39 độ yêu – thấy tình yêu đang ở quanh ta

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #38316
    a3
    Participant

      Love actually từng tạo nên một cơn sốt khi tung ra vào dịp Giáng Sinh năm nào, nhưng cuối cùng lại bị tạp chí Time đánh giá là một trong những bộ phim dở nhất trong năm thì 39 độ yêu trong mùa hè này cũng rơi vào trường hợp tương tự: bộ phim tình cảm lãng mạn này bị đánh giá là tệ hại chỉ vì phim kể về những cuộc tình lãng mạn đời thường…Trong khi khán giả, nhất là cánh báo chí, vốn dĩ thích được trở thành những nhà phê bình phim ngạo nghễ thấm đẫm trí tuệ và nghệ thuật, đứng từ trên cao chỉ xuống phán xét phim không có chiều sâu, không có đẳng cấp.

      Nhưng chỉ vài người trong số đó đi xem những phim như Thời xa vắng hay Mùa len trâu, dù đó là những bộ phim nghệ thuật thật sự. Nghệ thuật, cao siêu và chẳng ăn nhập gì với cuộc sống đương thời.

      39 độ yêu là một phim phản ánh cuộc sống thực tế hiện nay của giới trẻ, đặc biệt là sinh viên. Phim giới thiệu một nhóm bạn trẻ: một Long nhà giàu nhưng muốn hoà đồng với bạn bè bằng chiếc xe đạp cuộc giản dị và mạnh mẽ; một Trang tự tin vào sắc đẹp và tài năng của mình, muốn vươn đến những hào quang của sàn diễn; một Marylin ngập chìm trong những đê mê của quán bar, vũ trường. Đừng lẩn tránh, đừng tự lừa dối rằng sinh viên không có mặt trong quán bar và vũ trường. Hãy thử bước chân đến những nơi đó và xem ai đang ở điểm sôi động tràn đầy sức sống? Chẳng lẽ, đó lại là chỗ của người già. Không, giới trẻ. và đừng nói giới trẻ không phải là sinh viên, vì mục đích cao quý và tối thượng của giới trẻ Việt Nam, dù muốn hay không, là phải vào đại học. Thi trượt thì thi lại. Mọi người trẻ đều là sinh viên. Vì thế, việc họ có mặt ở quán bar, quán caphê, vũ trường lã lẽ dĩ nhiên. Chúng ta đang ở thế kỷ 21, đâu còn cảnh ra công viên, vào thư viện hẹn hò (thư viện là chỗ dành cho sinh viên ư? chỉ khi nào sắp thi vô đó tìm tài liệu và kiếm chỗ gạo bài thôi). Bất kể khi nào, các bạnt rẻ cũng thích ra quán cafe cả… Sinh viên mà còn đi ăn chè thì đúng là lúa quá lúa…

      Long yêu Trang. Vì Trang giống người yêu cũ của anh. Một chuyện tình buồn đau đã ám ảnh Long khiến anh khắc khoải bao đêm. gặp Trang, trái tim Long trỗi dậy bao cảm xúc tưởng chừng đã chết. Tình yêu đó dường như đủ mạnh để lan toả đến Trang, mà ngay khi Long cầm lấy tay Trang ở phía sau trường học, khi họ cùng trò chuyện về những hoài bão, về tình yêu, và những cảm xúc riêng tư, Trang đã bị cuốn hút bởi tình yêu đó.

