Reply To: Những ca khúc trong phim

#42990
admin
Keymaster

    Cám ơn Trinity!

    Xin được nói lại về bài Close To You. Cuối cùng thì tôi cũng đã “điều tra” ra được cái “câu wái dị” kia rồi. Đó là That is why all the… girls in town. Hích hích, dễ vậy mà tôi cũng không đoán ra được nữa! Đó chẳng qua chỉ là một từ đối lập thường thấy trong các bài hát, không boy thì girl và ngược lại… Hích, vậy mà Doni đã từng “nghe” và… tưởng tượng ca sĩ Corrine May phát âm từ “girl” thành từ “cru..”, cru.. gì đó! Mãi đến khi lục lại bài hát do chính Carpenters hát mới biết chính xác

    Ha ha, tuy nhiên nhờ đó mà chúng ta có thể thấy được “sự không ăn rơ” giữa nhạc và phim. Mục đích của ca khúc này là tôn vinh nhân vật nữ trong phim So Close như là một thiên thần (n&#7919: mỗi khi thiên thần xuất hiện thì luôn có bầy chim quanh quẩn xung quanh, cả những vì sao trên trời cũng cứ chằm chặp lao xuống để được gần bên “thiên thần”. Đáng tiếc là tâm trạng của cô ca sĩ Corrine May lại hướng về một “ông thần” nào đó khi bảo rằng “Đó là lý do tại sao cả đám con… gái dưới phố đều theo đuổi, luẩn quẩn bên… anh suốt” trong khi đáng ra phải là “… cả đám con trai dưới phố… đều luẩn quẩn bên em suốt thì mới phù hợp với hoàn cảnh và nhân vật trong So Close.

    Còn nữa, cá nhân DY thấy ca sĩ Corrine này hát hay hơn cả Carpenters luôn, ko biết mọi người nghĩ sao??

    Xin cảm ơn đời còn nhau, ghi sâu phút ban đầu bằng bài Tango cho em… !

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar