Reply To: The Red Shoes: lòng ganh ghét của con người

#89665
for_you
Participant

    Film nì khúc đầu coi chán pà cố,nhưng khúc sau thì hấp dẫn.Ai mà thích coi kiểu hù hù thì film này ko hợp lắm,vì nó ko hù nhiều và ko đáng sợ.Tuy nhiên nếu thích kiểu mang màu sắc tâm linh chút thì film này okie.Coi film thấy sợ con nhóc quá,ghê chết.Con bé này là con tui tui wánh chết vì cái mặt thấy ghớm mà còn đóng film kinh dị,mặt của bà mẹ cũng ghớm luôn….Nói chung coi okie.Tuy nhiên còn vài chỗ chưa hiểu:”Con bé là ai?” trong ba người đã chết ở quá khứ,Bà mẹ thì lúc đầu tưởng là Kaiko nhưng khúc cuối lại thấy kì kì,hay là bà ấy là bà ganh ghét??…Con bé có phải là đứa bé nằm trong bụng của kaiko ko?Hình như chính nó mới đóng vai trò quan trọng trong film áh,nó làm cho câu chuyện về chiếc giầy đỏ tiếp diễn.

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar