Reply To: Paycheck có hay như bạn tưởng?

#58843
agent_smith
Participant

    trời hungviet xem phim mà hình như… hông hiểu gì hết hả?

    “Có điều mình vẫn chưa hiểu cho lắm cái khúc đầu anh ta bị tẩy não là nguyên do gì ? Ngay khúc đầu phim…tự dưng xóa hết memories của anh ta ngay cả cái công trình mà anh ta vừa thiết kế ra. Không lẽ muốn ăn cắp bản quyền ? Mà người xóa chính là anh chàng bạn thân của Ben”.

    –> trong tương lại, để đảm bảo bí mật và bản quyền của các công ty nghiên cứu công nghệ, người ta phải xoá ký ức những người làm công tác này. Khi tham gia vào thì người này dĩ nhiên đã hiểu rõ chuyện đó và họ không quan tâm

    “Thêm một thắc mắc nữa cho đống đồ mà anh nhận lại dau khi bị mất trí nhớ là cái nhẫn kim cương. Thằng nhóc trên bus đã lấy nó và chạy đi, rồi anh xuống bus đuổi theo nó thì tới ngay cái công ty Alcom…xong hết…không còn gì kế tiếp đó…suy ra cái nhẫn đó vô dụng…không lẽ anh tính đeo nó vô tay người yêu mình – Uma ???”

    Sai rồi, nếu không có chiếc nhẫn thì anh chàng sẽ không rượt theo thằng đó và tìm ra đường để đến cái nhà băng này để hỏi lại cô kia ai là người gửi những vật dụng này và hiểu rõ hơn về chuyện mà anh ta còn bỡ ngỡ ban đầu

    “Rồn cái công ty Alcom chuyên thiết kế phần mềm và phần cứng tự dưng đâu ra có 1 bác sĩ về sinh vật học – Uma – thực hành thí nghiệm trong phòng lab của công ty đó ??? Nó có vẻ như chẳng liên quan gì đến nhau vì bà này làm việc độc lập, chỉ nghiên cứu về thực vật mà thôi… “

    Trong phim nói rất rõ là công ty Alcom là công ty về sinh học. Mặc dù trong phim ta thấy họ nghiên cứu về cỗ máy thời gian, và chuyện nghiên cứu sinh học chỉ là bề ngoài trá hình (đoạn giới thệiu đầu phim nói rất rõ, hết ông bạn của Michale nói đến cô bạn gái nói, ho nói rằng họ không ngờ đầu tư vô mấy cái cây này mà hưởng lợi nhuận quá cao như thế. Dĩ nhiên, tiền thu nhiều chắc không phải từ cái chuyện bán mấy cái cây

    híx, còn bạn khanh3d ui, sao bạn viết sai chính tả (chứ không phải type lỗi nhe) nhiều quá đi à. heheheh, Michale Jenning không phải bị tẩy não 2 lần đâu mà chắc cả chục lần rồi, riết ghiền luôn hay sao hehehehe

    À, cũng cần nói lại, nếu xem phim để ý đoạn FBI cố gắng hồi phụ trí óc của Michael Jenning thì vẫn còn sót lại ký ức về cách sử dụng chiếc máy này, vậy nên anh ta có sử dụng cái máy này OK thuần thục cũng là chuyện thường mà hen

    chỉ có điều phim này ẹ quá

    kịch bản phim dựa theo truyện ngắn của Phillip k Dick, ông này trùm về viết truyện viễn tưởng nhưng tiếc rằng trừ ông Ripley Scott quá ư tài năng dựng nên Blade runner quá đỉnh về một thế giới tương lai thì những phim khác đều làm thấy mà ghê. Total Recall của Arnold là phim rởm nhất, kế đến là paycheck vì John Woo chỉ đơn thuần nhìn nhận bộ phim chỉ là một dạng hành động ăn khách (nhưng àm hông ăn) chứ không hiểu hết về các lý luận lý thuyết học thuyết giả thuyết của bối cảnh tương lai. Nội chuyện tẩy não thôi cũng đủ khiến nhân vật Michael jenning là một nhân vật có tâm lý đặc biệt hơn những người khác nhưng không hề được khai thác yếu tốc này. Tẩy não trong phim này trở nên như một trò hề (tự nhiên đi vô, làm làm làm rồi đi ta, chích thuốc, mất trí nhớ, chả biết mình đã làm gì, xong, nực cười hết sức, có người đùa nói chuyện đó giống như một thằng tới nói, tao cho mày tiền, mày để tao đập mày một phát loạn óc nhé). Kế tới là bộ phim rởm đời minority report của Steven Spielberg. trong khi phim cuea ripley scott thiết kế về thế giới tương lại làm mình cảm giác thật sự là rất… tương lai thì ông spielberg, vì lỡ nhận tiên của pepsi nên thấy bảng quảng cáo pepsi, aquarina khắp nơi trong phim này. vớ vẩn nhất là bày đặt cho Tom Cùi chơi ma tuý mà chẳng thấy nó có ý nghĩa gì, kể cả chuyện cho mình xem cảnh anh này bị đau đớn vật vã vì thiếu thuốc cũng không nữa (giống như ma tuý hít hít cho cool thế thôi, chứ thiệt ra vẫn mập khoẻ như thường dù sau đó anh này chạy tới chạy lui hông có thời gian mà hít hà gì nữa). Cuối cùng, cả cái bộ máy đó cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, liệu ông nọ chết thì chươngt rình kia có bị dẹp không v.v… tóm lại là phim này xem thấy nó hay ở ý tưởng (vốn không phải của đạo diễn mà của nhà văn) mà dở về toàn bộ cách xử lý…

    quay lại paycheck. uma thurman phim àny chả gì khác trong kill bill, nếu không nói là già và xấu hoắc, đúng là mất hình tượng. ben Affleck thì đóng cũng tạm. Ông john Woo cứ mấy trò đua xe, bồ câu bay làm riết phát chán, tui xem đoạn chạy motor mắc cười quá, cười to đến nỗi cả rạp phải nhìn

    àh, đix em ở Diamond vui lắm, ngay đoạn phim Michael Jenning phát hiện ra ý nghĩa của 20 đồ vật trong phong bì (đoạn thoại “bao thuốc al2 đã cứu tôi, nhờ mắt kính tôi chạy ra khỏi đó, nhờ tấm vé tôi lên xe bus và nhờ chiếc nhẫn tôi đến được ngân hàng. tôi có thể đoán được tương lai”, đột nhiên cô thuyết minh chắc để tăng thêm phần bí ẩn và khó hiểu cho phim đã quyết định… ngồi im, không đọc gì hết. bà con ngồi bàn tán tùm lum vì không hiểu gì cả. heheheheh dzui thiệt

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar