Reply To: Nói thật đi, bạn có bao giờ…

#43899
vivien_leight
Participant

    Tui nói cái này chắc là quí dzị hổng tin tui, nhưng không sao, tin hay không thì đó vẫn là sự thiệt! Đó là tui chưa bao giờ trong đầu có ý nghĩ là mình sẽ coi mí cái phim đó hay là mí phim tương tự như dzậy hết. Tui coi fin bình thường mà có mấy cảnh hơi “hot” tui còn bịt mắt quay đi chỗ khác (tự nguyện chứ hổng phải bị ép buộc ) .Đối với tui hoạt hình là muôn năm, mà hoạt hình Walt Disney á, chứ mí phim hoạt hình Nhật nhìu fin cũng ghê lắm à!

    Tui thấy coi mí fin đó xong đầu óc suy nghĩ tầm bậy tầm bạ tùm lum, nhức đầu lắm. Coi fin là giải trí thì nên kiếm những fin nào thoải mái đầu óc mà coi. Đồng ý là có những fin muốn đưa mí cái chiện xxx dưới góc nhìn nghệ thuật, tui không phản đối mí bạn coi nhưng mà tui thì..tui không coi .hehehe

    Còn fin bạo lực thì thui, ghê quá chừng! . Hôm qua mới coi “Gangs of New York” máu me tùm lum thí ghê, mí cảnh “hot scence” thì.. yên tâm ,nhắm mắt!

    HOẠT HÌNH MUÔN NĂM!!!!!!!

    We are each of us angels with only one wing. And we can fly only by embracing each other

    Luciano de Crescenzo

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar