh chị? Thử đặt mình vào vị trí họ, anh chị sẽ cảm thấy như thế nào? Nếu anh chị có một trang web được đầu tư biết bao tâm huyết, dù nó chỉ là một trang web cá nhân, khi nó bị người khác bôi bẩn, làm sứt mẻ, chắc chắn anh chị sẽ rất đau khổ, rất xót xa. Huống chi đây là trang web của biết bao công sức của biết bao người tham gia đóng góp, xây dựng nên, làm như vậy anh chị có cảm thấy quá nhẫn tâm không?
Tất nhiên dù hoàn hảo tới đâu thì trang web này cũng có thiếu sót, nhưng những thiếu sót đó ko to tát đến độ mọi người fải đối xử với nhau theo cách cay độc như vậy. Trước khi làm một cái gì đó gây tổn hại về vật chất hay tinh thần của trang web để trả đũa, để hả giận vì những lí do riêng tư, xin hãy nghĩ đến những tình cảm yêu mến, những kỷ niệm đẹp của những thành viên khác đang tồn tại trên đây, và mọi người đều muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho trang web này
2003-2023