Blood Rain – Sự trả thù tàn khốc

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #38566
    em_iu_admin_mb
    Participant

      Tặng admin titine

      Vào thế kỷ thứ 19 dưới triều đại vua Chosun của Hàn Quốc những ai tôn thờ Thiên Chúa đều bị xử tử hình vì tội dám du nhập văn hóa phương Tây. Vì cái lệnh ác nghiệt ấy mà biết bao người chịu cảnh rơi đầu đổ máu khiến đôi lúc thật giả cũng lẫn lộn khó phân minh. Trong số tội đồ đó có gia đình của Sĩ quan Kang. Ông cùng mọi người sống trên 1 hòn đảo nhỏ chuyên nghề làm giấy. Vì bị buộc tội theo đạo Thiên Chúa nên cả gia đình gồm 5 người của ông đều bị hành hình rất dã man. Trước khi chết ông đã gào to lời nguyền thề rằng sẽ trở lại để trả thù tất cả những người nào đã ngoảnh mặt làm ngơ không hề bênh vực cho ông.

      7 năm sau…

      Nghề làm giấy ở hòn đảo năm xưa trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi đã cận kề tới ngày dâng lễ vật cho Vua theo thông lệ hàng năm. Ai cũng hăng say làm việc, ca hát nhảy múa mừng lễ hội mà chẳng hề hay biết đám mây đen đang kéo đến đầu họ. Và sấm chớp bắt đầu nổi lên khi xuất hiện cái chết của 1 cư dân trong làng, ông bị đầu độc, không những thế xác ông còn bị đâm xuyên qua 1 cái cọc rất thảm thương. Nếu chỉ là 1 vụ án giết người bình thường thì chẳng có gì để nói, đáng sợ hơn là nó lại giống y như 1 trong 5 cái chết khi xưa của gia đình Kang.

      Ngày ấy để răn đe những ai có ý định bước vô con đường lầm lạc những người ra lệnh hành quyết gia đình họ Kang đã ra tay tàn sát 5 người họ mỗi người 1 ngày và bằng 1 kiểu khác nhau: người con trai trẻ thì bị đâm xuyên người qua cọc, người con gái thì bị cho vào nồi nước nóng để bị bỏng đến chết, vợ ông thì bị chết ngộp bởi giấy, mẹ ông thì bị vỡ đầu và ông thì bị ngựa kéo đứt hết cả tay chân.

      Mặc dù lúc sinh thời Kang luôn giúp đỡ mọi người nhưng khi gia đình ông lâm nạn thì chẳng có ai dám ngẩng đầu để giúp đỡ ông, tất cả bọn họ đều sợ bị cái hại sát thân liên lụy nên đều cúi mặt làm ngơ. Ngày ấy ông bị vu cáo cho tội theo đạo Thiên Chúa bởi 5 người bí mật và bây giờ cái chết đầu tiên này khiến họ sợ hãi linh hồn ông đang quay trở về để báo thù. Trong lúc hoảng loạn ấy Won Gyu là mệnh quan triều đình được cử đến đảo để điều tra. Lần dò theo từng dấu vết mờ mịt bởi những lời che giấu, không muốn nói ra sự thật của mọi người dần dần Won Gyu cũng khám phá ra được bí ẩn đằng sau những vụ thảm sát là gì và đau đớn nhận ra mối liên hệ của nó với gia đình anh…

      Phim này xem hơi bạo lực với những cảnh đổ máu hoặc bắn ngay giữa đầu nhưng đó chỉ là làm nền cho 1 cái cốt truyện khá hấp dẫn được lấy bối cảnh từ thời xưa. Xem phim bạn sẽ được thấy các suy luận thông minh của Won Gyu lúc đi theo dấu vết các vụ án và cả một tình yêu thầm kín, bền bỉ đã tạo nên sự trả thù đẫm máu đó. Cha Seung Won sau vai diễn trong bộ phim hài hước Ghost House nay đảm nhiệm vai cổ trang Won Gyu trong phim này cũng khá đạt, trong phim còn có sự tham gia của Ji Sung, anh chàng đẹp trai vừa là bạn vừa là đối thủ của Lee Buyng Hun trong All In, nay lại vào vai dân đen nghèo hèn nhưng không kém phần giảo quyệt.

    Viewing 8 reply threads
    • Author
      Replies
      • #89604
        xo_ox
        Participant

          khúc Kang bị ngũ mã (tứ mã???) phanh thây coi thấy thật thật. Không như phim HK chớp mắt cái là có 5 khúc. Còn bài toán về ruộng đồng gì đó nghĩ cũng ko hiểu cho lắm. Tiếc rằng cho bro mượn dĩa rồi. Còn 1 điều ko hiểu tại sao con gái Kang rớt xuống vực mà xác ko bị rữa. Lần đầu tiên biết rằng có căn bịnh sợ biển. Đoạn cuối thấy hơi tội nghiệp, hơi giống con người: “ích kỷ” và “a dua”. Giống như nợ máu fải trả = máu.

        • #89605
          admin
          Keymaster

            phim hay cực….

          • #89606
            titine
            Participant

              Phim hay, cái kết hơi nhảm chút, gì mà mưa đỏ lè đỏ lét xạo hết biết. Mấy đoạn giết người trong phim cũng ghê ghê, mấy người bị chết cũng đáng lắm, ai bỉu phản bội bạn bè và hèn nhát làm chi

            • #89607
              younggun1894
              Participant

                Kĩ xảo rất ấn tượng , lần đầu tiên qua film ảnh tôi mới thấy tứ mã phanh thây là như thế nào , thảm khốc quá !

                Nhưng bộ film theo tôi vẫn chưa thoả đáng khi không lí giải rõ cách thức thực hiện những vụ giết người đó ! Thủ phạm chết nhanh và dễ dàng quá trong khi quyết tâm phải trả thù đang dâng cao thì tại sao dễ dàng bị hạ như vậy !

                Bài học film đưa ra rất đáng suy nghĩ !

              • #89608
                rubycup
                Participant

                  Coi phim này mở căng 2 mắt 2 tai để coi cho hết bộ phim dài 2h đầy hấp dẫn và căng thẳng này, phim hầu như pha trộn đủ thể loại, mỗi thứ một ít làm người xem vô cùng thích thú: tình cảm có, hình sự có, một chút kinh dị (yếu tố kinh dị rải rác từ đầu đến cuối phim, nhưng có lẽ kinh dị nhất là cơn mưa máu và cảnh người ta tự chém giết bản thân mình và người khác trong con mưa) và cuối cùng là hành động. Won Gyu sau khi giết chết anh chàng Kim thì nhận ra rằng những lời anh ta nói trước khi chết đều trở thành sự thật, những người đã làm ngơ trước cái chết của Kang đều bị ông trời xử theo cách của riêng mình…

                • #89609
                  ba_tien_ket
                  Participant

                    Phim xem hay nhưng có đôi chút chưa chính xác lắm.Tôi muốn nói đến cảnh phanh thây của Kang.Rõ ràng trong lịch sử chỉ có “ngũ mã phanh thây” và “ voi dày ngựa xéo”.Theo như cuốn sách của Két đọc được thì hình thức xử tử hình “ngũ mã phanh thây” cơ bản giống như trên film nhưng thật sự có 5 con ngựa lận.Do đó gọi là Ngũ mã.5 bộ phận trên cơ thể của người tử từ lần lượt được cột vào 5 con ngựa và 5 bộ phần đó là 2 tay, 2 chân và…cái đầu.Có lẽ cái đầu là phần quan trọng nhất trong cơ thể con người nên hình thức tử hình nào cũng nhắm vào cái đầu (chặt đầu, giấy ướt đắp lên mặt…).Trên 5 con ngựa là 5 kỵ sĩ.Khi có lệnh xử tử, 5 kỵ sĩ đồng loạt thúc ngựa và…eo ơi, ghê lắm, không dám nói nữa.Trong cuốn sách miêu tả đọc phát kinh lên được.

                    Thật sự kỹ xả của bộ film hòan tòan có thể tái hiện đúng hình thức này nhưng có lẽ họ không làm.Có lẽ vì nó quá tàn ác đến mức mất nhân đạo….

                  • #89610
                    meomuprup
                    Participant

                      May quá … tối qua mình mới coi phim này xong. Đúng là phim đáng để coi. Đúng như rubycup nói….. một cảm giác rùng rợn từ đầu đến cuối phim….. nói đúng hơn là một cảm giác bất an của những người sống trên hòn đảo. Phim này là một sự kết hợp tuyệt vời giữa cái hiện thực và tâm linh. Rõ ràng nhất là lúc kết thúc phim …….. mọi cái chết đều được lý giải, nhưng vẫn có một cơn mưa máu xuất hiện ( có thể là mưa axit do ô nhiễm) như thể cái ông Kang ngày xưa lại hiện về và nhất quyết không tha thứ cho bất kể ai trong làng , những người chỉ đứng nhìn khi ông bị hành hình


                      > một cảm giác thật ghê rợn,…….đoạn này có cảnh một ông dân làng tự rạch bụng mình

                    • #89611
                      kamakaze2603
                      Participant

                        coi khúc ông kia bị nhúng vô dầu sôi còn 1 cục thịt thấy gớm chết luôn

                      • #89612
                        autumn_swfc
                        Participant

                          Phim này nghe nói hay lắm, hình như có Park Yong Woo đóng thì phải (?)

                          Nếu có thì phải xem mới được

                      Viewing 8 reply threads
                      • The forum ‘Châu Á’ is closed to new topics and replies.

                      MoviesBoOm

                      2003-2023

                      Skip to toolbar