Reply To: Ánh sáng kinh thành- le lói giữa những điệu ca trù

#70718
thuy_linh
Participant

    Film này chiếu rất nhìu lần gòi, tui còn coi 2 lần nữa mờ.

    Đức Hải ko đóng hài mà đóng chính diện, rất lạ và cũng rất ổn.

    Tíu nhất là cha con nhà kia á, ông bố thì đi chơi với ca kĩ, con gái thì lén lút hẹn hò ở vườn ( ko mặc yếm ) với bạn trai, con trai thì từ bé đã mắc bệnh phong tình.

    Nói thế nào nhỉ, khi coi film này, em đã khóc đó. Cái khúc mà Đức Hải và cô gái ngồi tâm sự trong bóng tối.2 con người, 2 số phận, 2 tính cách mà gặp nhau đến bất ngờ. Bộ film sẽ đem lại cho mỗi người 1 suy nghĩ, 1 ấn tượng. Nhưng tựu chung đó là 1 ấn tượng buồn, thật buồn.Rõ ràng đó là 1 cuộc sống ko lối thoát, ko tương lai và không có hi vọng.

    Có người cho rằng kết thúc vậy là được rồi.Ừ thì, nợ đã trả, tiền bạc có… nhưng cái duy nhất cô gái ko có chính là ý nghĩa của cuộc sống.

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar