Nấc thang cuộc đời đã ai coi chưa vậ

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #36395
    trieuman
    Participant

      phim này ra nhiều tập rồi sao chưa thấy ai post vậy kìa

      phim này tui coi thấy cũng đuợc .

      tuy không thích Hướng Hải Lam , nhưng coi những điệu nhảy và mấy bài hát cũng hay, nên cũng đành an ủi, coi tạm vậy

    Viewing 33 reply threads
    • Author
      Replies
      • #57762
        diquan
        Participant

          Chưa có nhiều thông tin về phim này nên chưa post được thôi trieuman ơi

          Tên gốc phim này là “Phụng Vũ Hương La”, chủ đề là nói về sự ra đời của chiếc áo sườn xám và áo dài Trung Hoa.

          Thiệu Tấn Khanh là hậu nhân của 1 hộ dệt vải cho triều đình Mãn Thanh rất nổi tiếng ở Hàn Châu. Do thay đổi triều đại, TQ thành dân quốc, nhà họ Thiệu suy sụp, Tấn Khanh phải đi kéo xe kiếm sống nuôi cha là Thiệu Học Nho. Khanh thương cô Bảo Thuý Lung, là Bảo cách cách của Mãn Thanh, cũng vì thời thế phải mở Ngự Gia Trù buôn bán. Do mẹ của Lung thiếu nợ cờ bạc của một đại ca bang hội là Vinh Hạo Đông, Khanh sửa lại bộ kỳ phục, kỉ vật của mẹ anh thành chiếc áo sườn xám để Lung dự tiệc mừng quốc khánh Pháp quốc, tranh thủ gặp Đông xin cho mẹ của Lung. Lung làm thư ký cho Đông để trả nợ….. Từ bộ kỳ phục sửa lại, Khanh được mọi người biết đến, áo sườn xám cũng trở nên nổi tiếng…..

          Mới coi tời cuốn 6 thôi, nhưng đây là nội dung chính rồi, còn lại thì toàn là chuyện tình yêu, tranh giành và thêm chút hồi hộp là cuộc chiến tranh chống Nhật thôi.

        • #57763
          rosekey
          Participant

            Phim này hình nhu Gigi đóng bồ của Trần hào phải ko?

            Tui chưa coi.

            Nghe nhạc kịch nghĩ là ca hát nhiều nên thui ko coi luon.

          • #57764
            urgly_ducky
            Participant

              Tui mới coi được cuốn 1 thui,cũng hay lắm.Tui khoái coi Giang Hoa đóng mấy vai trùm bang hội này nè,coi ngầu ghê mà hay nữa.Còn Trần Hào thì diễn cũng ok và dễ thương,Hướng Hải Lam,Lê Tư đều dễ thương lun .Đây là bộ đầu tiên tui thấy Hướng Hải Lam diễn mà tui k có chán đó nha.Nói chung thấy nọi dung cũng hấp dẫn lắm,k có đến nỗi ca hát nhiều đâu,coi đi rosekey ơi !

            • #57765
              jimi_mei
              Participant

                Giang Hoa đóng vai ngầu nhìn cũng hay hay ghê, Trần Hào đóng vai anh chàng thật thà, hiền lành…hihi tui thích fim nì…tui coi đến cuốn 8 gòi đó… enjoy đi bà con…

              • #57766
                rosekey
                Participant

                  Thui, đợi mấy bồ coi hết rùi kể cho tui nghe coi kết cục có OK ko thì coi,lỡ cúi cùn Lê Tư chết hay đi tu thì chán lém, vì trong phin này tui chỉ khoái có cô nì thui… he he

                • #57767
                  diquan
                  Participant

                    sắp hết phim rồi đó, coi đi, hay lắm. Giang Hoa nhìn giang hồ quá…. công nhân he còn phong độ chán

                  • #57768
                    urgly_ducky
                    Participant

                      Out để đi coi Nấc Thang Cuộc Đời đây !

                    • #57769
                      hooliganspice
                      Participant

                        phim này cũng hay nhưng mà hổng biết sao tui dị ứng với 2 bà Ngô Mỹ Hạnh với Hướng Hải Lam ghê….

                      • #57770
                        doc_co_cau_bai
                        Participant

                          coi hết gùi…kết thúc lãng xẹt…tui thích Giang Hoa trong phim này…sau này vì tình yêu mà bị chém wé trùi…tụi nghiệp ghê….

                        • #57771
                          nemo
                          Participant

                            fin nì thấy cũng hấp dẫn mà rosekey , dạng ca kịch giống chicago ghê

                          • #57772
                            jennieyeung
                            Participant

                              Tui cũng đang coi phim này. Mới tới cuốn 3 thôi. Gigi dễ thương lắm đó. Nếu là fan của Gigi thì đừng bỏ qua nó nha. Trong phim này Gigi có ba bài hát và đây cũng là giọng thật của Gigi. Còn Mỹ Hạnh chỉ hát nhép thôi. Muốn nghe các bài hát của Gigi có thể vào trang chủ của phim này: [http://www.richesnstitches.8k.com/m…]

                            • #57773
                              jimi_mei
                              Participant

                                uh, kết thúc fim cũng hơi lãng xẹt một chút, nhưng ko hỉu seo tui lại thích zậy hèhè

                              • #57774
                                rosekey
                                Participant

                                  Kết thúc lãng xẹt là sao? Nói rõ hơn về nhân vật của Gigi đi mừ, cúi cùng có thành với Trần Hào ko? Tui sợ bỏ công coi cúi cùng tức ói mật xanh!

                                • #57775
                                  pokemon
                                  Participant

                                    cúi cùng Gigi hi sinh vì TH hic.hic Ngô Mỹ Hành cũng chít lun.. và TH, Giang Hoa, Hướng Hải Lam đều kô lấy nhau.. bởi vậy kết thúc mới lãng xẹt

                                  • #57776
                                    urgly_ducky
                                    Participant

                                      Còn Ngụy Tuấn Kiệt thì sao vậy? Sao k ai nhắc đến him vậy ta!

                                    • #57777
                                      kenshin
                                      Participant

                                        Tất nhiên Ngụy Tuấn Kiệt chết òi, ác ve kiu. Vậy mà mới đầu hiền wá trời, khờ khờ nữa chứ…

                                        Film này hay, nhưng mà đúng là kết thúc vô duyên wá… Film TVB dạo này toàn dzậy ko, kết thúc ko có hậu, mấy nhân vật chính cuối cùng “là bạn”, hehe

                                      • #57778
                                        kemwall
                                        Participant

                                          Coi phim này xong tức muốn ói máu, 3 người Thiệu Tấn Khanh, Bảo Thúy Lung rồi ông chủ Vinh đó sắp xếp chẳng ra làm sao. Cái lý do mà bà Thúy Lung đó đưa ra để chia tay với Vinh Hạo Đông chả thuyết phục gì cả, từ đầu đến cuối phim bả luôn lên lớp ông này là háo thắng, luôn muốn người khác phục tùngh mệnh lệnh, coi người khác là con cờ và vì ổng mà Hải Đường chết và bả cũng ko muốn làm con cờ của ổng nên “Chúng ta chia tay đi”. Vô duyên hết sức, thực sự thì người xem lại thấy ngược lại với lời bà Bảo đó, Vinh hạo Đông quá tốt đến hoàn hảo, trước khi làm gì đều nghĩ cho người khác, rồi vì bảo thúy lung đó mà bỏ trò bài bạc Lục Thông Bảo,trong khi ổng là đại ca cai quản sòng bạc. Đỉnh điểm là ổng từ bỏ bang hội cho người đó vừa lòng nhưng rốt cuộc vẫn ko được gì ngoài mấy lời chia tay. Cảnh kết thúc còn hay nữa, Bảo Thúy Lung nghe tiếng bước chân, chưa thấy được mặt ai trong 2 người đàn ông kia thì hết, đúng là rất biết cách trêu ngươi khán giả.

                                        • #57779
                                          kemwall
                                          Participant

                                            Kể ra cái kết cục làm bạn ko làm người yêu của TVB dạo này cũng đang thịnh hành hay là họ cho là cách làm như vậy tạo cảm giác mới mẻ cho khán giả. Từ Mối tình chung thủy Quách Tấn An, Xa Thi Mạn, Ngô Mỹ Hạnh cảnh cuối đứng nói chuyện ở cây cầu đến Đôi đũa lệch Quách Tấn An, Tuyên Huyên, Dương Uyển Nhi gặp nhau sau mấy năm nắm tay nhau thành vòng tròn trên đồng cỏ nào đó để kết phim. Mới đây là Bao la vùng trời Diệp Tuyền, Ngô Trác Hy, Trần kiện Phong cũng chơi trò làm bạn, Trần Tuệ San-Mã Đức Chung thì âm dương cách biệt may còn có cặp Sam với Zoe gỡ lại chút chút. Tới bây giờ là Nấc thang cuộc đời, ko biết còn bao nhiêu bộ làm cái kết như vậy nữa, phim TVB đã ko còn được hay như lúc trước mà còn chơi cái The end như vậy coi sao nổi.

                                          • #57780
                                            diquan
                                            Participant

                                              phim này coi xong tức thiệt, tức nhất là Bảo Thuý Lung không hiểu được cho tấm lòng của Vinh Hạo Đông, còn Thiệu Tấn Khanh thì … tốt lãng xẹt.

                                              Coi bộ TVB muốn chơi cái màn nửa chừng xuân để típ phần 2, 3 giống như Lưc lượng phản ứng vậy…. ha hà chán wá

                                              Riêng mình lại có suy nghĩ khác. Trong phim Vinh Hạo Đông thường hay nói người kiên trì đến phút cuối cùng sẽ là người chiến thằng. Đến giờ phút cuối ông cũng không bỏ cuộc việc yêu Bảo Thuý Lung, ông theo dõi từng bước đi, mỗi việc làm của Bảo Thúy Lung. Còn Tấn Khanh thì … ý chí đã nhụt sau cái chết của Đường Đường rồi . Lúc cuối phim, Hạo Đông vì Thuý Lung mà tới Ngự Gia Trù, còn Tấn Khanh chỉ là ngẫu nhiên thôi. Ngự Gia Trù vẫn được gìn giữ tốt, đây là công sức của Hạo Đông vì Thuý Lung mà làm, khi cô Bảo bước vô thấy được như vậy tự nhiên cũng nghĩ ra là ai ngay (phụ nữ thông minh mà ) Nụ cười trên môi cô Bảo là 1 tín hiệu tốt, hehe bảo đảm từ nay không còn việc cô lớn tiếng trách Hạo Đông rồi. Còn 1 việc nữa, Hạo Đông bỏ công sức làm mạnh thường quân cho việc đấu tranh đưa sườn xám làm quốc phục là để cho tiếng lành vang xa khắp đất nước, mượn tên tuổi, mượn danh tiếng báo cho Thuý Lung biết ông đã thật sự không còn dích dáng gì tới bang hội nữa…. (chiêu này là bắt chước cô Bảo chứ còn gì). Cho dù đến giây phút đó 3 người họ vẫn là bạn nhưng cơ hội của Bảo Thuý Lung và Vinh Hạo Đông là cao nhất…

                                              TVB làm nhiều tiểu xảo nhỏ, tạo lắm chi tiết như thế cũng để cho người xem thoải mái tưởng tượng, suy diễn thôi … bái phục bái phục ( vụ này tvb cao tay nhất rồi).. diển hình là tui nà, thấy tui tưởng tưởng nhiều chưa …

                                            • #57781
                                              lyly
                                              Participant

                                                Chùi ui Lê Tư cuối cùng lại chết hả? Tội thế

                                                May mà tui chưa xem hết nếu ko lại tốn 2000 mua khăn giấy.

                                                À thế rốt cuộc TH iu mụ HHL à?

                                              • #57782
                                                diquan
                                                Participant

                                                  Đã bảo là cúng cùi chúng ta đều là bạn cả mà …

                                                  Coi bộ TH suốt đời thờ cô dzợ LT thôi…. HHL không được rồi ac ac ac

                                                • #57783
                                                  somebody
                                                  Participant

                                                    Đã lâu lắm rồi mình mới coi một bộ phim với tốc độ như vậy: 15 cuốn coi trong 4 ngày. Phim này hầu như không có những trường đoạn đáng chán như những phim dài tập khác. Phim xem rất lôi cuốn, hấp dẫn, đặc biệt là những tình tiết cuối mỗi tập phim đều rất hồi hộp làm cho người ta muốn coi tập tiếp theo liền (phim truyền hình VN mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này). Diễn viên diễn xuất cũng khá đều tay…

                                                    Với Trần Hào, đây là một phim nhiều đất diễn và he diễn khá tròn vai như đôi lúc vẫn bị “đơ”

                                                    Giang Hoa quá tuyệt vời trong vai một ông trùm với đầu óc siêu việt và một trái tim đa tình. Đặc biệt ánh mắt, nụ cười, dáng đi của GH càng xem càng thấy mê.

                                                    Trước giờ mình không thích Hướng Hải Lam lắm (đặc biệt sau diễn xuất dở tệ trong Tiêu Thập Nhất Lang) nhưng phải nói Bảo Thuý Lung là một vai rất hợp với cô và HHL trong phim này rất đẹp.

