THE BROTHERS GRIMM-Hông thèm chấp. Exclusive premier review dành cho MB

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #38536
    athospk
    Participant

      Có bao giờ coi xong phim cổ tích buổi tối mà bạn phải chờ người đi… chà răng chung hông? Coi xong Anh em nhà Grimm tôi phải chờ người chà răng dùm vì tay thì run cầm cập và miệng thì đánh cạp cạp. Đơn giản vì nó không hề là chuyện cổ tích và tôi đề nghị cục duyệt phim Mỹ MPAA cho nó nhãn “NC-22” để tôi bị cấm tiệt ngay từ vòng mua vé.

      Đây là toàn bộ tường trình, tôi sẽ kể hết plot vì tôi nghĩ mọi người cần được cảnh báo về thứ văn hoá phẩm có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ tâm thần của mấy người chuyên ngành cổ tích học ứng dụng như tôi và một số bạn khác trên MB.

      Tất nhiên tường trình sẽ có những xuyên tạc không tránh khỏi và một số chi tiết hoang đường hư cấu nhằm phục vụ cho mục đích đen tối của tôi, nhưng tôi nghĩ những ai ghiền truyện anh em nhà Grimm sẽ tha thứ cho tôi.

      Đầu tiên là phần tóm tắt: chuyện nói về hai anh em nhà Grimm, anh thì ma lanh còn em thì lãng mạn và tin vào đậu thần… hành nghề bắt quỷ nhưng thật ra đây chỉ là một màn dàn dựng nhằm kiếm chác của hai anh em này=>sốc #1.

      Sau đó hai anh em đụng độ một ca quỷ thứ thiệt, không phải dàn dựng nữa và quỷ chính là… sự kết hợp tuyệt vời của công chúa ngủ trong rừng, mẹ ghẻ của Bạch Tuyết và Rapunzel=>sốc #2 Vì bà quỷ này ngủ trong rừng, cũng có cái gương thần, cũng hay hỏi tới hỏi lui mấy câu đại loại như tui đẹp nhất hay tui đẹp vô cùng tận… Và bả sống trên một tháp cao không có lối lên và tóc bả dài, y như chuyện nàng Rapunzel và mái tóc dài bị nhốt trên toà tháp cao thả tóc xuống cho hoàng tử leo lên. Có điều hoàng tử đây là một thằng cha già khú đế, ba của một cô nàng ngổ ngáo như con trai, và có cái rìu bạc sáng loáng như ba của Hansel và Gretel (một chuyện nữa về hai anh em bị mẹ ghẻ bắt ba mang vào rừng bỏ và phải lang thang khắp nơi)

      Bà quỷ này phải bắt đủ 12 bé gái để biến mình thành xinh đẹp, một gợi ý nữa về câu chuyện 12 nàng công chúa nhảy múa.

      Tôi thấy đây là câu chuyện mắc cười nhất của nhà Grimm, sau nhiều năm nhìn lại. Đại khái đây là câu chuyện về 12 nàng công chúa khoái đi chơi đêm, để phụ huynh lo lắng. 12 nàng này (đầu têu là nàng cả, bất chấp luật lệ và chuyên gia xúi bậy em gái) đêm xách giầy đi nhảy đến sáng thì chui về nhà như thường lệ nhưng sáng ra thì lúc nào cũng rất mệt mỏi và hông thèm chịu lấy chồng, còn vua cứ nhìn giày mòn đi mỗi ngày và rể đâu thì chả thấy thì lấy làm lo ngại nên cho lệnh ai phát hiện ra thì được cưới còn ai thất bại thì cứ chém đầu: nếu được thì cũng có cháu bồng mà nếu không thì cũng có công chuyện cho đao phủ!!?! Nhưng ai (toàn là hoàng tử) cũng thất bại vì các nàng đánh thuốc ngủ nên chả theo dõi được gì sất. Có ông lính già (chú ý, GIÀ) này không thèm uống rượu mê và có quới nhơn phò trợ, cho thêm cái áo tàng hình nên theo dõi được các nàng đến tận lâu đài của… 12 hoàng tử chơi bời ở đó đến… mòn giày. Thế là ổng lập công, khi được hỏi lấy nàng nào thì ổng bảo ổng lấy nàng cả vì mình đã già và nàng đó cũng… già tương đương. Và đương nhiên được thừa kế. Và đương nhiên nàng cả… có nhiều kinh nghiệm ăn chơi nhất. Già nên khôn ghê!!! Đây là một trong những chuyện giới trẻ phương Tây qua bao thế hệ đã được kể trước khi đi ngủ. => HÔNG THÈM CHẤP.

