Kerou và Yuezhen vốn là đôi bạn thân học chung trung học với nhau. Yuezhen quý mến một chàng trai thành viên của đội tuyển bơi lội của trường là Shihao nhưng vì nhút nhát nên không dám bày tỏ. Kerou vốn có tính cách mạnh mẽ như một chàng trai nên cuối cùng đã đến gặp Shihao để nói cho anh biết về nỗi lòng của bạn mình. Kerou cố gắng thuyết phục Shihao rằng cô bạn Yuezhen của mình rất dễ thương nhưng Shihao lại cho rằng Kerou chỉ tưởng tượng ra người bạn đó để che giấu tình cảm của mình với anh. Vì sự nhầm lẫn đó mà Shihao lại đem lòng cảm mến Kerou và tạo nên một chuyện tình tay ba của lứa tuổi học trò.
– titine –
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.