Chiếu phim phim Đường thư tại Hà Nội

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #38804
    cinematre
    Participant

      Nhân dịp kỉ niệm một năm ngày khai trương rạp Chiếu phim Trẻ – Cinéma Trẻ (21/11/2004 – 21/112005), Cinéma Trẻ trân trọng kính mời các bạn yêu phim thuộc Câu lạc bộ Bạn của Cinéma Trẻ cùng quí khán giả tới dự buổi chiếu phim “Đường thư”, bộ phim chiến tranh đầu tiên do một ê-kíp sinh ra sau chiến tranh thực hiện. Phim đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn và đánh giá cao từ báo chí và khán giả trong đợt trình chiếu đầu tiên tại Hà Nội hồi tháng 9 năm nay.

      Sẽ có buổi giao lưu giữa đoàn làm phim “Đường thư” (Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, Diễn viên Lưu Hà – Tuấn Tú …) với Câu lạc bộ Bạn của Cinéma Trẻ cùng quí khán giả.

      Thời gian : Hồi 9h sáng ngày 20/11/2005

      Địa điểm : Rạp Cinéma Trẻ số 1 Nguyễn Quí Đức – Thanh Xuân – Hà Nội.

      Điện thoại : 5542393 – 8548773

    Viewing 1 reply thread
    • Author
      Replies
      • #93426
        nemo
        Participant

          [http://www.moviesboom.com/?pid=foru…]

          link bàn luận về fim này trước đó

        • #93427
          cinematre
          Participant

            Nghe trên điện thoại một giọng chậm rãi, Bùi Tuấn Dũng khiến tôi thực sự sốt ruột. Là một tay ngang viết về Điện ảnh, tôi chưa thật sự hiểu hết những gì anh ấy nói khi tôi mạnh dạn hỏi những vấn đề chuyên môn, nhưng tôi chắc chắn anh ấy hiểu rõ những gì mình đã làm, điều khiến tôi quyết định đến rạp ngày hôm đó.

            Áo da, kính mát, xe thể thao Tomahowk, đạo diễn Đường Thư khiến tôi ngạc nhiên khi ngồi trong căng tin ngó ra. Anh ta trái ngược hẳn với những gì tôi tưởng tượng. Tôi không nghĩ anh ta lại trẻ như vậy.

            Cảm giác thích thú của tôi khi xem phim và nhất là buổi giao lưu ngắn nhưng khá sâu sắc khiến tôi thấy mình không phí công ngồi xem lần 2 bộ phim chiến tranh Việt Nam này. Có lẽ cũng do tôi xem từ tháng 9, thời gian cũng đủ lâu để cảm giác không bị nhàm.

            Đối đáp thông minh hóm hỉnh, giống như cách anh ta trả lời những bài phỏng vấn gây ấn tượng cho tôi. Quan niệm về Điện ảnh của Bùi Tuấn Dũng cũng hơi khác người. Anh ta hoàn toàn nghĩ nó nặng về công nghệ. Vẻ khiêm tốn và sự hiểu biết rộng rãi khiến những đối đáp của đạo diễn trở lên hấp dẫn và dễ hiểu. Tôi biết trong phòng chiếu lúc đó cũng có một số nhà chuyên môn về Điện ảnh, những người am hiểu phim và kĩ nghệ làm phim ở Việt Nam. Tôi thấy họ thú vị với cách trả lời của Đạo diễn trẻ này.

            Diễn viên Tuấn Tú khác xa so với những gì anh ta đóng trong phim. Tú thực sự là một diễn viên có tương lai nếu tiếp tục theo nghiệp Điện ảnh. Hình như anh ấy có ý định học quay phim ở nước ngoài.

            Lưu Hà không đến buổi giao lưu, cô ấy bận chương trình thời tiết. Xem lại lần thứ 2 tôi phát hiện ra tại sao Lưu Hà xuất hiện trong phim như một nhân vật chính mặc dù chỉ có vài phút hình. Đó là vì Lưu Hà xuất hiện bởi mạch thư và những bức thư An viết cho người yêu ở quê nhà. Cô ấy thực sự đã được hỗ trợ bởi cả âm thanh nữa. Cô ấy đại diện cho một tuyến hậu phương quan trọng…

            Chất lượng âm thanh chưa được tốt. Mấy đứa trẻ khóc trong rạp khiến tôi không thể chịu nổi. Rạp Cinema Trẻ mà thêm chữ Con vào nữa thì hợp hơn. Mặc dù là thành viên của Câu lạc bộ mà tôi cũng phải nói thẳng, nếu ta cứ để nhân viên mang con cái vào trong rạp thì chẳng ma nào muốn đến xem ở Rạp của chúng ta nữa. Người soát vé lẽ ra phải đưa trẻ em ra ngoài.

            Đường Thư là phim chiến tranh thực sự hấp dẫn, xúc động. Tôi sẽ chờ những phim tiếp theo của Bùi Tuấn Dũng. Hi vọng những đạo diễn trẻ như anh sẽ làm thay đổi lối làm phim cũ mèm của Điện ảnh Việt Nam.

        Viewing 1 reply thread
        • The forum ‘Thông báo’ is closed to new topics and replies.

        MoviesBoOm

        2003-2023

        Skip to toolbar