Mời Tham Gia Dự Án Phim “@”

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #38537
    nguyenanhcuong
    Participant

      Mời Tham Gia Dự Án Phim “@”

      Chuẩn bị 10 năm thành lập Trung tâm Tin học ABC, có một dự án đặc biệt.

      Bộ phim @ là một bộ phim viết về một một người cũng đặc biệt, liên quan đến… tất cả chúng ta. Chúng tôi đang cần sự cộng tác của các bạn để hoàn thiện dự án phim mang tên @.

      Đây là những nhu liệu ban đầu của dự án:

      Bài đoạt giải của học sinh Chuyên Nguyễn Tất Thành tại diễn đàn Trường Ams (HN)

      Bài đăng trên Diễn đàn trường Ams Hà Nội

      Tham gia với chúng tôi các bạn có thể:

      *Tham gia vào nhóm viết kịch bản phim cho dự án.

      * Tham gia nhóm làm phim của dự án.

      Dự án đang chờ tài trợ bởi:

      Hội Người Việt Nam tại Italia.

      Hội Y sỹ Việt Nam tại Hoa Kỳ

      Sứ quán Việt Nam tại Đài Loan

      Báo ViệtNamNet

      Báo ECHIP

      Báo PCWVN

      Trước khi trình bày trước hội đồng nghiệm thu, chúng tôi mong muốn được sự cộng tác và giúp đỡ bởi các bạn những người yêu và tâm huyết với điện ảnh nước nhà. Cùng tham gia với chúng ta là những học sinh giỏi văn nhất của trường Chuyên Yên Bái, trường chuyên Amsterdam (HN).

      * Yêu cầu kịch bản:

      Viết theo dạng văn mô tả hình ảnh, nội tâm nhân vật được diễn tả bằng hình ảnh vui, buồn… Ý tại ngôn ngoại.

      Hạn chế lời văn dài. Ít lời nói nội tâm. Ví dụ: Giả sử như bạn muốn viết: Nhân vật A rất buồn… thì có thể viết: Buổi chiều, nhân vật A lang thang ra bờ sông…

      *Nội dung kịch bản hình ảnh được post công khai trên diễn đàn [http://ktcn4rum.net]

      *Tên phim: @

      *Kiểu phim: Video dài tập.

      *Do phim có hư cấu nhiều nên cần tư liệu cho phim đa dạng phong phú.

      * Liên hệ tổng chỉ đạo dự án:

      Nguyễn Anh Cường

      Trưởng Phòng tập Lái Máy bay – Sân bay Yên Bái

      Trưởng Kỹ thuật Trung tâm Tin học ABC.

      ĐT: 0912.678.515

      Email, chat: [email protected]

      *Nội dung chỉ đạo cho tập 1:

      [http://ktcn4rum.net]/gtds/index.php?showtopic=23875&pid=120646&st=0&#entry120646

      *Các tập tiếp theo bạn xem ở phần cuối của nội dung.

      Bạn hãy viết kịch bản, miêu tả quang cảnh, trang phục đối thoại, nhân vật cho tập 1 của phim. (Bổ sung thêm nhân vật và tình tiết để hoàn chỉnh)

      Nội dung chỗ nối nhau giữa các tập có thể điều chỉnh cho phù hợp với thực tế đóng phim.

    Viewing 17 reply threads
    • Author
      Replies
      • #89279
        lutos_janes
        Participant

          cái thr này đang dụ dỗ và lôi kéo nhân tài đang ẩn dật vật vờ trong MB, hee

        • #89280
          lutos_janes
          Participant

            chú ý, cái dự án nì còn đang nằm trên giấy!

            mà cái trang [http://ktcn4rum.net] cũng có vấn đề, sao tui vô ko đc!

          • #89281
            tulip
            Participant

              Hung bít coi thông tin đó ở đâu, nhưng cái thread này đã đạt được mục tiêu là lôi kéo được khá nhiều người qua xem web kia của bạn eh

            • #89282
              nguyenanhcuong
              Participant

                Tại sao bạn không tham gia phim @?

                Phim @ nói về thanh nhiên thời đại Internet, nó mang nỗi trăn trở, suy tư và cả nỗi đau của bạn. Sao bạn không tham gia đội viết kịch bản hoặc đội tham gia đóng bộ phim ấy? Vì nó là một phần của bạn?

                Chúng tôi không phải là những người giỏi giang, nhưng chúng tôi biết lắng nghe ý kiến của bạn và bạn cũng có thể trở thành diễn viên thậm chí đồng tác giả của phim @. Bạn đừng bỏ lỡ cơ hội.

                Bạn hãy đọc chỉ đạo nội dung cho từng tập và tham gia để hoàn thiện nội dung kịch bản bằng cách thêm nhân vật hoặc thêm tình tiết cho phim, nó có thể là chuyện của bạn, nhưng phim được phép hư cấu, được phép nói lên những điều thầm kín mà bạn giấu bấy lâu nay chưa biết bao giờ nói ra được.

                Chúng ta hãy là những người bạn khi cùng nhau xây dựng bộ phim dài tập – Phim “A còng”.

                Chúng tôi muốn làm việc và hợp tác với những người đầy tâm huyết như bạn. Đó là nhu liệu ban đầu cho dự án, bạn hãy tham khảo, suy nghĩ và liên lạc với chúng tôi.

                Đọc thêm:

                Màu hoa ban đỏ:

                [http://www.hn-ams.org/forum/showthr…]

                Cảm ơn bạn đã đọc tin này.

                Tôi chỉ nêu ý chính để bạn tham khảo. Nội dung xuyên suốt của câu chuyện rất dài. Tôi đã để sẵn đường link cho bạn, nếu có copy vào post lên cũng vậy thôi. Vì chủ đề và nội dung tham khảo rất dài, mong bạn chịu khó đọc một chút qua link ấy. Tôi nghĩ với những người chịu khó như bạn chắc cũng không khó khăn lắm và thông cảm dùm tôi.

                Tất cả các link tôi đưa ra đều ở dạng nhu liệu. Tức là các nguyên liệu để bạn viết kịch bản cho từng tập. Chúng tôi đang xây dựng 1 trang WEB và forum riêng để cùng nhau thảo luận phát triển đề tài. Nếu bạn nào tham gia vào nhóm viết kịch bản, xin gửi thông tin của bạn vào Email của tôi [email protected], xin cảm ơn.

                Thông tin tham gia xin ghi chủ đề Subject: @

                Vì tôi có rất nhiều bạn trong nước và nước ngoài gửi thư đến với nhiều công việc khác nhau, nên mong bạn ghi rõ một chút. Thanks)

                Okies?

                Trưởng phòng Tập lái Máy bay – Sân bay Yên Bái

                Trưởng Kỹ thuật – Trung tâm Tin học ABC

                YM: nguyenanhcuong

                Mobile::0912678515

              • #89283
                nguyenanhcuong
                Participant
                • #89284
                  bachcottinh51tuoi
                  Participant

                    dạ cho bachcottinh hỏi xíu, có phải viết kịch bản phim teens phải hông ? bachcottinh cũng đã từng nghĩ đến việc viết những kịch bản thế này, cho hỏi kịch bản sitcom có được chấp nhận ko ? nếu kịch bản mang đầy những ý tưởng mà chỉ có máy móc hiện đại, kỷ xảo dựng thì có thể dựng được không ?

                  • #89285
                    thuy_linh
                    Participant

                      tui thấy cái này rối rém, khó tin quá

                      lằng nhà lằng nhằng mà cho hỏi xíu, film mà còn chờ sự tài trợ từm lưm vậy đã đòi viết kịch bản

                      viết xong rồi, cái ko ai tài trợ thì sao? vậy thành ra bỏ mồ hôi nước mắt vô nghĩa à

                      chưa kể là nếu ko có chút xíu niềm tin thì cái này hơi giống lừa đảo

                    • #89286
                      bachcottinh51tuoi
                      Participant

                        ừh nhỉ, nhớ cái hồi Giải cứu TuTu đó, cũng vậy làm giữa chừng —> bỏ, rùi gần đây là vụ Ngân hàng đông á bỏ đội bóng,…. nếu như dự án này nhận được sự tài trợ, xin hỏi có văn bản nào cam kết là các nhà tài trợ sẽ theo đến cuối ko, nếu có thì hãy kiu gọi làm, bằng ko thì….tui cũng sẽ chẳng gửi đi làm gì

                      • #89287
                        nguyenanhcuong
                        Participant

                          Tôi rất vui vì các bạn rất quan tâm đến vấn đề tôi đưa ra. Người Nhật rất thích những người “chọc ngoáy” như các bạn. Tôi cũng vậy. Giá như chọc ngoáy vào nội dung từng tập của phim thì hay biết bao, còn chọc ngoáy về vấn đề tổ chức thì thật buồn cười.