      Tình yêu là một cảm xúc khó lý giải. Long yêu Trang. Marylin yêu Long. Một cuộc vờn đuổi cút bắt. Trong khi Long hạnh phúc bên Trang, thì Marylin lại đau khổ đến mộng mị. Cô nhìn mọi người đàn ông quanh mình đều mang hình bóng của Long, để rồi cuộc đời cô bị đẩy vào tấn bi kịch: trao thân cho một gã khốn nạn và bị đẩy ra đường trong đêm mưa tầm tã. Hãy thử nghĩ, bạn sẽ thế nào khi bị đẩy vào hoàn cảnh đó? Đau đớn, tủi nhục và dù rất vô lý, bạn vẫn cảm thấy căm thù người mình yêu mà lạnh lùng không đáp lại…

      marylin vẫn nuôi chút hy vọng. cô đại diện cho một lớp bạn gái trẻ hiện đại, dám yêu và dám thổ lộ tấm lòng của mình. Cô ôm Long vào lòng, không muốn anh ra đi và chỉ cầu mong anh đáp lại tình cảm của mình, dù chỉ một chút rung động. Nhưng trái tim có những lý lẽ mà không ai có thể ép buộc nó.long từ chối Marylin ngay giữa đám đông, đẩy cô vào con đường cùng quẫn.

      Marylin báo thù. Cô cùng anh trai của mình, một tên buôn lậu khét tiếng, giăng bẫy Long, đổ thừa cho cái thai trong bụng mình là của Long đẩy chia rẻ Trang và Long.

      Vốn là một người đàn ông chân chính, Long nghi ngại không thể phủ nhận cái thai của Marylin, dù anh không dám chắc rằng đó có phải thai của mình hay không. Chằng trai mới lớn chưa nhiều kinh nghiệm sống không biết được những thủ đoạn của cô gái lõi đời. Nhưng làm sao Trang có thể hiểu được điều đó. Cô không thấy được ở Long một người đàn ông có trách nhiệm. Cô chỉ đau khổ vì nghĩ mình bị phản bội.

      Cho đến khi trang bị anh Marylin bắt cóc và được Long đến giải cứu, Trang mới nhận ra được tấm lòng và trái tim sắt son của Long. Những người bạn học của họ đã chứng minh rằng, tình bạn sẽ giúp tuổi trẻ chúng ta vượt qua mọi khó khăn thử thách. và ta lại thấy tình yêu đang ở quanh ta.

      39 độ yêu thể hiện một cách chân thật không hoa mỹ về giới trẻ, về tình yêu của những người tuổi 20. Góc quay đẹp, mới, trẻ trung. Âm nhạc lãng mạn, da diết và luyến láy nghe xúc động đến rơi nước mắt. Lời thoại ngô nghê một cách cố ý, như chính tuổi trẻ vậy, có chút hài hước bông đùa khiến người xem bật cười thoải mái. Nhưng nhân vật trong phim đại diện cho lớp trẻ Việt Nam hôm nay một cách tiêu biểu, điển hình và đặc trưng. Họ dám yêu, dám nhậnt rách nhiệm về mình, dám sống, dám đương đầu thử thách. với một nội dung đơn giản như vậy, nhà làm phim đã cố gắng không để phim bình dân mà thay đỏi lắt léo với những mảng phim cắt vụn, những nhát cắt rất mạnh, gai góc, quả quyết, táo bạo như chính tính cách của tuổi trẻ. Tiếc rằng, khi làm phim với thủ pháp mới lạ, khán giả Việt Nam, vốn quen xem phim truyền hình và những phim được lý giải rõ ràng, đã không thể nào theo kịp. họ hoang mang trước cái mới và sợ hãi trước ái mới. Và vì thế, họ xù lông lên, gầm gừ và đả kích bộ phim không thương tiếc.

