“Ca thần” – TRƯƠNG NGỌC HỮU

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #37812
    ndthanh
    Participant

      Thành công của Trương Ngọc Hữu trong sự nghiệp ca hát lẫn diễn xuất cho đến giờ không ai có thể phủ nhận. Là một trong “Tứ Đại Thiên Vương”, cùng Lưu Đức Hoa có giọng ca được xem là đặc biệt hơn so với 2 Thiên Vương còn lại, đó cũng là lý do vì sao mà người ta gọi Trương Ngọc Hữu là “Ca Thần”.

      Là ca sĩ

      Trương Ngọc Hữu sinh năm 1961 và lớn lên tại Hồng Kông. Từ lúc nhỏ cậu bé Trương Ngọc Hữu đã rất thích hát. Năm 1984, anh đoạt giải nhất trong một cuộc thi tiếng hát không chuyên với bài hát “Fatherland”. Đây là một giải thưởng có uy tín và anh đã phải vượt qua 10.000 thí sinh để giành chức vô địch. Sau đó không lâu, Trương Ngọc Hữu được ký hợp đồng với công ty thu âm PolyGram HongKong. Tuy nhiên lần đầu tiên phát hành album, số lượng bán được không quá 10.000 dĩa. Mặc dù thế nhưng PolyGram vẫn giữ anh lại và tiếp tục nuôi dưỡng anh.

      Cho đến năm 1991, bài hát “Loving You A Little More Each Day” ra đời, chỉ trong phút chốc từ một anh chàng ca sĩ không ai biết đến Trương Ngọc Hữu đã trở thành ngôi sao ca nhạc thực sự. Bài hát đứng đầu trong top các bài hát được yêu thích nhất và cũng đứng đầu trong top các bài hát được yêu cầu phát thanh trên radio nhiều nhất. Cũng kể từ lúc đó, Trương Ngọc Hữu đã cùng Lưu Đứa Hoa, Lê Minh và Quách Phú Thành, cả bốn được khán giả hâm mộ đặt cho họ danh hiệu “Tứ Đại Thiên Vương” thống trị thị trường giải trí tại Hồng Kông lúc bấy giờ. Nếu Lê Minh là Thiên Vương có nhiều fan hâm mộ, Quách Phú Thành là “vũ vương”, thì Trương Ngọc Hữu và Lưu Đức Hoa là hai Thiên Vương có giọng ca đặc biệt hơn cả.

      Nếu tính số lượng dĩa phát hành và bán được của “Ca Thần” Trương Ngọc Hữu cho đến nay có lẽ là hơn 25 triệu bảng. Thời bấy giờ Trương Ngọc Hữu đã tạo nên kỷ lục về doanh số cao nhất trong lịch sử của âm nhạc Hồng Kông. Năm 1993, album “Farewell Kiss”/”Goodbye Kiss” (album này cũng rất nổi tiếng ở Việt Nam với cái tên “Nụ Hôn Biệt Ly”) đã bán được hơn 4 triệu bản tại Đài Loan và các nước Đông Nam Á. Album đứng thứ hai về số lượng bán ra là “True Love” với doanh thu hơn 3 triệu bản. Kế nữa là “Forget you I can’t”, hơn 1 triệu bản ở Đài Loan, 100 ngàn bản ở Singapore…Và con số sẽ không dừng lại ở đó nếu như tính tiếp cho đến thời điểm hiện nay. Thành công của những con số doanh thu kỷ lục ấy đã đem về cho Trương Ngọc Hữu danh hiệu “Best Selling Asian Artist” của tổ chức World Music Awards trong 3 năm liền.

      Cũng cùng trong năm 1993, Trương Ngọc Hữu tổ chức 25 buổi biễu diễn có tên “Jacky và bạn bè”(“Jacky and Friends Live Concert”), 34 live show của riêng mình “Jacky Live Concert 1993” và gần 100 liveshow trên hơn 20 quốc gia và thành phố. Tính cho đến thời điểm năm 2003 thì Trương Ngọc hữu đã phát hành được hơn 62 albums. Một con số không nhỏ.

      Là diễn viên

      Ngoài giọng hát của mình Trương Ngọc Hữu còn nổi tiếng bởi những bộ phim của anh. Từ năm 1986 cho đến nay anh đã tham gia hơn 40 bộ phim. Trương Ngọc Hữu đươc xem là nam diễn viên hấp dẫn và quyến rũ. Anh ta có thể diễn xuất hết mình với nhân vật làm cho bạn cảm thấy dường như anh ta cũng chính là nhân vật ấy. Trương Ngọc Hữu thường xuất hiện trên phim là những công tử hào hoa, đầy hài hước và lém lỉnh. Bộ phim đầu tiên mà của Trương Ngọc Hữu là trong “Where’s Officer Tuba” (1986). Sau đó là “Bullet in the Head”(1990), “No More Love No More Death”(1993).

      Anh cũng đã xuất hiện trong 3 bộ phim của đạo diễn Vương Gia Vệ: “As Tears Go By”(1988), “Days of being Wild”(1991) và “Ashes of Time“(1994). Cả ba phim nói trên đều được giới phê bình đánh giá cao về khả năng diễn xuất của Trương Ngọc Hữu. Ngoài ra còn có thể kể tên một số bộ phim đáng chú ý khác như: “A Chinese Ghost Story II”(1991), “Pom Pom and Hot Hot”(1992), “Days of Being Dumb”(1992),“Wicked City” (1992), “Flying Daggers”(1993), and “The Eagle Shooting Heroes”(1993).

      Năm 1994, anh xuất hiện trong “To Live and Die in Tsimshatsui”. Sau bộ phim này Trương Ngọc Hữu đã tạm gác công việc đóng phim trong một thời gian dài để tập trung cho việc ca hát và chăm sóc gia đình.

      Đến năm 2002, anh trở lại màn ảnh cùng Anita Mui (cố nữ nghệ sĩ Mai Diễm Phương) và Karena Lam (Lâm Gia Hân) trong bộ phim của nữ đạo diễn Ann Hui “July Rhapsody”. Bộ phim nói về một người thầy giáo phải đối mặt với một tình huống “tiến thoái lưỡng nan”. Bộ phim cũng nhận được lời đánh giá cao về diễn xuất của Jacky. Cuối năm 2003, anh nhận được lời mời cho vai chính trong vở nhạc kịch kinh điển “Tuyết lang hồ”. Đây là vở nhạc kịch kinh điển, đã từng tạo được cơn sóng khi trình chiếu liên tục 43 xuất tại Hồng Kong và 4 xuất ở Singapore vào năm 1997.

      Ngoài đời Trương Ngọc Hữu rất bình dị và giao thiệp rộng rãi. Được biết Trương Ngọc Hữu đã từng có cuộc gặp gỡ thú vị với tay vợt Pete Sampras (cựu vô địch thế giới bộ môn tennis) tại Hồng Kông. Vào cuối tháng 10 năm 2003, anh cũng đã gặp gỡ nhóm nhạc All-4-One, thần đồng violin Thái Lan Vanessa Mae, diva Celine Dion và nhiều ngôi sao ca nhạc khác tại một buổi đại hội ca nhạc tại Hồng Kông. Hiện nay Trương Ngọc Hữu đã có vợ (vợ anh là nữ ca sĩ May Lo)và một cô con gái được năm tuổi.

    Viewing 2 reply threads
    • Author
      Replies
      • #79748
        tadinhphong
        Participant

          mặc dù hông hiểu tiếng Tàu nhưng nghe THH ca thi phê ơi là phê

        • #79749
          faye
          Participant

            uh, chị cũng vậy, ngày xưa nghe nhạc vậy chứ cũng cảm nhận được THH hát hay nhất trong TĐTV

          • #79750
            farewell
            Participant

              Tớ thấy THH rất đáng yêu, về ca hát thì không cần nói đến rồi nhưng về điện ảnh thì chỉ tiếc là THH chưa nhận được giải thưởng lớn mà chỉ nằm trong danh sách đề cử. THH nhìn rất có duyên và dễ thương, đóng hài và XHD đều thấy hay. Những phim gần đây của THH chỉ coi mỗi Giang Hồ, thích nhất THH trong Cảnh sát tương lai, để cái đầu nhìn ngố ngố.

          Viewing 2 reply threads
          • The forum ‘Eastern stars’ is closed to new topics and replies.

          MoviesBoOm

          2003-2023

          Skip to toolbar