Drink, Drank, Drunk: Ngàn ly không say

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #38559
    doc_co_cau_bai
    Participant

      Nhĩ Đông Thăng đang tái xuất giang hồ với vai trò đạo diễn từ sau thành công của Lost in Time năm 2003. Thành công của bộ phim đã đưa ông tiếp tục làm phim hành động One Nite in Mongkok năm 2004 với nhiều giải thưởng và đề cử. Năm 2005 ông tiếp tục với hai bộ phim tình cảm là 2 Young và Drink, Drank, Drunk. Tôi không thường xem phim do ông đạo diễn nên không nắm được cái style làm phim của ông, tuy vậy tôi rất thích Lost in time cũng như One nite in Mongkok. Tiếc thay 2 bộ phim năm nay của ông lại làm cho tôi thất vọng. Có lẽ tôi sẽ coi 2 Young nhiều hơn nếu không có thằng con của Thành Long mà thay vào là một diễn viên trẻ khác. Còn với Drink, Drank, Drunk thì nhiều người cho rằng nó chính là Love Undercover 3.

      Nội dung phim không có gì đặc biệt, diễn viên diễn xuất cũng may ra chỉ có Alex là gây ấn tượng. Miriam thì gần như bị rập khuôn trong những vai diễn đại loại như thế (làm nhớ đến nàng Mỹ Duyên của VN ta) cũng cà tưng, nhí nhảnh và càng nhìn thì có cảm giác như học hỏi cách diễn của Sammi vậy. Daniel thì có nét già đi, nhìn hơi tàn tạ, ko còn điển trai của trong New Police Story nữa. Phim có dàn diễn viên phụ khá hùng hậu như Liên Khải, Tiền Gia Lạc, Phương Trung Tín, Quan Ân Na…

      Tóm lại, mong chờ phim này rồi để thất vọng, chẳng biết chừng nào Derek mới làm được một phim hay như Lost in time hay One nite in Mongkok nữa để thưởng thức. Mấy món ăn Pháp trong phim nhìn lạ.

      link: [http://www.moviesboom.com/?pid=movi…]

    Viewing 14 reply threads
    • Author
      Replies
      • #89548
        wax
        Participant

          Có Ngô Ngạn Tổ hả? Trời ơi phải tìm phim này xem mới được, không biết ở VN có chiếu không ta?

        • #89549
          rock_boy
          Participant

            Thú thật là chưa xem phim này dù chỉ trailer , nhưng hôm kia mới nhòm Ngô Ngạn Tổ và Dương Thiên Hoa một đoạn trong phim tại lễ trao giải thấy hay quá xá ! Dương th hét quá xá , còn ông kia coi bộ đóng vai bợm cũng hợp nhỉ ! Chắc chắn sẽ xem phim này !

          • #89550
            pof
            Participant

              phim này coi cũng được ko wé đặc sắc nhưng nói chung kiểu phim này cũng chỉ nhẹ nhàng vậy thui chứ cũng khó có thể hay hơn được………

            • #89551
              doc_co_cau_bai
              Participant

                hôm qua lên Cinebox thấy sắp chíu phim này nè mà sao hổng thấy quảng cáo gì hết trơn.

              • #89552
                zazu
                Participant

                  Tặng bạn hiền novasu, vì cái chân giò bị bó mè không đi coi được nên tao coi giùm lun rồi nà.

                  Biên kịch và đạo diễn: Nhĩ Đông Thăng

                  Diễn viên: Ngô Ngạn Tổ, Dương Thiên Hoa, Phương Trung Tín …

                  Ngàn ly không say…nhưng say vì ..

                  Vì yêu. Ai nói dzậy dzới tui sẽ nghe nói lại :Gì sến wá dzạ?

                  Sến, vậy mà có người chung đầu vào rạp coi phim này chỉ vì muốn trốn cái nóng như thiêu da cháy thịt của Sài Gòn mấy ngày này, và vì 2 phim VN đã “ấy” từ trước tết.

                  Vừa ngồi xuống ghế đã say (bình thường mí chai bia đã là gì, tửu lượng khá là nhờ di truyền của gia đình ka ka), vậy mà say, vì Ngô Ngạn Tổ cool quá, còn Dương Thiên Hoa sao tôi iu cái kỉu múa may quay cuồng tay mồm liên tục chọc cười thiên hạ của cô ghia, cùng sự xuất hiện khá “duyên dáng” của Phương Trung Tín làm tôi tỉnh ngủ lúc 1h trưa. Vào rạp ngồi coi mà mỏi cả miệng, sao mỏi? Cười nhìu quá chứ sao? Cười mỏi đã đành, mỏi còn vì coi phim mà cứ há hốc cả miệng, coi phin Hồng Kông đâu phải lần đầu vậy mè mỗi lần coi vẫn thấy khoái khẩu ngữ của họ.

                  Say quá nói lan man, để coi chuyện phim kể về cái gì. Tiểu Mẫn một cô gái được quảng bá là “một chiếc xe đa năng, kín mít, 4 kỳ-7 chỗ, đặc biệt niên hạn hơi lâu và kiểu dáng chỉ thích hợp để làm vợ”, giữa muôn ngàn đóa hoa khoe sắc của đất HongKong, vẫn ngon lành tay trong tay với một anh chàng Hoa Kiều Pháp-người chẳng bao giờ ở yên một chỗ, thích lang bạt, sống cho đã những tháng năm trẻ tuổi không muốn vướng bận vật chất tầm thường (nghe cũng hay chứ). Người mà tiếng Trung chỉ có thể hiểu “phương án” là cái bàn xử án của Bao Công, nấu ăn rất ngon, đẹp trai siêu hạng và đặc biệt tửu lượng kém cỏi nhưng vẫn biết cách thể hiện tình yêu kỉu mượn rượu tỏ tình.

                  Người ta vẫn nói rượu vào lời ra, nhưng lạ một nỗi đang say thì nói rất hay, đến khi tỉnh ra thì quên sạch sẽ. Người không bao giờ say thấy chuyện đó buồn cười, người say thấy chuyện đó bình thường (thì có còn nhớ gì đâu mà thấy). Kể cũng lạ khi say làm cái gì cũng thấy dễ, chuyện thường ngày không dám nói, lúc rượu vào là lôi tuốt tuồn tuột, rất hưng phấn, rất sảng khoái. Vậy mới thấy rượu bia cũng có chỗ hữu dụng.

                  Phim này chíu dịp Valentine rất thích hợp, không chống chỉ định kể cả với người không thích chất cay. Ai đang yêu nhau nên đi coi, ai đang giận nhau cũng nên đi coi, ai vẫn tự do tự tại cũng nên coi, như tui sắp tốt nghiệp ngành Kinh tế vào rạp coi lụm được bí kíp kinh doanh…Xem xong cười mãi vì nhận ra ngàn ly có thể không say, nhưng yêu một người thì phải say đến cuối đời

                • #89553
                  titine
                  Participant

                    @zazu: Cho titine hỏi xí ở đoạn này, 4 kỳ nghĩa là sao vậy, hỏng hỉu lắm nên có gì giải thích dùm, cám ơn zazu

                    một chiếc xe đa năng, kín mít, 4 kỳ-7 chỗ, đặc biệt niên hạn hơi lâu và kiểu dáng chỉ thích hợp để làm vợ

                  • #89554
                    radar
                    Participant

                      chắc ý là xe 4 thì đóa mè.

                    • #89555
                      zazu
                      Participant

                        to titine: theo ngu ý của tui thì giống như bạn radar giải thích 4 kỳ là 4 thì. Tại mỗi nơi họ viết khác nhau thôi, trong động cơ máy, vòng quay trục khủy thường gồm 4 kỳ, nôm na là 4 giai đoạn, nạp nén nổ xả gì gì đó, cái đó là vật lý chẳng liên quan gì tới bộ phin. Còn cái câu hay ho đó là tui lụm từ cái tờ rơi (híhí) chứ không phải của tui

                      • #89556
                        nemo
                        Participant

                          Phim coi cũng được chứ ko đến nỗi dở như ĐC nói đâu. Nội dung thì ai cũng biết rồi nên sẽ bàn luận về cái khác

                          – Phim này đúng chất fim hài trong khi Tiểu mẫn Ngàn ly ko say, thì anh chàng Hoa Kiều lại có tửu lượng thấp lè tè. Tính tình thì trái ngược nhau chàng thì thích long bong còn nàng thì muốn tìm 1 tấm chồng tốt. Những tưởng 2 tâm hồn ấy ko bao giờ gặp nhau vậy mà… Đúng là ko có gì là ko thể cả

                          Với những tình huống gây cười dí dỏm như cảnh anh 9 đòi đổi chó với người khác, cảnh Tiểu mẫn tiếp đãi anh 9 = các món ăn Pháp… Các bạn sẽ có trận cười đau bụng

                          -Về diễn xuất của các DV thì có phần giống như ĐC nói:

                          PTTín trong fim này có lẽ sẽ khíên cho bạn ngạc nhiên vì nét hài hóm hỉnh của anh: 1 anh 9 tốt bụng và hơi quái

                          NNTổ quả thật có hơi già nhưng phong cách của anh thì rất hay 1 anh chàng Hoa Kiều phải lựa chọn giữa sự nghiệp và người con gái mà mình yêu thích

                          DTHoa thì vẫn với 1 lối diễn xuất từ fim này we fim khác là nhí nhảnh dễ thương nên cũng ko có gì phải bàn nhiều

                          Nói chung fim xem khá thích hợp cho dịp lễ 14/2 này. Nhưng đã có DVD bản đẹp rùi nên chắc ở nhà coi cho đỡ tốn vậy

                          Điểm:4/5

                        • #89557
                          huyenthoaimt
                          Participant

                            phim này dễ thương ghê, vì thích Ngô Ngạn Tổ nên cũng rất thích phim này, mắc cười nhất là lúc tưởng tượng những cảnh 10 điều cấm

                          • #89558
                            chuotchu
                            Participant

                              phim này coi dzui lém àh…Khoái NNT lém , khoài hơn cả Edison lun èh……kekekekee

                            • #89559
                              quo_vadis
                              Participant

                                Còn chiếu không pàcon?