                                                    Kết thúc bỏ lửng của bộ phim này là điều mình đã nghĩ đến vì không thể giải quyết cách nào khác với mối tình tay tư này, mặt dù chắc ai cũng muốn GH và HHL là một đôi, phải không? Và đặc biệt mình rất khoái cảnh cuối cùng, đạo diễn dừng ngay cảnh gương mặt Thuý Lung đang chờ đợi sự xuất hiện của chủ nhân những tiếng bước chân… nó hơi hụt hẫng, nhưng hấp dẫn. Chứ không như Đôi đũa lệch, 3 người nắm tay quay vòng vòng rất vô duyên!

                                                    Vai diễn của Ngô Mỹ Hành cũng khá hay, Lê Tư vẫn rất dễ thương, Nguỵ Tuấn Kiệt diễn rất khá nhưng có điều he càng ngày càng mập, coi xấu quá (mới vừa coi lại Tuyết Sơn Phi Hồ ở đài Tây Ninh, NTK coi phong độ lắm)

                                                  • #57784
                                                    lyly
                                                    Participant

                                                      to diquan: bạn diquan thân mến lyly cũng bít “cúng cùi chúng ta đều là bạn ” mừ nhưng lyly théc méc lúc LT chưa die thì TH iu LT hơn HHL hay ngược lại? Níu LT được iu hơn thì lyly sẽ chịu mất 2000 mua khăn giấy để coi típ phim nì

                                                    • #57785
                                                      diquan
                                                      Participant

                                                        khi LT còn sống thì TH không có iu she đâu, à không phải nói là iu không nhiều bằng HHL. Đến khi LT die

                                                        TH nhà ta mới biết ai là người quan trọng nhất.

                                                        somebody nói đúng có thể nói đóng vai nhất là GH, TH đôi khi còn thấy hơi đơ…

                                                        Túm lai tui cảm thấy kết thúc này còn dễ chiu hơn là kết thúc của Chú chó thông minh ;Đôi đũa lệch và Hồ sơ trinh sát 4 đó.

                                                      • #57786
                                                        urgly_ducky
                                                        Participant

                                                          Kết thúc của Chú Chó Thông Minh bị nhiều người hiểu lầm quá vậy ta.Theo ý diquan nói hình như là diquan tưởng kết cục phim đó cả 3 người CTL,TH và Trịnh Tú Văn đều là bạn hết phải không,k ai với ai hết! Theo tuithì k phải vậy đâu,CTL và TH vẫn là bồ của nhauvà cả 3 đều là bạn thân của nhau hết.Chứ không phải kiểu chỉ là bạn thôi như Đôi Đũa Lệch(tức ói máu,mún đập ti vi lun vậy) và mấy bộ khác gần đây của TVB.Thà kết thúc kiểu úp úp mở mở như NTCĐ còn hơn kết thúc rõ ràng mà cuối cùng là bạn hết,k ai với ai như ĐĐL(tức ói máu lần hai ) thì chắc tui lên tăng xông,chết sớm quá!

                                                        • #57787
                                                          lyly
                                                          Participant

                                                            trùi ui, lại một kết cuộc đến chết mới được người mình yêu nhận ra rằng mình là người quan trọng nhất đối với anh ta

                                                            Không thể khuất phục, Hồ sơ trinh sát IV đã vậy phim này cũng thế

                                                          • #57788
                                                            diquan
                                                            Participant

                                                              sức chịu đựng của fan TVB dzẫn còn dzữn dzàng lắm sau nhiều phen bị chọc cho tức tối, nghẹn ngào, lên tăng xông …. ói cả máu trắng cuối cùng cũng không chống lại được ơn ghiền TVB…. hehe đúng là TVB CRAZY

                                                              Kết thúc này có phần khác biệt chính là cho cô Bảo nở 1 nụ cười… bí hỉm. Làm cho tui tưởng tượng tùm lum vậy đó

                                                            • #57789
                                                              somebody
                                                              Participant

                                                                tui nhớ là kết phim Bảo Thuý Lung đâu có … cười??? Nét mặt của HHL lúc đó là nét mặt căng thẳng chờ đợi, làm tui cũng hồi hộp chờ đợi… mất hứng ghê!

                                                                nhớ hồi lâu coi phim Điệp vụ sân khấu cũng bị cảm giác này, phải chi ông đạo diễn cho thêm chút nữa… cho đỡ ghiền.

                                                              • #57790
                                                                rosekey
                                                                Participant

                                                                  Gigi chết?! Trời ơi, cũng may ko nghe lời urgly nếu ko bây giờ tui chết vì tức quá?!

                                                                  Ko coi luôn. Ai diễn hay mặc kệ. Tui ko thích HHL, phim nào diễn cũng có một loại vai, xinh đẹp, nhiều người mê, số phận truân chuyên… Một bình hoa di động.

                                                                  Trần Hào thì tui thấy he đóng vai bác sĩ trong Bàn tay nhân ái II rất phong độ.Tuyệt. (hơn cả Ngô Khải Hoa)

                                                                • #57791
                                                                  kenshin
                                                                  Participant

                                                                    From rosekey:Tui ko thích HHL, phim nào diễn cũng có một loại vai, xinh đẹp, nhiều người mê, số phận truân chuyên… Một bình hoa di động.

                                                                    Đúng đó, mà bà HHL này đóng mấy vai chanh chua đanh đá sao nổi… Nhìn mặt bả hiền khô àh.

                                                                    Còn TVB ko hiểu sao lại làm kết thúc film này kì dzậy? Nếu LT chết rồi thì cho TH iu LT luôn đi, cuối cùng để GH với HHL có fải đẹp hơn ko??? Hehe, chắc tại TVB xài chiêu này trong “Bao La Vùng Trời” rồi, xài lại sợ bị nói “theo lối mòn”

                                                                  • #57792
                                                                    diquan
                                                                    Participant

                                                                      Trần Hào thì tui thấy he đóng vai bác sĩ trong Bàn tay nhân ái II rất phong độ.Tuyệt. (hơn cả Ngô Khải Hoa)

                                                                      nếu mà rosekey thích TH như vậy thì tốt nhất đừng có xem … phim này TH đóng loai vai tính cách hao hao như của TKH trong Bàn tay nhân ái đó, nhưng dở hơn nhiều, tình cảm chán phèo

                                                                      Coi chừng bị tăng xông giống HT chúng ta đó

                                                                    • #57793
                                                                      kemwall
                                                                      Participant

                                                                        Có người có ý giống tui, coi khúc cuối xong nhớ lại Điệp vụ sân khấu nhưng Điệp vụ sân khấu mặc dù…, nhớ mang máng là ông Kiều Hào Quang vừa bước vào, chưa chiếu khúc gặp mặt Cúc Tiên, gót giày gõ cộp cộp tới thì hết, ko chiếu 2 người mặt đối mặt nhưng chỉ còn vài bước chân là gặp. Kể thì có vẻ giống Nấc thang cuộc đời nhưng ĐVSK vẫn có cái kết thúc dễ chịu hơn, có làm người xem hơi hụt nhưng ko làm tức như Nấc thang cuộc đời. Trước khi coi thì chỉ có 1 người tui thích đóng phim này là Lê Tư nhưng sau nhiều phen coi LT khóc lóc thì thấy ko còn thích cho lắm, ko phải vì Lê Tư khóc nhiều và bi lụy nhất trong 3 người mà vì chị này đóng quá gượng ép mấy cảnh khóc, ngay cảnh đầu lúc quỳ dưới chân từ biệt ông sư phụ của nhóm mãi võ đã thấy ko thích, khóc gì mà khuôn mặt cứ cố gượng vào để ép nước mắt chảy ra, cử động khuôn mặt rất ko tự nhiên, còn vài cảnh nữa mà có cảnh đứng khóc trên sân khấu cũng ko được tự nhiên, nói chung là ko thích về điểm đó, còn diễn xuất thì bình thường, tức là vẫn trôi chảy.

                                                                      • #57794
                                                                        urgly_ducky
                                                                        Participant

                                                                          Trời trời,lỗi tại tui ha rosekey,cũng may là k nghe lời tui he !

                                                                        • #57795
                                                                          hooliganspice
                                                                          Participant

                                                                            vai Bảo Thuý Lung lúc đầu là giao cho Quách Thiện Ni đóng đó , nhưng mà vì kẹt lịch quay với Những thiên sứ vô danh nên vai này giao lại cho Hướng Hải Lam , bà này diễn xuất chẳng có sức thuyết phục tí nào , lúc nào cũng chỉ đóng đuợc 1 loại vai na ná như thế

                                                                        Viewing 33 reply threads
                                                                        • The forum ‘Truyền hình’ is closed to new topics and replies.

                                                                        MoviesBoOm

                                                                        2003-2023

                                                                        Skip to toolbar