Addicted

2002-10-25
R
110
Đạo diễn
Park Young-hoon
Diễn viên
Lee Byung Hyun, Lee Mi Yeon, Lee Eol, Park Sun-young

Ho-jin và Dae-jin là 2 anh em ruột. Ho-jin làm nghề thợ mộc còn Dae-jin là một tay đua. Ngày đua đầu tiên của Dea-jin trở thành một bi kịch khi cả 2 anh em đều gặp tai nạn. Ho-jin trở thành người thực vật còn Dae-jin thì trở thành một con người hoàn toàn khác. Người chi dâu Eun-soo ngỡ ngàng khi thấy em chồng mình biết tất cả những điều thầm kín nhất trong cuộc sống quan hệ vợ chồng của chị. Bây giờ sao đây, khi thân xác là của em trai, nhưng bộ não lại là người anh? Liệu những cảm xúc tình yêu mãnh liệt có vượt qua được những trở ngại về hình dạng ko? Rồi còn người chồng thực vật nữa??

Comments

7 responses to “Addicted”

  1. callcenter Avatar
    callcenter

    phim này thật cảm động. Hãy thử nghĩ co bao nhiêu người sẵn sàng chấp nhận biến thành một người hoàn toàn khác, bày tỏ tình yêu của mình dưới 1 vỏ bọc khác. Chưa kể hàng ngày phải kềm nén tình cảm của mình nữa. Nếu là tôi chắc là tôi bỏ đi quách hoặc là phát điên lên quá.

  2. phoebe Avatar
    phoebe

    cuối fim, Eun Soo chấp nhận sống trong sự giả dối như thế với người em chăng???

  3. doc_co_cau_bai Avatar
    doc_co_cau_bai

    coi kết thúc cũng bất ngờ hen…hoá ra người em giả làm người anh…làm tưởng….…nhưng khi biết sự thật thì quá đau lòng nếu là docco chắc ko thể chấp nhận người em…

  4. chuotkhongduoi Avatar
    chuotkhongduoi

    Phim này xem cũng khá thú vị. Lee Mi Yoen diễn xuất rất tốt, nhất là đoạn Eun Soo phát hiện ra được sự thật.

  5. demen Avatar
    demen

    tui phải đi mua phim này về coi mới được vì tui vốn thích LMY

  6. titine Avatar
    titine

    Đây không phải là phim tâm linh mà hoàn toàn là một phim tình cảm.

    Phim này xem hay lắm, vốn thích Lee Byung Hun từ lâu, xem phim này càng thích hơn nữa! Phim gợi lên nhiều suy nghĩ về tình yêu thông qua mối quan hệ của 3 người: 2 anh em trai và người chị dâu. Tình yêu quả là khó nói trước được điều gì!

  7. doc-co-cau-bai Avatar
    doc-co-cau-bai

    một bộ phim tâm linh thì phải….nói về mối quan hệ giữa chị dâu và em chồng…

Leave a Reply