Reply To: King Kong: Beauty and the Beast

#94611
addicted_soldier
Participant

    Mình cũng mới coi phim này ngày hôm nay. Nói chung mình là con trai nhưng mà coi cũng muốn khóc luôn á. Mình ấn tượng nhất là 2 cảnh , thứ nhất là lúc KK bị Carl đập chai chlorophom vào đầu bất tỉnh, còn Ann chỉ biết gào thét trong nước mắt, thứ 2 là đoạn cuối trước khi Kinh Kong chết, mình cũng xúc động luôn. Coi xong phim này mới cảm thấy con người còn tầm thừơng hơn cả con vật, thậm chí đến mức lố lăng ( như đoạn trong rạp hát). Tình cảm của cô gái Ann cũng rất chân thật. Tuy KK chỉ là một con vật được dựng lên bởi kĩ xảo vi tính, nhưng mà sao mình thấy tội nó quá -> một kết thúc buồn. Lúc thấy nó bỏ chạy lên đỉnh tháp là mình biết trước nó cùng đường rồi. Mà cái con bự tổ chảng vậy đơn độc trong thành phố của con người -> tội nghiệp. Cái đoạn nó trượt băng giả bộ té mấy lần cũng thấy nó dễ thương ghê, chỉ vì một cô gái bình thường mà như vậy.

    Nói chung phim này xem xong suy nghĩ rất nhiều, không chỉ trong phim mà còn trong thế giới thực tại, giữa con người và thiên nhiên muôn loài.

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar