Olgami – Vậy mà cũng nghĩ ra được

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #38966
    ba_tien_ket
    Participant

      Nếu 1 ngày nọ bạn lớn lên, lấy chồng.Chồng bạn rất tuyệt, mẹ chồng cũng rất tuyệt, nhưng đó chỉ là ngày đầu của bạn.

      Ngày thứ 2, mẹ chồng bắt đầu hạch sách, cứ như làm theo truyền thống ngày xưa Mẹ Chồng Nàng Dâu..Âu cũng là duyên số, thương chồng ắt phải chiều theo mẹ chồng.

      Rồi dần dần, bạn thấy mẹ chồng bạn càng kì quặc và có nhiều cái nhìn ác cảm với bạn.

      Thôi thì nhịn tất cả, nhịn cho nhà cửa vui vầy.Nhịn cho chồng vui vẻ.

      Mà nói nãy giờ, bà mẹ chồng kì qụăc đến mức nào chắc cũng chưa ai hình dung ra đâu.Bởi vậy mới đặt tựa bài là vậy mà cũng nghĩ ra được.Chứ sao nữa…có bà mẹ chồng nào đứng ngoài cửa rình nghe những âm-thanh-giàu-cảm-xúc trong bóng đêm vọng ra từ cửa phòng con trai mình rồi…mở cửa xông vô ko ? Có bà mẹ chồng nào buổi sáng kêu đứa con trai đã ba mí bốn chục tuổi dậy đi làm mà nhảy chồm lên người con nhúng nhúng ko ? Có bà mẹ nào để thằng con trai to xác, to luôn cái tuổi đè ra chọc cù lét không ? Có bà mẹ nào đòi tắm cho thằng con trai đã có vợ hay không ?…Vậy mà cũng nghĩ ra đựơc.

      Bà mẹ chồng ghen với con dâu đến nỗi dìm đầu con dâu vào bể nước, ghen đến nỗi lỡ tay giết chết con trai vì con trai bênh vợ, trói đứa con dâu đánh đập dã man, máu me đầy người, máu chảy lênh láng nơi sàn nhà sũng nước.

      Tóm lại, tui vô cùng khâm phục trí tưởng tượng siêu phong phú của người viết kịch bản, dẫu cho lý giải là do tình yêu đứa con đã mù quáng mới gây ra những việc đó thì tôi vẫn cảm thấy nó sao sao á.Đúng là 2 mẹ con sống nương tựa vào nhau, gán bó với nhau nên thân thiết nhưng làm gì mà tới mức đó, có phải là con nít 1 ,2 tuổi đâu mà ôm nhau, vật nhau như đôi tình nhân như thế.Film phản ánh 1 vấn đề mà theo tôi là khó chấp nhận, hình ảnh người mẹ trong film thật sự khiến người ta rùng mình khi nghĩ…nhỡ khi mẹ mình cũng vậy và thấy mình thật khốn nạn khi liên tưởng như thế.Có hay chăng tình thương yêu con trai lại mù quáng đến mức đó, hay lý giải rằng người mẹ bị 1 căn bệnh tâm thần nào mà khoa học vẫn chưa kịp đặt tên trong khi các nhà làm film HQ đã suy nghĩ ra và thêu dệt nên 1 bản tình ca có chửi bậy của hiphop, có điên cuồng của Rock, có nhẹ nhàng của pop…

      Liệu trên đời có thể có 1 câu chuyện như thế với cái kết cục đẫm máu là 2 mẹ con cùng chết, người con dâu thả tro trên dòng sông và tự nhỉ rằng 1 cơn ác mộng vừa đi qua và chị ta đang sắp làm lại cuộc đời mới.Vậy rốt cuộc film mang lại những giây phút cảm thấy tởm tởm về người mẹ, những phút rởn cả người vì trò đùa của 2 mẹ con hay là phút giây mắc ói khi dòm thấy từng vũng máu tung tóe sau những lần chiếc xẻng vung lên và dập xuống….

      Vậy mà cũng nghĩ ra được

    Viewing 5 reply threads
    • Author
      Replies
      • #96175
        muongiday
        Participant

          phim gì thấy ghia dzậy, HQ sao hay làm mấy cái giống loạn…, giống như Old boy, nhưng đọc bài viết vủa két tiên tui thấy bạn hình như đã hơi nghĩ sai khi xem xong phim này chăng, mẹ vẫn là mẹ, mẹ mà “tởm”, chỉ có trong phim thôi đừng lấy ra ngoài đời

        • #96176
          ba_tien_ket
          Participant

            Chài, tui đã tự chửi mình khốn nạn khi liên tưởng ra ngoài đời rồi mà

          • #96177
            radar
            Participant

              chòi, sao mà có film gì mà nội dung biến thái như vậy hông bik, thiệt tình chị chưa coi mà đã tưởng tượng gòi, nhưng chỉ tưởng tượng mình mà là bà dzợ thì seo, hix, tưởng tượng dzậy xong đang ăn cơm hết nuốt nổi lun. đúng là dzậy mà cũng nghĩ ra được, hình như film này làm cho có cái để người ta kiu thấy gúm chứ đây phải để truyền tải cái gì, làm gì có bà mẹ nào biến thái như dzậy chứ.

              @ két đừng tự xỉ vả mình nữa, trí tưởng tượng phong phú thì chống chỉ định mí film dạng này đi em ui. (giống c nè)

              thiệt có bà mẹ nào như dzậy ngòai đời có bị kêu tởm cũng đáng mừ.

            • #96178
              nicholas
              Participant
              • #96179
                mito
                Participant

                  @ket : Làm gì mà hông cóa cái nì là khoa học đàng hoàng đoá kiu bằng “Hội chứng Ơ đíp” lấy từ vở kịch Ơ đíp gít cha rùi lấy mẹ đó. Trong chuyện của Hylạp đó. Cái này là hội chứng ai cũng mắc bệnh iu mẹ mình hít. Lớn lên rùi mới chuyển qua iu người khác. Còn mẹ mà thất vọng vì bố sẽ iu con mình lun. Xem chuyện “Cuộc sống không ở nơi đây” đoá cũng giống phin nì lun. Mỗi tội không có gít người thui

                • #96180
                  ba_tien_ket
                  Participant

                    Chài, sao film nhìu tên wé.

                    Trước khi viết Két cũng search tựa film rùi, thấy ko có mới viết.

                    to mito : Két thí ghia ghia sao á…Ko lẽ có thiệt sao …kinh khủng wé

                Viewing 5 reply threads
                • The forum ‘Châu Á’ is closed to new topics and replies.

                MoviesBoOm

                2003-2023

                Skip to toolbar