      Quay trở lại chuyện phim. Hai anh em nhà Grimm phải cùng diệt quỷ với cô nàng ngổ ngáo có ba mê “gái ngủ trong rừng” mà biến thành sói bắt bé gái về cho đủ 12 em. Cả hai người đều yêu luôn cô nàng ngổ ngáo. Đỉnh điểm là cô nàng bị chính ba mình chém cái bụp và bỏ dzô một trong 12 cái mộ đá xung quanh chỗ con quỷ kia ở. Và hai anh em thì yêu cô này tha thiết. Cuối cùng anh chít queo còn em thì hun cô này để cổ tỉnh dậy như Bạch Tuyết và chân cổ thì có mang giầy thuỷ tinh như Lọ Lem. Sau đó định hun cả anh để anh sống lại nhưng chả đã… làu bàu kêu cô kia lại hun thì mới sống dậy. => HÔNG THÈM CHẤP.

      Còn con quỷ gạch chéo “công chúa ngủ trong rừng” gạch chéo mẹ ghẻ gạch chéo Rapunzel thì bị tan ra thành từng mảnh kiếng như cái hình bìa CD mới nhất của Trần Thu Hà! Câu kết thúc là “Và họ đã sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi. Ừm, không hẳn thế” và một mảnh mắt của mẹ đó bị quạ tha bay thẳng vào mặt khán giả!!! => HÔNG THÈM CHẤP.

      Rải rác trong phim là vô số gợi ý truyện cổ tích Grimm như cái bánh gừng (gingerman, có bà làm bánh gừng, làm xong nó biến thành “người bánh gừng” cười hô hô và chạy đi mất tiu), Hansel and Gretel (hai anh em bị bỏ trong rừng đến một ngôi nhà làm bằng bánh và kẹo và ăn hết ngôi nhà đó vì đói khiến cho một bà phù thuỷ tự nhiên thành vô gia cư), cô bé quàng khăn đỏ… Nhưng trong phim, bánh gừng chui từ giếng lên ăn mất tiêu mắt của con nít, Gretel bị người sói dùng công phu rìu bạc chém toi mạng và quăng vô 1 trong 12 cái huyệt mộ đá xung quanh toà bảo tháp (hố hố, cụ Kim Dung tha lỗi) còn cô bé quàng khăn đỏ bị quạ tha mất và trong một cảnh khác thì bị… ngựa nuốt mất xác. => HÔNG THÈM CHẤP!

      Tất nhiên để cho thêm phần nghiêm trọng, phim cũng lồng vào bối cảnh Đức bị Pháp chiếm đóng hồi chiến tranh Pháp Phổ. Và chọc cười bằng các trò đùa mà một người Francophile (yêu thích văn minh Pháp) như tôi cảm thấy cực kỳ vô duyên. Trong một cảnh, có một bà dọn lên món xúc xích Đức và cha tướng người Pháp ăn như ăn dzòi, để rồi sau vô số cảnh tra tấn (rất mắc cười, vd:đút đầu vào lọ ốc sên và nhúng vào nồi xúp) của quân lính Pháp thì có một con mèo bất ngờ bị xay sinh tố và một con mắt bắn thẳng vào má tay này và hắn đã không cho lau đi mà quết bỏ vào miệng, sảng khoái bình luận một câu không được phụ đề mà tôi rất hối tiếc cho 5 năm tiếng Pháp của mình vì vô tình biết nghĩa của nó: Tái chín! => HÔNG THÈM CHẤP

      Phim này diễn viên cũng “pop” lắm mà hổng hiểu sao đọc kịch bản rùi mà vẫn đâm đầu vào đóng: Matt Damon (Bourne Identity), Heath Ledger (Knight’s Tale, 10 Things I Hate About You) Biết ai đóng ác quỷ hông, Monica Bellucci, hô hô hô… Đạo diễn là thằng cha đã từng làm Monty Python, cái phim về thập tự chinh mà đang coi cái tự nhiên phim làm như bị nhão băng và nhân vật chính quay lại nhìn thẳng vào khán giả và xin lỗi vì băng để qua mùa chinh chiến nên chất lượng không được tốt!!?! Còn biết ai viết kịch bản hông, là cái Mr/Mrs nào đã viết The Ring 1, The Ring 2 á. => HÔNG THÈM CHẤP.

