Reply To: King Kong: Beauty and the Beast

#94615
khongten
Participant

    To traubo:

    Bạn yêu một người không phải vì hình dáng bên ngoài của người đó. Nếu bạn không tin, hãy xem Shrek 1,2 thành công như thế nào, xưa xưa chút nữa thì có Beauty and the beast. Bạn có thể nghĩ rằng ối dào, chuyện đó chỉ có trên phim, ngoài đời thật chẳng bao giờ thế. Đó là quan điểm của bạn, mình không tranh cãi vấn đề đó. Nhưng đôi khi con ngừoi lại là một the beast ghê gớm nhất ngay cả Kong cũng còn kém xa (đạo diễn Carl chẳng hạn). Trong trường hợp đó, có lẽ một tâm hồn trong sáng cần thiết cho tình yêu hơn.

    To toilatoi:

    Thế nếu Kong là một con ngườoi thì sao bạn nhỉ. Xem phim từ đầu đến cuối, duy nhất có một lần tôi cảm thấy Kong thật sự là một con thú khi Kong được thổ dân cúng tế. Ann đã khơi dậy bản chất người ở nơi Kong với nụ cười và hành động của cô.

    Dù sao đi nữa xem phim mọi người đều có cảm giác riêng, buồn buồn và viết chơi vài dòng ấy mà.

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar