“chú nhóc” Thích Tiểu Long :Sự khổ luyện hôm nay sẽ là bậc thềm dẫn đến tương lai

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #36516
    admin
    Keymaster

      – Bước sang năm giáp thân , TTL tròn 16t, thế nhưng cậu tari này đã có 12 năm tuổi nghề làm diễn viên điện ảnh, hơn thế còn là 1 dv nổi tiếng của TQ với 1 loạt phim võ thuật như : Huyền phong tiểu tử, Thiếu lâm hùng phong, Ô long viện , Tân Ô long viện, Rồng TQ, Thiếu lâm tiểu tử, Thời niên thiếu cảu Bao Thanh Thiên…TTL sinh năm 1988 trong 1 gđ nhà võ (bố là võ sư), tại cái nôi của nền võ thuật Trung Hoa, thị trấn Đại Kim Điện , TP Đăng Phong, tỉnh Hà Nam nổi tiếng với ngôi chùa Thiếu lâm. Tên thật là Trần Tiểu Long, năm hơn 1t “chú nhóc” bắt đầu theo bố học võ , một năm sau được bố dẫn đến chùa Thiếu lâm bái sư tiếp tục học võ , lấy pháp danh là Thích Tiểu Long. Năm 4t TTL được mời đóng vai chính trong phim Huyền phong tiểu tử và bắt đầu sự nghiệp điện ảnh từ đó. “chú nhóc” này tâm sự về cuộc sống của mình

      -PV:Em còn nhớ lần đầu tiên phải xa bố mẹ là khi nào k?

      TTL: Năm em tròn 3t, khi tham gia biểu diễn tại Hội thi võ thuật quốc tế tổ chức tại tp Trịnh Châu( Hà Nam) . Lúc đó em thật vui thích khi đoạt liền 2 giải xuất sắc cho bài biểu diễn Thiếu Lâm Thông Tí quyền ( bài quyền thể hiện sức mạnh của cánh tay ) và Thiếu Lâm La Hán côn.

      – PV: Hiện tại , ngoài học vấn và luyện võ, em rất bận rộn đóng phim, vậy 1 năm em được ở cùng bố mẹ bao lâu ?

      TTL : em cũng k xác định được nữa .Sống cùng bố mẹ hay xa bố mẹ hoàn toàn phụ thuộc vào việc đóng phim . Ví dụ như năm 2001, cả năm em chỉ ở nhà cùng bố mẹ vẻn vẹn 10 ngày, các năm khác thì nhiều hơn chút ít .

      – PV: Sống xa bố mẹ nhiều vậy em có biết mong muốn lớn nhất của bố mẹ mình? Và tình cảm của bố mẹ đối với em , em có cảm nhận được ?

      TTL : Mẹ nói , điều bố mẹ mong muốn nhất là em mạnh khoẻ, học giỏi. Bố mẹ thường tặng quà cho em , những lúc đó em rất vui sướng .Mọi quà tặng của bố mẹ em vẫn giữ,như máy trò chơi điện tử, máy quay phim ,máy tính… mặc dù có thứ đã hỏng k còn dùng được nữa.Từ nhỏ em đã theo bố học võ , học k chăm là bị bố mắng ngay , thậm chí còn ăn cả roi nữa. Có điều , em chưa bao giờ giận bố mẹ, thậm chí ngay cả lúc bị bố đánh đòn .

      – PV: Nói đến bố mẹ , điều trước tiên hiện ra trong suy nghĩ của em là gì vậy ?

      TTL : Ý nghĩ đầu tiên là vứt bỏ mọi công việc , chạy một mạch về nhà cùng bố mẹ.Có lẽ em sống cùng bố mẹ ít quá nên thèm muốn những điều như vậy. Em cũng luôn tự nhủ sẵn sàng làm bất cứ việc gì miễn là bố mẹ em vui .

      – PV: Em có bằng lòng cuộc sống hiện tại của mình?Nếu có thể thay đổi với em , cuộc sống lý tưởng nhất sẽ như thế nào ?