      Rất may là những câu chuyện cổ tích có xuất xứ từ Đức hay Đan Mạch hay các nước không nói tiếng Việt khác khi lưu truyền và lưu hành tại VN đã được kiểm duyệt trước qua não trạng của những dịch giả và các nhà làm văn hoá khác nên tụi mình được che chắn khỏi những câu chuyện trời ơi đất hỡi thế này (12 công chúa, Hansel Gretel, Rapunzel…) và bộ phim Anh em nhà Grimm sẽ cũng chỉ đơn thuần là một phim… kinh dị khác mà bạn gặp dọc đường=> HÔNG THÈM CHẤP



      Phim premier ngày hôm nay, 26.08.2005

    Viewing 12 reply threads
    • Author
      Replies
      • #89266
        eros17
        Participant

          uhm…eros cũng có coi trailer film này mí lần rùi. Coi đi coi lại vẫn thấy nó ghê ghê thế nào chứ không thấy chi là cổ tích thần thoại cả. Cái màu của film cứ như là Val Helsing í…nên cũng đang suy nghĩ có nên đi coi không,tại Matt Damon và Heath Ledger mà lị……hm…..

          coi Moving Castle trước òi tính =)

        • #89267
          nuocmattrecon
          Participant

            he he,đọc nội dung phim nì đã thấy bùn cười rùi,o hỉu khi xem thì cười đau bụng đến mức nào nữa,mà đáng nhẽ chị athospk phải lấy tên bài viết này là:HÔNG THÈM CHẤP mới phải

          • #89268
            satine
            Participant

              Hahahaha,lâu quá mới thấy Athospk ” tái xuất giang hồ” với lối viết dí dỏm quen thuộc không chê vào đâu được


              >>>> Tại hạ xin bái phục,bái phục !!

              Còn về bộ phim Brother Grimn này,coi bộ nội dung phim này cũng theo “chủ nghĩa” giễu nhại kiểu ” Hot Shot” và ” Scary Movies” đây à nha

            • #89269
              zazu
              Participant

                Hâm mộ, đúng là một review không chê được. Đã coi trailer nên đang chờ coi khi nó xuất hiện tại Việt Nam, nghe athos tường trình xong càng muốn coi, coi để biết vì sao HÔNG THÈM CHẤP. .

              • #89270
                sagit_angel
                Participant

                  Phim nì hình như được đi tranh giải Sư tử vàng đó, hổng biết có thắng ko ha???

                • #89271
                  girlant
                  Participant

                    Ủa mah tóm, lại thì câu truyện anh em nhà Grim này nói về cái j vậy chòi . Đọc bài của Athospk cười đau lộn ruột lun . Há há , thấy hình như phim này giống phim tổng kết sự nghiệp anh em nhà Grim wá , tập hợp tất cả các tryện mah . hí hí hí.

                  • #89272
                    amato
                    Participant

                      Ha ha ,cười bể bụng mất .

                      Xem trailer tưởng là 2 anh em nhà Grim tốt bụng gặp cô bé quàng khăn đỏ và chiến đấu với mụ phù thủy cơ ,ai dè mụ lại là Bạch Tuyết

                      Nhưng mà lỡ trót đọc bài của athospk chắc chắn sẽ làm độ hứng thú khi xem giảm 30%

                      Phim này chắc chắn phải xem ,vì có Matt ,my hero ( –> sau khi xem 2 phim về Jason Bourne)

                      Vật bà con đừng nghe lời xúi bậy của athospk .

                      Hãy chờ bản DVD để rinh về xem nhiệt liệt đi.

                    • #89273
                      rubycup
                      Participant

                        Phim này kể nghe thú vị wá chứ, rất là sáng tạo, tui thấy khóai à nha, chắc chắn sẽ coi bất chấp những lời chê bai của athospk .

                      • #89274
                        kery6102003
                        Participant

                          hihi dzui quá.

                          phim nì ngộ ah. đi mua mới đưọc

                        • #89275
                          sagit_angel
                          Participant

                            Phim nì có Mpnica Bellucci đóng nì, phải xem mới được.

                            Bà con ui, có đĩa bản đẹp phim nì chưa?

                          • #89276
                            louiszhao
                            Participant

                              Uổng tiền vé quá Phim dở hết chỗ nói. Thì ra anh em Grimm không phải đi săn quỷ giúp dân mà là hai tên lừa đảo. Vì bắt buộc phải đi bắt quỷ ở khu rừng đó. Cuối cùng các dễ dàng nhất không ai ngờ tới để phá phép phù thuỷ (hay nàng Vacxava xinh đẹp) là đạp bể tấm gương , bó tay hix hix….

                            • #89277
                              chuotchu
                              Participant

                                cũng hay mừ…….chỉ hơi doz6 dziên 1 tí thui , nhưng nói chung là ổn …….phim này chưa có bản đẹp đâu, coi múon lòi con mắt mới thấy nổi đoá….

                              • #89278
                                nguyen_anh
                                Participant

                                  film này jống ” Nôbita đến xứ Batư ” wé , cái đoạn Chaien và Xêkô trộn đống chuyện cổ tích vào nhau và làm đảo lộn thế jới cổ tích

                                  Fải xem mới được !!!

                              Viewing 12 reply threads
                              • The forum ‘Châu Mỹ, Châu Âu’ is closed to new topics and replies.

                              MoviesBoOm

                              2003-2023

                              Skip to toolbar