      Hãy xem 39 độ yêu với một tâm hồn trong sạch, chân thật và hoà mình vào cuộc sống đó. hãy thành thật với chính bạn để cảm nhận tình yêu đang ở quanh ta…

    Viewing 29 reply threads
    • Author
      Replies
      • #85994
        hizomusic
        Participant

          love actually hay thiệt mà , có ý nghĩa thiệt mà , sao lại đi so sánh với 39 độ yêu khi mà cái khen chỉ là do nhà sản xuất quảng cáo , còn sự thật nó có hay không thì….. còn phải chờ xem bản phim truyền hình ?

          xem phim này o phải là do người việt nam “nhà wê” vì trước giờ xem toàn phim truyền hình làm và ý nghĩa theo cách ” nhà wê ” mà là phim này nó hơi phóng đại và o thật

          phòng của sv gì đâu mà màn hình plasma , máy vi tính LCD , xài điện thoại xịn , rồi học hành đâu hỏng thấy , thấy toàn đi vũ trường , buôn lậu , và tranh giành tình yêu

          xem phim này giống như là phim nói về những sinh viên của tầng lớp thượng lưu , xài cái gì cũng xịn , tình yêu cũng xịn luôn

          chắc do hợp tác với nhìu nước , bán bản quyền cho nhìu nước nên phải làm vậy cho người nước khác xem phim thấy sinh viên việt nam đời sống tinh thần khá quá , xài toàn đồ “điện tử”, o có “nghèo” như họ tưởng

          nhưng thật ra đó đâu phải là lối sống của đa phần sinh viên việt nam bi giờ ???

          nhưng dù sao cũng phải nói phim này mặc dù là phim truyền hình nhưng cái gì cũng trau truốt kĩ

          nhưng có lẽ nhà sản xuất cảm thấy mình “trau truốt” dữ quá mà để chiếu phim truyền hình thì uổng quá , hổng có lời , nên mới làm thành phim điện ảnh để bán nhìu vé dù dở hay ăn khách , và kết quả là như thế đó

        • #85995
          lethilienhoan
          Participant

            Trời đất, so sánh 39 độ yêu với Love actually là quá khập khiển rồi. Còn nhớ cảm giác đầu tiên khi xem Love actually là rất bình an và nhẹ nhõm. Còn với 39 độ yêu thì ….

            Nhưng xem 39 độ yêu vẫn thích âm nhạc của phim, thích đoạn intro rất dễ thương và sáng tạo. Còn những yếu tố khác thì ….

          • #85996
            sieu_nhan_xi_muoi
            Participant

              hehe thì có ai chê nội dung dở đâu nà, chỉ tại cái anh diễn viên chính ảnh làm mọi người chịu ko nổi thôi à

              Love ACtually là điện ảnh 100%, chứ ko fải kiểu nửa mạc nửa mỡ này, 39 độ bỏ tiền ra coi fát sốt tới 40 độ í chứ

            • #85997
              pic
              Participant

                haha thấy nói vậy là biết chưa bao giờ ăn chè rồi

                viết ra vầy thì thấy hay lắm, cũng cảm động lắm, nhưng mà đi coi nó trên fim, wa “tài” diễn xuất của dv thì khác a

                Fim làm về giới trẻ, cho giới trẻ mà giới trẻ mới coi nửa chừng bỏ về gần hết, ai ráng ở lại coi cho “trẻ”” xíu nữa lúc về chửi wá trời, mắc cười wá

              • #85998
                a3
                Participant

                  phim Love actually quy tụ dàn diễn viên hùng hậu của hollywood, đúng hơn là anh quốc, toàn những diễn viên đoạt giải thưởng điện ảnh quốc tế. 39 độ yêu thì giới thiệu những diễn viên trẻ, mới, chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. tuy vậy, hai bộ phim có những điểm chung là phim tình cảm lãng mạn với nhiều mối tình chồng chéo lên nhau.