                                Hồi còn lang thang Bảo Lộc có ngồi uống với chú Phong Hồ Lê Thiếu Dương hồi chú còn sinh thời, nhớ chú dịch bài thơ tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu có hai câu cuối hay cực kỳ:

                                … Rượu xong rồi khoác chiến bào,

                                ngựa ra chiến trận, còn tao trở về…

                                hehe

                                Uống một ly kính nhớ hương hồn chú Phong Hồ!)

                              • #89560
                                indiana123
                                Participant

                                  to quo_vadis

                                  Đừng thấy cái tựa mà lầm nha, phim này nói về yêu chứ không phải nói về rượu đâu anh.

                                • #89561
                                  sean_paul
                                  Participant

                                    phim này thì hông có gì đặc sắc nhưng mà dễ thương và nhẹ nhàng lắm. Miriam cute ơi là cute, Daniel cũng vậy, hai người diễn hài tức cười ghê… nói chung phim này coi xong tâm trạng thấy thoải mái và yêu đời lắm, hihi …

                                  • #89562
                                    nikin911
                                    Participant

                                      Tui thì chỉ mới coi film này xog thôi (đi coi vé HS-SV đó..ac ac..). Nói thiệt 1 câu nè: film này hay đó. Sau đây là ~ cảm nhận của tui, có gì sai sót mog pà con bỏ wa:

                                      1. Rất Tây:

                                      – Tiểu Mẫn ngủ với anh chàng Hoa kiều chỉ sau mấy ngày wen bit.

                                      – Anh chàng bạn thân của Phương Án (có đúng tên chưa zay? ) kiếm đc cô bạn gái ngay khi bước xuốg máy bay, đã thế còn kiss rất chi là “bạo lực” khi ngồi chơi nhà bạn mình.

                                      – Tiểu Mẫn: “Bây giờ tui đg rất buồn, khóc có wê ko zay?” => khóc tự nhiên trước mặt mọi người. Gặp film Hàn Quốc chắc chị Tiểu Mẫn: “Tui ko sao đâu” rồi ra bờ sông ngồi khóc rấm rức 1 mình wá

                                      2. Nhưng cũg đậm chất Á Đông:

                                      – Có thể thấy 1 điều rằng tính cộng đồng của người HK rất hay. Tức cười khi coi cảnh mấy bà già ngồi bàn tán chuyện tình cảm của Tiểu Mẫn. Hay khi Tiểu Mẫn khai trương nhà hàg, có đội lân đến múa góp vui liền. Film toát lên cái ấm áp của sự quan tâm, chia sẻ, tình làg ngiã xóm..

                                      – Mấy anh chàg đầu bếp, dù mới chỉ làm chung với nhau ko lâu nhưg họ lại thân thiết & cùg chug lý tưởg rồi. Tui cứ tưởng sẽ chỉ có anh chàg Hoa kiều bỏ đi khi bị xúc fạm lý tưởng ngề ngiệp của mình chứ, ai dè mấy anh chàg kia cũg theo gót lun.

                                      3. Bí kíp kinh doanh: cô nàg chủ nhà hàg đó khôn thiệt, biết đánh đúg vào tâm lý đua đòi sành điệu của dân tình. Tiêu chí của cô là kinh doanh sự sành điệu chứ chẳng cần chất lượng gì sất. Dân tình đua nhau vào cái nhà hàg đó để mag tiếg là dân sành điệu. Tâm lý này ở đâu chả có, nhỉ!

                                      4. Chân lý tình iu:

                                      – Tình iu là tự do, ko ràg buộc, ko câu nệ. Đừng bắt người iu mình suốt ngày nói câu I luv u, hay trói buộc người đó trong vòg kiểm soát của mình.

                                      – Rất tâm đắc với câu nói của T.M: “Ông nào cũg thế, say rồi mới chịu nói anh iu em, anh muốn cưới em.”

                                      Vậy thì, các chàg trai, hãy nói lời yêu thương khi tỉnh táo nhe! Lời nói lúc đó mới có giá trị.

                                      *Chú ý: Đây là 1 đứa ko rành film ảnh & có trí nhớ rất tồi. Nó có cái tật coi film xog là chẳng nhớ tên nhân vật cũg như các tiểu tiết. Đề ngị pà con nâng cao cảnh giác.

                                  Viewing 14 reply threads
                                  • The forum ‘Châu Á’ is closed to new topics and replies.

                                  MoviesBoOm

                                  2003-2023

                                  Skip to toolbar