THẾ MỚI LÀ YÊU!:-D

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #36569
    tulip
    Participant

      Một anh giám đốc cửa hàng bách hóa tỉnh lẻ, hiền lành và có chí tiến thủ, luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu và giữ tình yêu câm lặng với cô bạn đã cùng anh gắn bó trong suốt 22 năm. Một cô gái lãng mạn, chất phác, sống trung thực và mơ ước rất bình thường về hạnh phúc thật sự trong tình yêu. Một siêu sao Hollywood nổi tiếng với vẻ hào hoa và những kinh nghiệm đáng nể về sức hấp dẫn phái nữ.

      Cả ba bất ngờ hội ngộ sau một cuộc thi nhằm mục đích quảng bá tên tuổi của anh chàng diễn viên. Cô gái bị choáng ngợp bởi vẻ hào hoa phong nhã và vô cùng thành đạt của siêu sao mà mình hâm mộ. Chàng diễn viên thì “lần đầu tiên biết yêu, lần đầu tiên trái tim tan nát, lần đầu tiên được kính trọng, lần đầu tiên phải chịu hậu quả vì được kính trọng”. Anh chàng tỉnh lẻ thì cảm nhận được một mất mát to lớn sau những ngày tháng đã làm cô bạn mình mòn mỏi đợi chờ một lời ngỏ ý.

      Vậy, làm sao để biết được mình Yêu?

      Đối với Pete, chàng trai tỉnh lẻ, tình yêu của anh là việc hiểu và lo lắng cho người yêu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Đó là lý do tại sao anh biết người con gái anh yêu đã giữ tóc thẳng trong bao năm và đã uốn tóc từ khi nào. Đó là việc hiểu tại sao chiếc vòng đeo cổ ưa thích của cô ấy lại có cái móc hình con sao biển. Thậm chí, anh hiểu được cô cười bao nhiêu kiểu và mỗi kiểu cười khác nhau vì nguyên nhân gì…

      Đối với Ted, siêu sao Hollywood, tình yêu đích thực của anh là sự chân thật, tự nhiên và không vụ lợi. Anh cảm nhận được sự trong sáng trong tâm hồn cô gái tỉnh lẻ “hương đồng gió nội” và tuyệt vời với trái tim rộng lớn, khác hẳn những mối quan hệ từ trước của anh, những mối quan hệ ràng buộc, giả tạo và con người cứ phải gắn bó với nhau trong sự giả dối để đạt được mục tiêu của mình.

      Đối với Angiellca, cô bantender của hộp đêm họ hay đến, thì tình yêu có nhiều cấp độ khác nhau. Yêu bình thường thì 2 tháng là quên, tình yêu lớn thì 2 năm , còn tình yêu vĩ đại thì sẽ làm thay đổi cả cuộc đời…

      Một khi tình yêu đích thực bị từ chối, một cái gì đó sẽ chết trong người đàn ông. Điều duy nhất có thể làm là chạy trốn tới một nơi anh ta có thể gặp người con gái anh ta sẽ yêu nhất sau người đầu tiên. Và một khi tình yêu đã kết thúc, thì nó kết thúc hẳn! Là vĩnh viễn ra đi, là nghiền nát, là vùi dập, là chôn chặt, là biến mất vĩnh viễn trong biển cả…

      Một phim thật sự hấp dẫn với tiết tấu nhanh, tình tiết khôi hài, thoại đẫm chất thơ, âm nhạc lãng mạn và cảnh vật đẹp tuyệt vời. Một phim tậht sự hay sau bộ Yêu Thực Sự. “Nếu bạn mới bị người yêu bỏ, hãy gọi điện cho chúng tôi”, hãy cùng bàn luận “Tình yêu là thế nào?” .

      Phim khởi chiếu tại Diamond, Cinebox, Thăng Long, Fafilm từ ngày 16/ 04/ 2004, được tài trợ sản xuất bởi nhãn hiệu khoai tây chiên nổi tiếng trên toàn thế giới của tập đòan P&G Hoa Kỳ.

    Viewing 17 reply threads
    • Author
      Replies
      • #60320
        chuotkhongduoi
        Participant

          Hehe… tên gốc của phim là Win A Date With Tad Hamilton.

        • #60321
          pat_xquot
          Participant

            GREATTTTTTTTTT !!!!!!!!!!!!! Phải đi xem cho biết yêu là thế nào mới được,

            “Một khi tình yêu đích thực bị từ chối, một cái gì đó sẽ chết trong người đàn ông. Điều duy nhất có thể làm là chạy trốn tới một nơi anh ta có thể gặp người con gái anh ta sẽ yêu nhất sau người đầu tiên. Và một khi tình yêu đã kết thúc, thì nó kết thúc hẳn! Là vĩnh viễn ra đi, là nghiền nát, là vùi dập, là chôn chặt, là biến mất vĩnh viễn trong biển cả… “

            Khó hiểu quá, phải chăng theo triết lý thì có phải gọi hiện tượng này là ” Cách :Quên đi một điều gì bằng cách không quên mà vẫn Nhớ ”

          • #60322
            narcisse
            Participant

              uh công nhận nghe giới thiệu thì hấp dẫn đó nhưng không biết sao đây :P

              đúng là khi Quên đi một điều gì bằng cách không quên mà vẫn Nhớ nhưng trong đoạn giới thiệu thì tui hiểu khác

              “Một khi tình yêu đích thực bị từ chối, một cái gì đó sẽ chết trong người đàn ông. Điều duy nhất có thể làm là chạy trốn tới một nơi anh ta có thể gặp người con gái anh ta sẽ yêu nhất sau người đầu tiên.” vậy nghĩa là ngưòi ta sẽ quên đi người yêu đầu khi tìm kiếm người thứ 2, … Đúng sẽ chẳng bao giờ như người đầu nhưng không phải đã nói rồi hay sao “anh ta có thể gặp người con gái anh ta sẽ yêu nhất sau người đầu tiên” Và người thứ 2 hay người yêu nhất sau người đầu tiên sẽ là người chôn vùi, nghiền nát tình đầu heheh

              Nói hồi đọc lại tui cũng muốn loạn thần kinh luôn

            • #60323
              admin
              Keymaster

                Cái này gọi là nghệ thuật wẳng cáo áh, đọc mà thấu hiểu hết thì còn gì hấp dẫn nàh? Sách tự học thiếu gì đó sao người ta vẫn phải vác xác đến trường, Mấy câu đó là thoại trong phim, cái bà này lấy ra để dụ dỗ cho thiên hạ tò mò đó mà

              • #60324
                tulip
                Participant

                  Ngày mai, 16/04 phim bắt đầu được khởi chiếu, riêng Cinebox có thể không chiếu

                  Sau đây là địa chỉ một số rạp phim:

                  1.Diamond: 34 Lê Duẩn, lầu 13, cao ốc Diamond Plaza, Quận 1, giá vé 30.000

                  2.Thăng Long: 19 Cao Thắng, Quận 3, giá vé 20.000- 30.000

                  3.Rạp Fafilm: 6 Thái Văn Lung, Quận 1, giá vé 25.0000

                  Bạn nào có thẻ học sinh sinh viên nhớ mang theo, tuỳ chỗ có thể sẽ được giảm giá vé

                • #60325
                  shrekbk
                  Participant

                    em cũng đi coi để biết thế nào là iu…hồi nhỏ tới giờ hổng biết nó ra làm sao nữa…chị gì đó viết bài hay qua.hihi

                  • #60326
                    diquan
                    Participant

                      uh, lea nói đúng đó, cái bà gì đó viết ra chỉ để wảng cáo thôi heheh…

                      Mình cũng muốn đi coi cho biết, thấy wảng cáo hấp dẫn thiệt, chắc CN tuần sau vẫn còn chiếu… hix hix (tulip ơi, wảng cáo có kiêm luôn vé mời không vậy chị)

                    • #60327
                      hoangtubongdem
                      Participant

                        Chị tulip có hai thẻ SV ( đi với người yêu) có được giảm gá hai lần hung chị?

                      • #60328
                        admin
                        Keymaster

                          Coi phim này, cảm thấy tội cho anh chàng Pete vô cùng. Tội nhất là lúc anh ra vẻ hiểu biết chỉ bảo Tad mọi thứ khi làm chủ một trang trại. Buồn cười nhất là lúc hai người thi nhau chẻ củi. Tếu nhất là lúc Tad đi @&*$!%* cũng không yên vì Pete cứ theo luyên thuyên về cô bạn gái.

                          Nghĩ tới nghĩ lui thấy cô này chọn lựa rất đúng. Vì cái tình cảm của chàng Tad điển trai có vẻ nhất thời quá. Và cho dù có yêu nhau say đắm đi nữa thì khoảng cách giữa hai người cũng không thể xóa được. Cho nên, bất cứ cô gái nào trong hoàn cảnh đó cũng sẽ quay về với người hết mực yêu thương mình trước khi quá muộn.

                          Một phim có thoại và nền nhạc rất hay!

                        • #60329
                          tyn_tyn
                          Participant

                            cho mình hỏi la hiện nay đã co disc fin này chưa vậy?

                          • #60330
                            ironmask
                            Participant

                              Tôi đã coi phim này , rất hay, rất xúc động… quá đã

                              Nhạc phim rất hay nhưng o biết bài nào hết .. có ai biếtg tựa mấy bài nhạc này o há ?

                            • #60331
                              diquan
                              Participant

                                phải công nhận nhạc phim này hay quá, hỏi thăm một chút có ai có disk mấy bài trong phim thì cho mình mượn

                                Thấm thía nhất là cái câu : Không đấu tranh vì tình yêu tức là đã sỉ nhục cuộc sống

                                Cái cô bartander đúng là triết gia tình yêu he, nói hay quá.

                                Bản chất con người ở giữa khoảng cách của lý trí và con tim ý nghĩa này cũng hay thiệt. hehe tiếc là đó chỉ là lời thoại trong phim mà Tad thuộc lòng mang ra tán tỉnh người đẹp thôi


                                > thiếu chân thành

                                Phim cũng vài cảnh vui, nhung coi xong nghĩ lại thấy đây cũng là một phim buồn nhưng kết thúc có hậu

                              • #60332
                                shrekbk
                                Participant

                                  cái điều buồn cười là cô triết gia bartender chỉ khuyên được người khác thôi…còn chính bản thân cô ta có đấu tranh gì đâu…cay thiệt.

                                  Tình yêu chân thật, sâu lắng, thầm lặng và cao thượng của các chàng trai nếu dành cho một cô gái là một người sâu sắc, biết sống, biết yêu thì sẽ tạo nên một bản tình ca tuyệt vời hơn hết. Nếu cô gái đó coi thường tất cả thì đó cũng là cái may, cái may rất lớn của chàng trai. Vậy…hãy yêu một cách chân thật đi bạn sẽ được đền đáp. Sự thật hãy cứ luôn tồn tại ngay cả khi chủ thể của nó không còn nữa!

                                  Phim hay…

                                • #60333
                                  no1fan
                                  Participant

                                    Hihi , MB đi học yêu hả , phim nghe thì cũng không tệ đâu bà con , đi xem rồi về truyền thụ lại cho muội muội này nhé !(^^)

                                  • #60334
                                    tulip
                                    Participant

                                      Kêu gọi làm gì? Tự mình đi xem rồi cảm nhận nó, về chia sẻ với mọi người mơi thú vị chứ no1fan

                                      Uh! Để mình tìm xem mấy cái tựa bài hát là gì, hy vọng hội OST sẽ có đầy đủ cho mọi người thưởng thức.

                                    • #60335
                                      ilovedanny
                                      Participant

                                        diễn viên chính trong fim này là ai thế?

                                      • #60336
                                        tulip
                                        Participant

                                          [http://www.moviesboom.com/?pid=foru…]

                                          Nhạc phim! Cám ơn các bạn hội OST trong MB rất nhiều. Cám ơn Utrax

                                        • #60337
                                          senhong
                                          Participant

                                            trời, chắc SH fai di xem wá, xem cho bít với người ta

                                        Viewing 17 reply threads
                                        • The forum ‘Châu Mỹ, Châu Âu’ is closed to new topics and replies.

                                        MoviesBoOm

                                        2003-2023

                                        Skip to toolbar