      TTL: Em thấy có nhiều sự việc ngay lúc đó k thể hiểu nổi mà về sau mới cảm nhận được. Còn cuộc sống lý tưởng ư? Em luôn hy vọng được ở bên cạnh bố mẹ, mặc dù bây giờ em cũng phần nào thích nghi với cuộc sống xa nhà.

      – PV: Nghiệp võ đã đưa em đến với điện ảnh, ngần ấy năm em có thấy nhàm chán và thấy mình khác với đám bạn cùng lứa tuổi ?

      TTL: Em k thấy có gì khác , song phải thú nhận em kém các bạn cùng tuổi nhiều thứ lắm, như các trò chơi điện tử em đều thua đứt. Cũng phải thôi , 4t em đã đóng phim và ngoài đóng phim , học võ, em còn học văn hoá. Nhiều lúc thấy cũng cực lắm. Nói vậy , song chưa bao giờ em hối hận với những gì mình đã làm và con đường đã chọn , em luôn mơ ước trở thành 1 minh tinh võ thuật.

      – PV: Mơ ước trở thành minh tinh võ thuật, chắc em cũng ghiền phim và tiểu thuyết võ hiệp lắm?

      TTL: Thú thực, tính đến hiện tại em chưa từng xem hết 1 cuốn tiểu thuyết võ hiệp nào . Chằng phải em k thích mà tại k có thời gian .Hàng ngày , ngoài đóng phim và học văn hoá , em còn phải luyện võ , học quyền…Em mệt đến đứt hơi. Thế nhưng , phim võ thuật do Thành Long hay Lý Liên Kiệt diễn em k thể bỏ qua.

      – PV: Thành Long là thần tượng của em ? Em có nhận xét gì về TL so với LLK?

      TTL: Đúng vậy, năm 1995 em được mới trao giải cho chú TL tại giải Kim Tượng, có lẽ từ lúc đó, hoặc là sớm hơn , TL đã là thần tượng của em .Còn so với LLK , về võ thuật thì chú TL thua xa, xong võ thuật của chú ấy trên phim xem cũng rất cuốn hút.

      – PV: Em nói về quá trình đến với võ thuật của mình?

      TTL : Gần 2t, em đã được bố dạy võ , sau đó là học tại chùa Thiếu Lâm (nhà em ở gần chùa). Lúc đầu bố dạy những thế võ đơn giản nhất từ Thất Mi côn , Thiếu Lâm quyền, Ngũ Hình quyền, La Hán quyền đến thuật côn, đao, kiếm, Lưu Tinh chuỳ, Đạt Ma trượng…Em vốn họ Trần, khi lên chùa Thiếu Lâm bài sư học võ , em được thu nạp là đệ tử Thiếu Lâm tục gia nên lấy họ của sư bác Thiếu Lâm Phương trượng Thích Vĩnh Tín.

      – PV: Sau này em sẽ thi vào học viện điện ảnh ? Trong tương lai, Hollywood sẽ là điểm đến của em chứ?

      TTL: Em còn chưa nghĩ quá nhiều , quá xa như vậy, hiện chỉ mong học hết chương trình phổ thôngn trung học. Đồng thời , việc diễn sao cho thật tốt trong từng phim , em nghĩ đó là cách tốt nhất để thực hiện giấc mộng “minh tinh võ hiệp” .Em biết , tới được Hollywood là muôn trùng khó khăn , cần phải có những bước đi vững chắc , nói ra bâu giờ với em còn quá sớm .Đương nhiên em k dễ bỏ qua con đường biểu diễn nghệ thuật. Em tin sự khổ luyện hôm nay sẽ là những bậc thềm dẫn đến tương lai .
      Theo TTVH)

    Viewing 0 reply threads
    • Author
      Replies
      • #59523
        phamhuong
        Participant

          thích tiểu long diễn phim rất là ok lại dễ thương nũă hehe

      Viewing 0 reply threads
      • The forum ‘Eastern stars’ is closed to new topics and replies.

      MoviesBoOm

      2003-2023

      Skip to toolbar