                  Nam diễn viên Bình Minh trong bộ phim 39 độ yêu có cách dễin xuất sâu lắng và chứng chạc. Anh không hề nhí nhố như Minh Anh trong những cô gái chân dài, hay hốt hoảng kệch cỡm như Lam Trường trong Nữ tướng cướp và hơn hẳn vẻ quê mùa của Nguyên Vũ trong Lấy vợ Sài Gòn và chỉ thua kém Nguyễn Phi Hùng về diễn xuất trong Khi đàn ông có bầu, nhưng chắc chắn Bình Minh đẹp trai hơn hẳn các nam diễn viên – người mẫu khác. Nét mặt góc cạnh của Bình Minh tạo nên một dáng vẻ đầy thuyết phục cho một con người có nhiều khoảng tối bên trong nội tâm. Với thể hình khá tiêu chuẩn, cao trên 1m8, vòng ngực 150, Bình Minh không hề phô trương thân thể của mình như một số nam diễn viên người mẫu khác khi đóng phim để tập trung cho diễn xuất. Cảnh anh chiến đấu với băng cướp trong nhà kho được các báo Việt Nam so sánh không thua kém nam diễn viên võ thuật nổi tiếng thế giới Thành Long. Dĩ nhiên, Bình Minh cao to, trẻ trung, quyến rũ hơn Thành Long rất nhiều, còn về tài năng võ thuật thì, thành Long, hãy đợi đấy. Chắc chắn, Bình Minh sẽ là một ngôi sao làm rạng danh phim võ thuật Việt nam với thế giới trong vài năm tới nếu anh tiếp tục khai thác sở trường này.

                  Hồ Ngọc Hà trong vai Trang cũng gây ấn tượng mạnh mẽ khi cô diễn xuất tỉnh như không. Đôi mắt to, buồn cộng thêm nét mặt thanh tao của Trang đã khiến người xem như bị cuốn hút.

                  Đặc biệt Đinh y Nhung trong vai Marylin. Cô thể hiện xuất sắc vai diễn này đến mức hầu hết nhưng ai xem phim đều cảm thấy ghét và bực tức khi marylin xuất hiện. Sự xảo quyệt của Marylin đã ảnh hưởng nặng nề đến bộ phim, khiến nhiều người vì ghét nhân vật này, nhất là những thủ đoạn đê hèn của cô, mà quay sang ghét bộ phim. Nhiều bộ phim nổi tếing thế giới cũng lâm vào trường hợp tương tự khi nhân vật phản diện diễn đạt thành công và lấn áp các nhân vật khác.

                  Việc SV xài điện thoại di động, có màn hình Plasma đã trở nên quá bình thường. Suy nghĩ Sinh Viên là Nghèo thật quá cổ hủ và lạc hậu. Hơn nửa, lớp học này có các du học sinh nước ngoài, chứng tỏ đây là một trường đào tạo tốt, và sinh viên học ở đây có nguồn tài chính cao. Không biết trong MB, các bạn có dùng điện thoại di động, có đi uống cafe, có đi vũ trường chơi, hoặc vào quán bar giải trí bao giờ chưa?

                  Riêng về việc hỏi vì sao không thấy sinh viên đi học, vậy bạn có thấy rằng nhà làm phim có quay cảnh họ làm vệ sinh, tắm rửa không? Chẳng lẽ nếu nhà làm phim không quay các cảnh đó, bạn cho rằng các sinh viên này ở dơ?

                  Với tôi, 39 độ yêu là một bộ phim trẻ trung, mới lạ với những thủ pháp dàn dựng hiện đại mà nếu xem phim và chịu khó suy nghĩ, mở rộng đầu óc ra để đón tiếp cái mới, bạn sẽ thấy phim có rất nhiều điều hay mà bạn chưa khám phá ra được.

                  Qua sự việc này, cho thấy khán giả ở Việt nam bị các phương tiện truyền thông lèo lái cách suy nghĩ một cách tuyệt đối. Báo chí khen hay, họ sẽ nói phim hay. Báo chí chê dở, họ sẽ chê phim dở…

                • #85999
                  lethilienhoan
                  Participant

                    Bó tay với a3. No idea.

