Reply To: Chuyện tình vượt thời gian: So Ji Sub, Sung Ju Ri

#60119
mycatburger
Participant

    Một kết thúc tạm được. Đây không thể gọi là một kết thúc hoàn hảo, nhưng cuối cùng xử lí cho công chúa quay về với Kim Yul Sook có lẽ cũng chấp nhận được. Nhìn theo góc độ người coi phim, công chúa về với … Kim Nam Jin là một kết thúc đáng thoả mãn, nhưng sao vẫn thương cho Taszi quá… Tập cuối cùng, anh nhận một nhát kiếm thay cho công chúa, lại một lần nữa hi sinh cho người mình yêu, nhưng đáng thương thay công chúa vẫn chẳng có tình cảm gì dành cho anh, có chăng thì là sự thương hại, chứ tình yêu của anh cuối cùng vẫn không được đáp trả … Công chúa quay về quá khứ có khi lại tốt hơn, dù cuối cùng vẫn phải xa công chúa nhưng từ đây Taszi sẽ không phải khổ vì tình yêu vô vọng này nữa…

    Nhìn lại kịch bản phim, mcbg tự hỏi, sao đạo diễn không sắp xếp cho công chúa yêu Taszi nhỉ? Có thể khi trước cô đã từng yêu Ah Ri hết mình, căm hận Kim Yul Sook, sau khi đến thời hiện đại, cô vẫn còn bị ám ảnh về quá khứ, xa lánh Taszi. Nhưng một thời gian sống ở thời hiện đại, cô mới nhận ra tất cả chỉ là chuyện cũ, nhận ra Taszi là người yêu cô thật lòng, quên đi quá khứ, làm lại cuộc sống và đón nhận tình yêu của Taszi… Một kịch bản như vậy theo mcbg là hoàn hảo, mọi người nghĩ sao

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar