Spiderman-người anh hùng đáng thương

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #37057
    andrew
    Participant

      bài viết có tiết lộ nội dung

      Một ngày bình thường trôi qua, Peter Parker, 1 nhân viên giao pizza lại bị đuổi việc lần nữa, rồi lại đi học trễ, bị chủ nhà đòi tiền mướn phòng…Tất cả gánh nặng như đè lên vai Peter Parker, 1 kẻ cũng bị không may mắn trong đường đời. Nhưng dưới lốt Spiderman, anh được mọi người ngưỡng mộ. Nhưng thật sự làm siêu anh hùng như Spiderman có hạnh phúc không? Có hạnh phúc không khi bị 1 siêu anh hùng không đủ sức chiến đấu vì thiếu ăn, không có tiền mua thức ăn, bị bạn thân quay lưng lại, bị người yêu trong mộng quay lưng đi theo chồng. Ngoài chiến đấu với những kẻ xấu xa, Peter Parker còn phải chiến đấu với cuộc đời để tồn tại trong xã hội.

      So với những siêu anh hùng khác như Superman, Batman, hay gần đây nhất là DareDevil thì Spiderman có lẽ là đáng thương nhất. Những siêu nhân kia thì có “hậu phương” vững chắc, yên tâm “trừ gian diệt ác”, còn Spiderman thì kẻ thù ra, anh còn phải lo “cơm áo gạo tiền”, và cả đấu tranh với tình yêu của chính bản thân anh.

      Nhân vật Spiderman được xây dựng không theo 1 khuôn mẫu anh hùng nào trước đây. Spiderman trong phim bị “trù dập trên mặt báo”, rồi lại được “ca ngợi bởi những kẻ cầm bút”; lăn lộn ngoài đời để vừa làm vừa học. Có lúc những tưởng Spiderman đã mất hẳn khả năng siêu phàm của mình để trở thành người bình thường, sống 1 cuộc sống bình thường như bao người.

      Và cuối cùng, liệu khi thân phận thật sự của Spiderman bị lộ, thì anh còn có được cuộc sống bình thường nữa không? và người ở hiền thì có gặp lành không?

    Viewing 9 reply threads
    • Author
      Replies
      • #67660
        inprison
        Participant

          Đạo diễn và êkip làm phim đã thành công truyền thể từ kịch bản gốc là bộ truyện comic sang điện ảnh…Lột tả rõ ràng sự con nít của phim,dành cho mấy bé như Thạch Ù…Coi chả có gì hay cả…Tobey nhìn quá ẹ!!!!

        • #67661
          metal
          Participant

            tôi chỉ có coi mấy cái trailer ,với cảnh làm việc behind the scene của mấy diễn viên,thấy cũng được,vả lại mấy phim này thì chấp nhận giống con nít rồi,chứ con kêu ca gì nữa,thấy buồn cười nhất là cái ông có cài vòi bạch tuộc,đúng là cái kiểu tạo hình nhân vật hơi giống con nít thiệt

          • #67662
            ech_op
            Participant

              nhưng spider man có cái hay là Tobey phải tự đi kiếm việc làm, nuôii thân , bị bạn gái ruồng bỏ, phải dối chọi vối thực tế, cần tiền đẩ ăn, cần tiển để tồn tại.

              Điều này khác hoàn toàn với Batmna hay James Bond. hai thằng cha này đánh đấm đã đòi8 lại đi date mấy ngưồi đẹp, ngủ rồi ăn , không biết tiền đầu ra mà xài toàn vũ khí xịn, quần áo đẹp, lúc nào cũng láng mướt như toy-boy áh.

              Peter Parker – Tobey _ Spider Man muôn năm

            • #67663
              whitestar
              Participant

                phim đã đem lại 40 triệu đô sau ngày đầu tiên công chiếu

              • #67664
                wing
                Participant

                  phim này tôi đi coi với thằng em trai. cái rạp đông nghẹt. ko kiếm được 2 cái ghế nên phải chia ra đi kiếm chỗ ngồi. thậm chí 1 cái ghế cũng tìm ko thấy phải ngồi ở cái bậc thang mà mọi người lên xuống. còn tệ hơn ngồi cái ghế xếp ghế phụ gì đó khi coi LLHP. ghiền quá biết sao bây giờ. khi bắt đầu tắt đèn sắp chiếu thì mọi người vỗ tay rần rần làm tôi cũng vui lây. khi coi xong mọi người cũng vỗ tay rần trời (thật ra tôi cũng ko biết họ chúc mừng ai) nhưng tôi cũng bắt chước vỗ tay theo luôn tại vì phim quá hay.

                  tếu nhất là cái đoạn Spiderman bay bổng lên tới sân thượng, bỗng nhiên người yếu đi và ko bắn ra được sợi tơ, phải đi thang máy xuống. quê 1 cục.

                  cái đoạn Spiderman cứu đoàn tàu xe lửa cũng hay. khi SM dùng hết tơ nhện của mình để chặn đứng đoàn tàu khỏi lao xuống vực, dĩ nhiên sau đó anh cũng kiệt sức và dần dần rơi xuống. nhưng ai nỡ lòng nào để anh chết. nếu ko có anh họ cũng đâu thể sống sót. rồi họ đưa tay ra kéo anh lên lại. họ mang ơn anh rất chân tình. họ sẵn sàng đứng ra bảo vệ SM ko cho giáo sư bạch tuộc bắt anh đi. cành này sến thiệt nhưng cũng cảm động thiệt. nó ko giống như batman hay superman đi cứu cả thế giới. đó là cái gì đó rất nhỏ rất đơn giản hay đó là cách đối xử giữa con nguời với nhau. chuyệy này là hoàn toàn ko hề có ở những nuớc tư bản nên nó trở nên touching hơn bao giờ hết.

                  nói chung ý nghĩa siêu anh hùng của Spiderman 2 hay hơn cả phần 1.

                • #67665
                  doc_co_cau_bai
                  Participant

                    mới coi hôm wa, bản camera nhưng vẫn thấy được…coi phim này sao thấy MJ lăng nhăng tùm lum nhưng cúi cùng vẫn đến với Peter vì thật chất cô iu Peter nhưng anh chẳng tỏ thái độ gì cả….khúc Peter gọi để giải thích cho MJ thì đt hết tìn…tụi nghịp..rồi sau đó nói một mình bản thân là Người Nhện nhưng không thể iu cô vì anh có nhìu kẻ thù….nói chung coi hay hơn phần 1…hổng bít chừng nào mới có phần 3??

                  • #67666
                    xxx
                    Participant

                      “Bộ phim Người Nhện 2 đã lập một kỷ lục mới sau khi tháng 7-2004 trôi qua. Nó trở thành bộ phim đầu tiên trong lịch sử điện ảnh có doanh thu hơn 300 triệu USD riêng trong tháng bảy (tức cao điểm của đợt chiếu phim hè hằng năm).”

                      Tin mới nhận trên báo Tuổi Trẻ.

                      “Con số chính xác tiền vé bán ra tại Bắc Mỹ của Spider-Man 2 là 335.8 triệu USD. Tháng 7 năm nay tổng doanh thu vé xem phim bán ra ở Bắc Mỹ là 1,32 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngóai. Đây cũng là một kỷ lục mới của Hollywood”

                    • #67667
                      madmax8388
                      Participant

                        “Đạo diễn và êkip làm phim đã thành công truyền thể từ kịch bản gốc là bộ truyện comic sang điện ảnh…Lột tả rõ ràng sự con nít của phim,dành cho mấy bé như Thạch Ù…Coi chả có gì hay cả…Tobey nhìn quá ẹ!!!!”

                        Ko thể đòi hỏi gì hơn ở thể loại fim này được bạn ơi,dù sao ở Spider man vẫn còn những bài học giá trị đời thường đấy chứ,đặc biệt tôi kết nhất câu nói của ông chú với Peter Paker:”sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng cao”

                      • #67668
                        trieuman
                        Participant

                          Phim này hay wé,tuyệt vời,gay cấn hơn phần 1.trong spiderman2 đề cập đến 1 khía cạnh rất thực của cuộc sống: “1 người anh hùng cần phải biết hy sinh ngay cả hy sinh lý tưởng ước mơ của mình”.Coi đoạn Peter đối mặt với cuộc sống thực tại: tiền, công việc, ước mơ,thời gian đi chơi cùng bạn gái,tụi nghiệp wá trời.Thì ra 1 anh hùng cũng cần rất nhiều thứ cũng có những ước mơ riêng tư của mình.

                          —->nhưng khi vất bỏ tất cả,cởi bỏ bộ áo người nhện liệu người anh hùng ấy có thể đạt đựơc ước mơ của mình,có thể tìm thấy hạnh phúc:1 công việc ổn định,1 ngày học ko đến trễ,1 buổi hẹn cùng người yêu,……hay không????

                        • #67669
                          jack_sparrow
                          Participant

                            phim này coi cũng hay , nhưng mừ tui chẳng thích kirsten dunst tí nào , she vừa già , vừa xấu diễn chẳng có cảm xúc gì hết , chỉ toàn là la làng la xóm

                        Viewing 9 reply threads
                        • The forum ‘Châu Mỹ, Châu Âu’ is closed to new topics and replies.

                        MoviesBoOm

                        2003-2023

                        Skip to toolbar