                  • #86000
                    pic
                    Participant

                      ack, SV nghèo là cổ hủ, lạc hậu??? SV thì ai cũng giàu, omg???

                      haha đánh giá thấp trình độ của khán giả thế, nếu nghe theo báo chí chê dở thì sao ngta kéo nhau tới rạp làm chi, rồi chưa hết fim thì kéo nhau ra về

                    • #86001
                      hizomusic
                      Participant

                        vậy chắc a3 trong đoàn làm phim hay là trong công ty quảng cáo phim nì nên a3 mới thấy nó hay chứ còn tui tui thấy sao mà nó “có tiếng mà o có miếng ”

                      • #86002
                        silvermoon
                        Participant

                          mới vừa xem xong bài của a3………….như vừa được xem 1 bài quảng cáo free??? “Qua sự việc này, cho thấy khán giả ở Việt nam bị các phương tiện truyền thông lèo lái cách suy nghĩ một cách tuyệt đối. Báo chí khen hay, họ sẽ nói phim hay. Báo chí chê dở, họ sẽ chê phim dở…” vậy ý bạn nói là những “khán giả” VN như tôi xem phim rồi chê dở chỉ là vì báo chí “lèo lái”???còn như bạn mới là người biết thưởng thức 39 độ yêu-1 tác phẩm điện ảnh ?

                        • #86003
                          a3
                          Participant

                            Sv có người giàu và người nghèo, việc nhiều người thắc mắc SV sao nhà giàu, cho rằng phim vô lý vì thấy SV đi xe hơi, có màn hình plasma, không đúng thực tế với việc SV nghèo là suy nghĩ cổ hủ và lạc hậu.

                            tôi đi xem phim 3 lần có thấy ai về giữa chừng đâu? Mọi người xem xong còn vỗ tay nữa. tôi đâu có làm cho đoàn phim này, bộ phải làm cho đoàn phim mới khen được hả? Tôi thấy phim hay thì tôi khen thôi à

                          • #86004
                            hizomusic
                            Participant

                              trời ơi coi phim xong mà vỗ tay luôn hả , vậy là rõ ràng là topic này là lời giải thích cho những cái dở cho 39 độ xạo rồi , thôi tui hổng dám bình luận gì nữa , tui chỉ biết là tui chưa coi báo bình luận phim này , tui đi xem và tui thấy nó dở và coi thường khán giả , còn a3 khen hay thì a3….vỗ tay đập muỗi mình a3 đi , hic hic

                            • #86005
                              zazu
                              Participant

                                Hãy xem 39 độ yêu với một tâm hồn trong sạch, chân thật và hoà mình vào cuộc sống đó. hãy thành thật với chính bạn để cảm nhận tình yêu đang ở quanh ta…

                                to a3: Tui cũng xem phim này với một tâm hồn trong sạch, chân thật nè nhưng nói thật chẳng thấy hoà mình vào cuộc sống đó, còn tình yêu hả ai nói cái phim này là phim sẽ đem lại cảm nhận tình yêu ở quanh ta thì thật thường quá.

                              • #86006
                                zazu
                                Participant

                                  Về coi lại Love Actuallly.

                                • #86007
                                  zazu
                                  Participant

                                    Còn nói thủ pháp ở 39 độ yêu cao siêu, mới lạ. Còn lâu đó.

                                  • #86008
                                    kod
                                    Participant

                                      Ko ý kiến gì nhiều, chỉ đóng góp 1 ý kiến nhỏ này thôi: người xem ko khó chịu vì các nhân vật vào vũ trường hay ăn chơi gì gì, mà chỉ khó chịu vì cảm thấy họ quá thượng lưu, chẳng bao giờ thấy họ đi làm, họ suy nghĩ gì về công việc hay học hành mà chỉ thấy sự hưởng thụ mà thôi: ăn mặc đẹp, vào cafe….

                                      Tôi cũng là thanh niên nà, nhưng để có thể lượn lờ cafe, đi xem ca nhạc xem phim thì đêm nào cũng fải làm việc cật lực, giờ này vẫn còn thức nà.