                          Thứ nữa là tôi công khai Tên, Chức vụ công tác, Chịu trách nhiệm chính… việc tui cần là bạn có tham gia không? Nếu tham gia thì ghi tên, nếu không thì chờ chúng tôi làm xong sẽ đóng góp phần kịch bản. Tôi không muốn mất thời gian trả lời về vấn đề không phải trọng tâm chính của vấn đề.

                          Còn các nhà tài trợ là việc của họ. Không có tài trợ, tôi vẫn làm. Việc chi trả nhuận bút theo quy định của Cục Điện ảnh.

                          Vấn đề kỹ xảo hoặc tài trợ do bạn bè tôi là chính, việc này tôi sẽ làm việc riêng với nhóm @. Do chưa liên hệ được nhóm bạn bè tôi ở nước ngoài nên chưa trả lời ngay được.

                          Chúng tôi làm phim vì lương tâm trách nhiệm với bạn bè, không vì tiền bạc. Tôi sẽ trả toàn bộ số tiền tôi được hưởng cho các bạn tham gia làm phim.

                        • #89288
                          thuy_linh
                          Participant

                            vậy là lên kế hoạch rồi à?

                            thế có tuyển diễn viên ko

                          • #89289
                            nguyenanhcuong
                            Participant

                              Việc tuyển và chọn diễn viên do các đạo diễn thực hiện. Đó là nhóm bạn thân của tôi. Nếu như đọc kịch bản bạn thấy phù hợp với vai diễn nào, bạn hãy đăng ký.

                              Tôi đang chuẩn bị cho đăng 1 loạt bài viết hướng dẫn làm kỹ xảo điện ảnh bằng vi tính trên diễn đàn Kỹ thuật Công nghệ [http://ktcn4rum.net] bằng phần mềm Adobe Premire… Bạn nào cần quan tâm có thể tham gia học và trao đổi. Bài học được dịch bởi tài liệu học tập quay phim Điện ảnh ở nuớc ngoài của bạn tôi.

                              Nếu diễn đàn movies boom này có chỗ, tôi cũng sẽ cho kỹ thuận viên của Trung tâm Tin học ABC post lên đây.

                              Tôi rất mong các bạn chỉ ra điểm yếu của kịch bản để chúng tôi hoàn thiện. Theo dự kiến ban đầu, tập 1 kịch bản do Nguyễn Lan Anh (Cựu học sinh Chuyên Văn – Trường Nguyễn Tất Thành – Yên Bái) viết.

                              Các tập tiếp theo do nhóm Phan Lê Trung Tín (Miền Nam) phát triển, nhóm Cầu Vồng và chuyên văn Trường Ams (Cùng trường với tôi) bổ sung hoàn thiện. Các bạn tôi ở nước ngoài sẽ tham gia phần xin tài trợ, đặc biệt trên các diễn đàn mà nhân vật chính (Có thật) đã từng có những bài hướng dẫn tin học cho họ. Phần bổ sung, sửa chữa kịch bản được trao đổi riêng với nhóm @.

                              Bạn có thể gửi thư đăng ký vẫn chưa muộn.

                            • #89290
                              hungviet
                              Participant

                                Đề nghị các bạn không spam bài trong những thread như thế này. Ai quan tâm thì có thể liên hệ theo những gì người viết đã cho ở trên.

                                Nếu có gì sai sót trong việc nguồn cung cấp mà người viết đưa ra thì mới thắc mắc, góp ý để họ sửa chữa. Những trả lời spam sẽ bị xóa ko thông báo.

