Amelie

2001-11-02
R
120
Đạo diễn
Jean-Pierre Jeunet
Diễn viên
Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus, Lorella Cravotta, Claire Maurier

Amelie là cô gái ngây thơ, trong sáng. Lúc bé, do bị chẩn đoán nhầm bị bệnh tim, cô không được đi tới trường. Sống đơn độc, nhút nhát với thế giới bên ngoài. 1 ngày cô phát hiện ra chiếc hộp nhỏ trong hốc tường,quyết định tìm người chủ của nó để trả lại. Trên đường tìm kiếm, cô tự nhận ra những điều vô cùng đẹp đẽ. Cô phá phách 1 tí những kẻ xấu, cô lặng lẽ làm những việc đem lại hạnh phúc cho những người tốt….rồi cô gặp chàng trai Nino,là người tốt đến thế nhưng liệu cô có đủ khả năng tự đem lại hạnh phúc cho mình hay không…

Comments

2 responses to “Amelie”

  1. cavoixanh Avatar
    cavoixanh

    1 film tình cảm hài nhẹ nhàng kiểu Pháp.. Nếu bạn đã quá chán ngán film Mỹ, sáng gặp chiều đã………… lên giường thì film này là 1 film rất đáng xem. Tui khoái film này lém ah

  2. eros17 Avatar
    eros17

    nếu bạn thích film mà chưa coi film này theo eros là 1 thiếu sót lớn…

    với 1 số người thì film này tầm thường,vô duyên nhưng 1 số ng khác nó là tuyệt phẩm…

    film đơn giản,tình tiết lạ,nv vô cùng dễ thương…

    nhờ cách diễn xuất ngây thơ,trong sáng của Audrey Tautou cộng thêm tính cách của nv Amélie mà cô đóng,cách dựng film ngộ nghĩnh…bạn như lạc vào 1 thế giới khác,1 thế giới mà hầu như mọi chuyện đều đơn giản,không khiến bạn phải suy nghĩ,đắn đo,thích gì làm nấy…

    bạn sẽ thấy chỉ cần những hành động nhỏ nhoi thôi cũng đủ đem lại hạnh phúc cho mọi người rồi…

    Chính bộ film đã làm thay đổi cách nhìn về cuộc sống cũng như 1 fần con người của eros…

    Coi xong bạn sẽ nhìn cuộc sống bằng 1 con mắt khác…

Leave a Reply