                                      Nếu cuộc sống của thanh niên chỉ có vũ trường, đi chơi, tình yêu thì không đủ. Sự năng động và hiện đại phải thể hiện ở trong sự tự lập nữa. Không thể nói là vì phim tình yêu nên không đề cập đến công việc của họ, vì chính công việc khắc hoạ cá tính của nhân vật.

                                      Dù sao cũng còn một chút hy vọng le lói, là có thể vì bản điện ảnh nên cắt đi cộc lốc, không có đủ thời lượng để chu yển tải hết n ội dung 39 độ yêu. Đành giữ lại hy vọng này đến lúc xem phim truyền hình vậy.

                                    • #86009
                                      panic
                                      Participant

                                        Nói chung là 39 độ yêu bị chê là vấn đề ở nhà sản xuất đã cả gan cắt nó xuống, ghép tới ghép lui mà dám quảng cáo rùm beng, hấp dẫn, thú vị nên đã bị chơi mấy vố thôi.

                                        Đã vậy khán giả nhà mình đi xem một cách thiếu hiếu biết tức là chả thèm đọc rằng 39 độ yêu là một phim truyền hình chính tông, được đem đi xén xén ghép ghép thành phim 90 phút, rất nhiều người ra khỏi rạp hỡi ôi là đúng rồi.

                                        Bạn biết nó hấp dẫn nhưng bạn không biết nó được cắt xén nên bạn cứ thế mà chê nó tan nát nhưng bạn phải thông cảm vì nó có phải được làm phim nhựa một cách đàng hoàng đâu.

                                        Đã vậy những ai biết nó là phim truyền hình thì ở nhà ráng mà chờ xem phim truyền hình đi, lại bon chen đi ra rạp coi chi rồi ngồi tức và chửi bới bộ phim thậm tệ hùa theo cái đám nhà báo với cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo.

                                        Đấy, cái tội lỗi vĩ đại nhất của nhà sản xuất 39 độ yêu là chỗ đó đó. Kô chịu thông tin cho bà con để bà con thiếu hiểu biết, nếu để ý kỹ thì mấy cái reply bên mấy cái thread 39 độ yêu khác có cả đống người reply cho đã rồi mới biết 39 độ yêu là phim truyền hình.

                                        Đáng thương quá.

                                      • #86010
                                        urglydevil
                                        Participant

                                          Tui không nói sv nghèo là lạc hậu. Nhưng ngạc nghiên vì sv xài đt xịn, nhà có màn hình plasma ..thì hơi bị bắt cười. Bộ sv là không được làm con nhà giàu hay sao..đó la chưa kể một số bạn dù đang đi học vẫn làm chủ doanh nghiệp của mình đo thôi. Còn vũ trường với quan bar hả..chời sv nhà ta đi chơi đầy trong đó chứ, thậm chí cả HS trung học nửa chứ đừng nói gì SV

                                        • #86011
                                          doc_co_cau_bai
                                          Participant

                                            méc cười cái dzụ vỗ tay wé, hình như từ trước đến nay tui đi xem phim chưa bao giờ thấy khán giả đứng dậy vỗ tay, hiếm lắm mới gặp nhưng tại nó hiếm quá nên chưa gặp. Tự nhiên nhớ đến trước đây cũng có người nói ở HN (thì phải?) khán giả xem xong Nữ tướng cướp đứng dậy vỗ tay rần rần…haha…sao tui nghi là một người quá, chắc lại phải nhờ bác xaoke chạy từ Nữ tướng cướp qua bên 39 độ yêu xem bác xem xong có xúc động như bác xem Nữ tướng cướp không??