                                Không vần biết việc này thực hay giả, đã tiến hành hay vẫn còn trên bàn giấy nhưng tác giả đã cung cấp những thứ cần thiết và tỏ rõ thiện chí muốn mời những ai có hứng thú để tham gia dự án của họ thì mọi người cũng cần phải tôn trọng người lập dự án này. Các bạn có quyền không tham gia nhưng không nên spam và hỏi những câu hỏi không cần thiết hoặc tỏ ý hoài nghi.

                                Đừng để người khác thấy MB là 1 nơi chỉ có hỏi và thắc mắc mà ko thấy ai làm.

                                Thân

                                ps: sẽ xóa hết những replies ko đi vào chủ đề.

                              • #89291
                                root
                                Participant

                                  Lúc đầu không quan tâm lắm đến cái thread này Nhưng thấy bác nguyenanhcuong nghiêm túc wá, lại thấy anh hungviet nhảy vào “đàn áp” ghê quá nên tôi đã rất cố gắng ngồi nghiền ngẫm cái thread này xem nó đang viết cái gì, bàn về cái gì.

                                  Dĩ nhiên các Boomer có tay nghề vết kịch bản trong MB thì đầy, diễn viên quần chúng thì không thiếu, lòng nhiệt tình giúp đỡ thì có thừa. Nhưng trước 1 thread thế này mà ko ai quan tâm, lại bị “chọc ngoáy” (theo lời của anhcuong) thì cũng cần ngồi nghiền ngẫm lại 1 tí xem nó thế nào.

                                  Cảm giác đầu tiên của tôi khi đọc bài viết của bác nguyenanhcuong là đầu óc cứ hoa cả lên. Bác nhấn mạnh nhiều quá về tính chuyên nghiệp của dự án, về mối quan hệ rộng rãi của bác ở cả trong và ngoài nước, về mấy người bạn nước ngoài của bác, rồi bác còn dự định đăng bài về kỹ xảo điện ảnh bằng vi tính để dân MB ta được mở mắt nữa đấy (có lẽ để chứng minh rằng bác đang nói chuyện rất nghiêm túc ) Đọc xong thấy bác nhiệt tình quá, muốn nhảy vào phụ bác 1 tay ngay đấy. Nhưng mà khổ quá, phần quan trọng thì bác viết mơ hồ quá, đọc xong chẳng hiểu gì cả (cá nhân tôi chẳng hiểu gì cả ). Bác nói thế này “bộ phim @ là một bộ phim viết về một người cũng đặc biệt, liên quan đến … tất cả chúng ta” “phim @ nói về thanh niên thời đại internet, nó mang nỗi trăn trở, suy tư và cả nỗi đau của bạn” “nó có thể là chuyện của bạn, nhưng phim được phép hư cấu, được phép nói lên những điều thầm kín mà bạn giấu bấy lâu nay chưa biết bao giờ nói ra được” đọc xong mà tai tôi ù cả ra, nghe như 1 lời nhận xét sau khi phim hoàn trỉnh hơn là nói về nội dung bộ phim ấy. Làm sao tôi viết kịch bản, góp ý hay nêu ý kiến của mình về 1 vấn đề “mù mờ” như thế được Theo tôi hiểu thì “phim @” có lẽ là bộ phim viết về “thời đại @”, tức là viết về “thời đại công nghệ thông tin” ngày này. Khi mà thời đại công nghiệp sắp nhường chỗ cho công nghệ thông tin, khi mà ngành công nghiệp game online đem lại lợi nhuận hàng tỷ USD, khi mà người ta làm giàu nhờ nắm bắt thông tin đúng lúc mà các thông tin thì bay vòng quanh thế giới với tốc độ ánh sáng, khi mà điện thoại di động đã tiến vào công nghệ 3G, khi internet đã trở thành kho tàng kiến thức vô giá … thì cuộc sống con người thay đổi thế nào ? Nếu đúng như thế thì “phim @” quả là sự đột phá của điện ảnh VN, nói lên những vấn đề rất thời sự, rất mới mẻ, rất hợp thời đại và chắc chắn sẽ có ko ít sự ủng hộ từ các Boomer nhà ta đâu. Đó là theo cách nghĩ của tôi thôi. Bởi thế khi xem các nhu liệu mà bác cung cấp (3 bài văn nói về cuộc đời của Huệ Nhi) tôi thấy choáng váng, lại thêm “thắc mắc” tập 2, nó khác xa cái suy nghĩ của tôi quá Thứ 2 nữa là các link lộn xộn quá, ko click vào là hiện lên liền được phải ngồi copy cái address wa rồi sửa lại (lười quá), nội dung các link thì hơi rời rạc (sao bác ko nhét chung các bài viết lại thành 1 thread nhỉ, người đọc chỉ cần click 1 cái thôi, mà vấn đề lại liên kết lại 1 cách dễ hiểu) Marketing trên net mà làm mất thời gian của người ta là dở lắm nhé.

                                • #89292
                                  root
                                  Participant

                                    Dù sao thì bằng tất cả sự nhiệt tình của tôi (ngồi đọc hết cái thread này, copy từng cái address, kiên nhẫn ngồi đọc 3 bài nhu liệu, 2 đoạn kịch bản) – có lẽ hiếm boomer nào rảnh rỗi như tôi vậy nên mới thấy thread này ít người ủng hộ Theo tôi hiểu thì :

                                    – Phần đầu của “phim @” muốn kể lại cuộc đời sóng gió có thật của 1 người tên là Huệ Nhi. Sinh ra đã bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, cô phải vật lộn với cuộc sống, sống trong tình yêu thương đùm bọc của ông bà nội nghèo hèn và khổ cực. Năm 12 tuổi cô xin ông nội cho đi gặp mẹ nhưng người mẹ đã ruồng bỏ cô, ko thừa nhận, xem cô là đứa con đã chết rồi. Trong những ngày tháng gian nan, sống trong đau đớn, thù hận, tủi nhục cô vẫn vươn lên. Đậu 3 trường đại học, nhưng bỏ học những năm cuối vì gánh nặng tiền bạc, ông bà nội già yếu. Bà nội mất đi, chưa nguôi ngoai vì nỗi đau mất người thân duy nhất, cha cô trở về. Ông đòi quyền thừa kế, phá tan hoang ngôi nhà và vườn ươm hoa của cô (vườn hoa đã nuôi sống cô trong những năm học đại học). Mẹ cô trở về, hứa xin việc giúp cô, hứa cho cô 150 triệu, nhưng bắt cô viết biên nhận và ko bao giờ nhận là con của mẹ. Đau đớn, Cô phải bán hết tài sản, vào chùa sống. Làm tất cả để tồn tại trong cái hoàn cảnh khắc nghiệt đó. Sau này cô đã gửi thư đi khắp nơi để mong nhận được sự giúp đỡ, kể cả gửi thư lên mạng (dù trước đây cô ko bao giờ tiết lộ thân phận mình cho bạn bè biết). Cuối cùng cô nhận tiền về xây dựng trung tâm tin học ABC với mong muốn được làm 1 điều gì đó có ích cho quê hương-tỉnh mình.

                                    Xem chi tiết:

                                    [http://www.hn-ams.org/forum/showthr…]

                                    [http://www.hn-ams.org/forum/showthr…]

                                    [http://www.hn-ams.org/forum/showthr…]

                                    Theo tôi hiểu (tại ngồi click lung tung trong mấy cái link) thì hình như câu chuyện chưa dừng ở đó. Hình như trung tâm tin học ABC đó -cũng như quê của Huệ Nhi- nằm ở Yên Bái. Mà cái tỉnh đó thì dở quá, ban lãnh đạo thì mù tịt về Internet. Lập đoàn thanh tra internet gì mà chỉ có mỗi 1 ông biết internet, trình độ cũng chỉ bằng “thằng em học lớp 3 nhà tui Cái gì lãnh đạo mù tịt, quản lý không nổi thì cấm. Ấy thế cho nên Internet ở đây bị xem là “hiểm họa” là “tệ nạn xã hội”, bị cấm tiệt và sắp chết đây. Mọi người vào đây đọc rồi thấy bức xúc nhé :

                                    [http://www.ddth.com/showthread.htm?…]

                                    Nếu đúng như vậy thì chặng đường trước mặt của Huệ Nhi, ước mơ nguyện vọng của Trung tâm ABC là phổ cập tin học đến mọi người dân Yên Bái, vẫn còn dài lắm. Mọi người cùng góp ý kiến, mình làm lớn rồi đưa vụ này lên báo luôn nhé

                                    Nội dung tập 1, 2 của “phim @” đây, mọi người xem rồi góp ý :

                                    [http://ktcn4rum.net/gtds/index.php?…]

                                    [http://ktcn4rum.net/gtds/index.php?…]

                                  • #89293
                                    nemo
                                    Participant

                                      to root: câu dv quần chúng thì không thiếu là sai rùi nhe, boomers tòn là trong Nam ko hà sao đóng được

                                    • #89294
                                      nguyenanhcuong
                                      Participant

                                        Một trong những nội dung quan trọng nhất tôi đang cân nhắc là có nên phát triển phim ra các tập sau không? Cách phát triển như thế nào cho phù hợp, khi hai nhân vật có thật(cha và mẹ của nhân vật Huệ) trong phim đang là lãnh đạo trung ương, họ đang tìm cách bịt mọi thông tin liên quan đến câu chuyện này.

                                        Việc ủng hộ của các bạn tôi rất lấy làm cảm kích, tôi xin cảm ơn chân thành. Chúng ta phải nghĩ cách để bộ phim không bị chặn lại bởi họ. Tôi chưa thể tiết lộ danh tính họ vì nhiều lý do, trước khi bộ phim hoàn thành.

                                      • #89295
                                        hungviet
                                        Participant

                                          Ặc ặc, thiết nghĩ nếu là 1 phim hư cấu thì nội dung ko đáng phải lo, chỉ cần sao cho hợp lý và hấp dẫn nhưng nếu có liên quan đến đời tư của những con người thật ngoài đời thì khi làm phim phải xin phép ý kiến của họ và đc họ đồng ý rồi mới có thể tiến hành và khi họ đã đồng ý cũng không có nghĩa là tự ý mình tạo nội dung theo ý mình mà còn phải thông qua sự góp ý và chỉnh sửa bởi chính những người đó vì đó là hình ảnh thật sự của họ.

                                          Dù cho là người thường hay cán bộ lãnh cấp cao đi nữa thì ta không thể khai thác thông tin đời tư của họ khi chưa có sự đồng ý của họ. Luật riêng tư cá nhân về nhân quyền có phần này. Nếu bác Nguyenanhcuong có sự đồng ý của cả 2 và hoàn toàn đảm bảo sẽ không có sự cản trở lẫn trở ngại về mặt pháp lý thì mọi ngưòi sẽ an tâm mà tham gia vào dự án này.

                                          Thân

                                        • #89296
                                          nguyenanhcuong
                                          Participant

                                            Oh!

                                            Thứ nhất đây không phải phim đời tư của ai cả. Ta đấu tranh với cái xấu, chứ không đấu tranh với cá nhân ai. Người ta sẽ chẳng dại gì mà nhận hình bóng nhân vật kia là mình cả!

                                            Trong kịch bản phim thì nhân vật được viết bằng tên thật, khi đạo diễn và dàn dựng, phải đổi tên, có thể chỉ giữ nguyên tên nhân vật chính. Cũng như một đôi trai gái hôn nhau chẳng hạn, ai cũng nhận đó là mình để kiện tác giả thì có lẽ nhiều người đã bị kiện lâu rồi.

                                            Mặt khác, cái hay trong phim là ở chỗ chuyện thật viết như bịa, chuyện bịa viết như thật. Tôi nhớ cái giai thoại này: Nhà văn Nguyễn Khải (NK-Tác giả chuyện “Mùa lạc” học ở trường phổ thông) được con của ông nhờ ông làm hộ bài văn “Mùa lạc”. Đến khi trả bài cô giáo phê: “Không hiểu ý tác giả!”

                                            Các bạn yên tâm là các chi tiết thật của bộ phim sẽ được xử lý hơi khác một tý so với nguyên bản để họ không có lý do gì stop lại được, chỉ gây khó khăn trong lúc làm phim thôi. Còn bối cảnh miền Bắc, quay ở miền Nam thì… cũng là chuyện bình thường.

                                        Viewing 17 reply threads
                                        • The forum ‘Thông báo’ is closed to new topics and replies.

                                        MoviesBoOm

                                        2003-2023

                                        Skip to toolbar