Acacia (phim cho hội Hot & violence)

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #36317
    avenis
    Participant

      Phim kể về cặp vơ chồng không có con, nhận nuôi một thằng bé tên Jin Sung, trông rất thiên thần, nhưng mặt lúc nào cũng buồn buồn, bé con này vẽ tranh rất đẹp, nhưng chỉ toàn vẽ cây cối, vì nó cho rằng mẹ ruột của nó mất đi đã hoá thân thành cây, hai vợ chồng nhận về nuôi không bao lâu thì có con, thằng bé Jin Sung này sợ có con ruột rồi ổng bả sẽ không xem nó còn nữa đòi bỏ nhà đi tìm mẹ ruột, từ khi nó đi rồi trong nhà đầy ma quái, cây kim trong chén cơm trắng làm ông bố chảy máu miệng, bức tranh treo trên tường bỗng trắng toát. Trong nhà có cái cây mà trước đây thằng bé từng rất thích, ngày nào cũng trò chuyện, bao năm trời không có lá, hoa tự nhiên trắng toát hoa nở, bà ngoại ghẻ ngửi một chút hộc máu từa lưa, lăn đùng ra xỉu không biết bao giờ tỉnh, ông nội thì bị kiến bu khắp người, chết tại chỗ…rất ghê rợn, cuối phim là cảnh hai vợ chồng chết hết dưới gốc cây, có một con bé ngồi tại thân cây nhìn lạnh lùng trong trời mưa lớn…

      Phim này coi thích lém, hơi bị kinh dị à nghen, có nhiều cảnh làm hết cả hồn, phải căng mắt theo dõi từng bước chân, lắng tai nghe từng tiếng động. Có một ý tưởng rất hay của phim là máu được thay bằng len đỏ, giăng khắp cả nhà, ông chồng mở cửa ra bước vô, nhìn rợn cả da gà không thua gì máu thiệt. Kết thúc phim cũng rất bất ngờ, coi cảnh cuối cảm động lắm

    Viewing 20 reply threads
    • Author
      Replies
      • #56460
        avenis
        Participant

          à quên nữa, phim này cũng là do một đạo diễn của Whisperring corridors với Secret tears luôn á.

          Hic ai chỉ giùm em cách edit bài…muốn viết thêm gì chẳng lẽ cứ reply bài mới

        • #56461
          deepblue_om
          Participant

            Phim này đợi cũng lâu rồi, hic hông biết có ở VN chưa ??

          • #56462
            nightcrawler
            Participant

              Avenis:chi mình hỏi bạn mua phim này ở đâu vậy?

            • #56463
              doc_co_cau_bai
              Participant

                avenis chắc là load trên mạng về xem ah chứ phim này chưa ra DVD…..vào phần movie sẽ thấy…phim này đang là movie must be seen của tuần này….

              • #56464
                avenis
                Participant

                  dạ đúng rồi, em load trên mạng chứ phim mới zị ở tp kiếm đâu ra, hình như trên yesasia cũng thấy có bán rồi.

                • #56465
                  steel
                  Participant

                    Phim này mà hot&Violence gì? Horror thì có!

                  • #56466
                    avenis
                    Participant

                      horror cũng có thể hot và violence trong đó zị, đúng là horror nhưng trong phim cũng có nhiều cảnh violence lắm chứ, nói chung thì hội hot & violence với horror kết nghĩa chắc hợp, hehe

                    • #56467
                      doc_co_cau_bai
                      Participant

                        choài…ước gì Hội trưởng hội Horror là anh đẹp trai nào nhỉ….tui nguyện “kết nghĩa” lìn…hehe….thấy DVD phim này gùi…sẽ mua dzề thưởng thức…thích cái poster phim nì….

                      • #56468
                        ara
                        Participant

                          Poster là nguyên đóng chỉ đỏ tùm lùm tui nhìn mới đầu tưởng bà mẹ cầm cây kéo đâm con máu tè le chứ …trailer hấp dẫn lắm !

                        • #56469
                          doc_co_cau_bai
                          Participant

                            coi xong gùi….hổng hay bằng Truyền thuyết hai chị em hay Cầu thang ước nhưng mà cũng ok…..cái cảnh cuối hơi bị được……ý docco là cái cảnh đen trắng trước khi kết thúc phim….nói ra thì mất hay cho những ai chưa coi…

                          • #56470
                            deepblue_om
                            Participant

                              choài, cầu thang ước có gì hay đâu mà phim này dở hơn là seo trời ?? huhu, mới mua DVD phim này

                            • #56471
                              doc_co_cau_bai
                              Participant

                                choài…Cầu thang ước coi được mà…..đâu đến nỗi nào đâu…..pa deep này khó tính ghê…hehe

                              • #56472
                                deepblue_om
                                Participant

                                  Cầu thang ước có gì mới đâu, truyện chán phèo, vô lí nữa chứ, toàn bắt chước ..

                                • #56473
                                  squall_leonhart
                                  Participant

                                    hehehe cũng mới lụm được fim nì & into the mirror

                                  • #56474
                                    hoaian
                                    Participant

                                      Phim này thường thôi à. Twist ko có gì gọi là bất ngờ lắm ! Ko có nhiều cảnh kinh dị lắm.

                                    • #56475
                                      takumi
                                      Participant

                                        phim này trên Diamond có bán…phụ đề tiếng Anh lun…

                                      • #56476
                                        takumi
                                        Participant

                                          hic coi đáng sợ thật…đúng là ấn tượng cáai ý tưởng lấy len màu đỏ làm máu…nhìn phòng của thằng bé ghê gợn lun…

                                          mà con bé hay nói chuyện với nó có phải Ma Cà Rồng thật không ??? rùi tại sao lại tiếp xúc với thằng bé rùi thân thiết tâm sự nói chuyện ( mà thấy hình như thằng bé nó cũng đâu có kể nhiều cho con bé đó nghe )…

                                          Cái bà ngoại ghẻ đúng là …không phải người…tâm địa gì mà kì cục…( người già bên Hàn rất bảo thủ …) hic…mà chính bả đã gây ra nhiều chuyện…( thế mới có phim cho chúng ta coi )…

                                          Nhưng thấy phim này Violence cũng nhiều đó chứ…

                                          Tâm lý thằng bé không muốn bị bỏ rơi…đã dẫn đến nhưng hành động rất ký quặc đến đáng sợ…như cảnh nó bụm miện em bé …hic không thể tin 1 đứa nhóc lại có thể hành động như thế….

                                          phim này rất hay…

                                        • #56477
                                          avenis
                                          Participant

                                            Thiệt ra ban đầu ghi phim này đúng là hội Horror, nhưng nghĩ lại nó nửa Horror nữa Violence, hehe.

                                            Thằng bé thì thật sự chỉ không có bệnh gì cả, chỉ là với tâm lý non nớ của trẻ con, nó nghe người ta bảo má nó hoá thành cây thì nó cứ đinh ninh vậy.

                                            Thằng bé con đâu có kể nhiều gì, tự con bé thấy hết đó chứng. Con bé không phải là ma cà rồng gì đâu, theo như Nis nghĩ nó bị bệnh máu trắng bẩm sinh hay sao đó, trong người ốm yếu nên cứ suốt ngày phải ở nhà, đang cô đơn gặp thằng này sàng tuổi nên hợp với nhau thui.

                                          • #56478
                                            takumi
                                            Participant

                                              uh coi phim này khá hay…có lẽ theo Takumi thấy thì chỉ thua A Tale of Two Sister chút xíu về cài khoản khó hiểu !

                                              coi phim rùng rợn cái cảnh ngôi nhà đầy máu mà còn nhỏ giọt từ trên trần xuống nữa chứ ( thật ra là len màu đỏ do bà mẹ dệt ra )…và quan cảnh cái cây trước nhà dưới bầu trời màu đỏ sậm…rất ma quái âm u

                                              có lẽ bà mẹ đã rất thương yêu thật lòng đứa bé mình nhận về nuôi…và ám ảnh tội lỗi đã đẩy đưa bà có những hành động kỳ quặc …

                                              còn ông bố thì ngày ngày tiếp xúc với các em bé sơ sinh ( hic sao mà quay mí bé sơ sinh trông ghê không chịu được ) …

                                              Tâm lý người già ở đâu trên thế giới này cũng vậy…muốn có cháu ruột…nhưng ai lại không quan tâm đến 1 đứa trẻ khác cơ chứ…thù cái bà ngoại ghẻ ghê…

                                              Cảnh buồn nhất là lúc đào đất vào khúc cuối…trông thằng bé tội ghê lun…và rễ cây quấn vào như che chở nó vậy…có lẽ mẹ ruột của thằng bé hoá thân thành cây cũng không phải là xạo ( :-/ )

                                              Còn con bé tự nhận mình là ma cà rồng cũng khó hiểu…uh nó bị bịnh thiếu máu trầm trọng…

                                              người chết hơi bị kì cục là ông nội ghẻ…chỉ vì muốn tìm hiểu Jin Jung ở đâu mà ép con bé kia để rùi mí con kiến mà trong câu truyện ổng từng kể cho Jin Jung nghe bao vây đánh nhanh rút gọn …

                                              ôi phim này hay á…

                                            • #56479
                                              avenis
                                              Participant

                                                ông nội chết là đáng đó anh ơi, vì ổng đã chứng kiến 2 vợ chồng chôn thằng bé mà lại im lặng, ông thừa biết nó ở đâu mà còn hỏi con bé, ý là ông đã biết rằng nó có thể chứng kiến, không chừng ổng định giết người diệt khẩu nên linh hồn thằng bé đã sai đàn kiến giết ổng, như hồi trước chính ổng đã nói với nó rằng kiến sẽ bảo vệ cho cây khỏi những những loại côn trùng.

                                                Theo Nis thì thằng bé con thật sự không có lòng ganh tỵ với đứa trẻ đâu, hình như trong phim có một nhân vật đã nói rằng nó thật sự muốn dỗ đứa bé đừng khóc nữa mà nhỉ??

                                                Đúng là cảm động nhất là khúc cuối đó, rất là ấn tượng. Một thi hài được rễ cây bảo bọc, che chở.

                                              • #56480
                                                takumi
                                                Participant

                                                  oh anh quên cái khúc ông nội nó đi chơi gold về và vào vườn thấy cảnh 2 vợ chồng …nhưng lúc bên ngoài ông nội thấy con bé kia mà..( uh chắc ổng không biết nó có thấy hay không ) …nhưng mà lúc vào…theo anh nhớ thì 2 vợ chồng đâu có nói cho ông nội nó biết…( mình thì có thể đoán ) …

                                                  uh anh còn nhớ là khúc thằng bé bịt miệng em bé..thì trước đó có kiu nó đừng có khóc…uh suy nghĩ lại thấy nó không phải vì ganh tỵ mà hành động thế…

                                                  ôi người lớn có biết bao suy nghĩ mà sao toàn thấy nghĩ xấu cho bọn trẻ…

                                              Viewing 20 reply threads
                                              • The forum ‘Châu Á’ is closed to new topics and replies.

                                              MoviesBoOm

                                              2003-2023

                                              Skip to toolbar