                                          • #86012
                                            sieu_nhan_xi_muoi
                                            Participant

                                              sao tui nghi bạn a3 đang chửi cái fim này ah, chứ hông fải khen nó đâu

                                            • #86013
                                              joorlean
                                              Participant

                                                Nói nhiều rồi, chỉ thêm câu này nữa như là “phát súng ân huệ” luôn. “39 Độ Yêu” bạn bè có người gọi là “39 Độ …Quê”, cũng có người “tiêm” liều nặng đô hơn, châm chích và thách thức hơn thì gọi là “39 Độ …Ngu” vì bỏ tiền cho một …. Riêng tui, no idea, chờ Mùa Len Trâu, chỉ nên chi tiền cho những phim Việt thực sự gọi là phim, dù giá vé lên tới hàng trăm ngàn cũng …vét túi vì phim Việt.

                                              • #86014
                                                a3
                                                Participant

                                                  chê phim này quá trời, nhưng cái phim nói về sinh viên nghèo khổ đi làm mùa hè xanh gì đó có ai xem đâu? phim ban mai xanh đó. Đúng là miệng thì chê mà xem cứ xem. còn miệng khen thì chắc chắn không xem. thấy thời xa vắng đó, có mấy người quan tâm.

                                                • #86015
                                                  tintin215
                                                  Participant

                                                    uh phim tạm đc cũng đâu có tệ lắm đâu nhé .tại các bạn ko thấy là mình đã tiến bộ rất nhiều sao

                                                  • #86016
                                                    genys
                                                    Participant

                                                      Một bộ phim hết sức tào lao, cắt chép, muốn ăn dày đó mà….

                                                      Xem …vỗ tay. Đúng là để đập muỗi

                                                    • #86017
                                                      kem_bac_ha
                                                      Participant

                                                        Thấy quảng cáo rầm rộ quá , có cả trên ti vi.Va` vì mê anh BM đẹp trai và chị HNH đẹp gái , nên cũng xách dép đi xem .Xem xong thấy quả thật 2 người đó là một cặp xứng đôi , hết rồi .Còn phim nói gì hong biết .Tại vì tôi xem có 30 phút đầu ,thồi gian còn lại thì ….kho` kho`

                                                        Mả bạn gi` đó biết tại sao người ta hong đi về hong .Tại vì trong đó có máy lạnh, có ghế ngồi êm nên ngủ gục sướng hơn là khi ngồi trên xe .

                                                      • #86018
                                                        kem_bac_ha
                                                        Participant

                                                          39 độ lừa

                                                        • #86019
                                                          a3
                                                          Participant

                                                            ngủ rồi thì làm sao mà biết phim hay hay dở?

                                                          • #86020
                                                            tieutot
                                                            Participant

                                                              Không biết ý kiến của bạn a3 đúng sai hay dở thế nào. Nhưng cái thread này lại làm mọi người chú ý đến 39 độ yêu một lần nữa rồi. Ko biết có phải đây là “mục đích cuối cùng” hông ta ?

                                                            • #86021
                                                              kem_bac_ha
                                                              Participant

                                                                Trời đất , bởi vì phim nó dỡ như vậy nên người ta mới thế .Xem xong sợ xúc động mạnh quá , xỉu thì khổ .

                                                              • #86022
                                                                meoden1102
                                                                Participant

                                                                  Film 39 độ yêu dở. Hết ý kiến

                                                                • #86023
                                                                  icream89
                                                                  Participant

                                                                    Gút lại : -> bỏ qua nhà báo đi nói về khán giả , tôi nghĩ film dành cho khán giả coi , film ko khán giả hay film người ta chê nhìu hơn khen thì film đó thật . 1 film thành công là film được nhìu người thích , chứ dù film đó đoạt giải này nọ mà ko có khán giả thì cũng như ko . nhưng 1 film dành cho khán giả mà bị khán giả chê om sòm thì thật còn tệ hơn cả tệ nữa

                                                                Viewing 29 reply threads
                                                                • The forum ‘Phim Việt Nam’ is closed to new topics and replies.

                                                                MoviesBoOm

                                                                2003-2023

                                                                Skip to toolbar