Legally Blonde

2001-07-13
PG-13
96
Đạo diễn
Robert Luketic
Diễn viên
Reese Witherspoon, Matthew Davis, Selma Blair, Luke Wilson, Victor Garber

“Tóc vàng hoe là ngu ngốc”, định kiến ấy đã làm cho cô gái tóc vàng Elle Woods mất người yêu…VÀ chỉ có một cách: chứng minh rằng mình cũng giỏi như ai thì mới mong giành được người yêu…

Khá nhiều tình tiết vui nhộn quanh câu chuyện về một nàng tóc vàng hoe xinh đẹp bước chân vào giản đường Đại Học Luật Harvard, một trong những đại học hàn đầu tại Mỹ, bộ phim còn ca ngợi sự lạc quan yêu đời của những con người mà định kiến xã hội đã buộc họ phải hành động để chứng minh họ không phải vậy.

Elle là hiện thân của một nét đẹp của cuộc sống: hòa đồng thân thiện, biết nghĩ cho người khác, mọi người quanh cô đều yêu mến cô, cả tình địch cua Elle cuối cùng cũng đứng về phía cô. Và những kẻ thường đem chuyện tóc vàng hoe ra đùa cợt hóa ra lại chính là những kẻ ngu ngốc nhất…

Khi đã chiến thắng, Elle mới nhận ra rằng: tại sao mình lại đến trường này? Để giành lại trái tim của kẻ đã cười mia mai mình ư? Không, hóa ra hắn giờ đây là một kẻ ngốc nghếch thật sự…Và cô đã có một chàng trai khác…

reviewed by neo

Comments

13 responses to “Legally Blonde”

  1. vudieuhoangda Avatar
    vudieuhoangda

    hì, xem có 1 lần mà cười muốn văng khỏi giường . :D. vui!

  2. becky Avatar
    becky

    Film nhẻm muh dzui nè! Cô nàng Reese nì ỏng ẹo thấy fát sợ lun! pink pink pink… lúc nèo cũng pink!!!

  3. kenshin Avatar
    kenshin

    Film này hay đó, nhẹ nhàng, hài hước…

    Vui nhất là lúc Elle bữa đầu vào lớp học. Trong lúc cả lớp ai cũng xài laptop, mặt chăm chú nghe giảng thì cô nàng lại lấy cây viết lông, tập màu hồng ra ghi chép…

    Reese đóng film này hay đó. Nhìn mặt ngố ngố, nhưng dễ thương, thêm vào đó là giọng the thé như chim và tướng đi ỏng ẻo của 1 dump blonde…

    Rate: 4/5

  4. crazee Avatar
    crazee

    film này coi mặt Reese ngu dã man rợ…mac mấy bộ màu hồng cái mỏ chu chu y như con vịt Daisy của WaltDisney

    hehe…Vivian nhìn mặt thanh tú mà trí thức hơn nhiều hehehe…

    film nhảm nhí…coi mất thờii giờ

  5. nhu Avatar
    nhu

    Xem phim thật hài hước, nhẹ nhàng… tự dưng thấy mình đáng chán thật! … hehhe…

    Phim hay!

  6. mathie Avatar
    mathie

    phim vui phết

    Thấy theo như trong phin thì Harvard ko có nerds mà toàn là bookworms

  7. crazee Avatar
    crazee

    u?a..Vani la chi M ha? feline la chi C ha? hehhe..he`n chi…;-D

  8. vani Avatar
    vani

    Phim dễ thương ghê..ẽẽẽ…mấy cái dụng cụ của Elle đã dễ sợ…điện thọai bọc nhung quá đẹp…đi học mà như dọn nhà…1 xe tải tòan thú nhồi bông…hihihi….

    Công nhận là ít khi thông mình đi đôi với sắc đẹp nhưng vẫn có đấy thôi…Hà Kiều Anh chẳng hạn…hihi…Việt Nam cũng có trường hợp đó mà

    Nói chung phim xem dễ thương nhưng làm sao mà so với chị em nhà Đói được…hehehe

  9. lovetweety Avatar
    lovetweety

    Phim dễ thýõng á !!!!!! Nhiều ngýời thýờng có quan niệm “sắc ðẹp hông có ði ðôi với trí thông minh” nhýng khi xem xong phim này bạn sẽ có cảm nhận khác ði……. Thỉnh thỏang mới thấy ðýợc một phim hài của Mỹ mà hông có tục tĩu á !!!

  10. feline Avatar
    feline

    Phim thiệt là dễ thương . Coi cười quá chừng chừng luôn , rất là đang xem . Quả là không phải ai đẹp cũng ..ngu ngốc cả. Nhưng đối với dân Mỹ……..cái vòng số 1 càng to, thì cái não sẽ càng nhỏ .Vậy mà có khối người mê đó chứ Có những người tự hào mình là Dump Blond. Hàng ngàn dân Mỹ nhuộm tóc mình là Blond, giải phẩu cái vòng số 1 và sung sướng khi được gọi là Dump Blond vì điếu đó chứng minh rằng họ đẹp, họ hấp dẫn Cái này là chuyện thiệt đó. Đúng là “đẹp” kiểu Mỹ ha . Nói chung là một bộ phim rất rất dễ thương, và rất giống chị em nhà ĐÓI vể cái khoảng CHÃNH

  11. pixeleyes Avatar
    pixeleyes

    Phim này xem cũng vui… xem phim này với Stardom, thấy sao ngýời Mỹ có ðịnh kiến với mấy cô ðẹp ðẹp và tóc vàng nhiều ghê.. hehehe.. ðâu phải ðẹp là .. ðâu nhỉ.. hehe

  12. neo Avatar
    neo

    “Tóc vàng hoe là ngu ngốc”, định kiến ấy đã làm cho cô gái tóc vàng Elle Woods mất người yêu…VÀ chỉ có một cách: chứng minh rằng mình cũng giỏi như ai thì mới mong giành được người yêu…

    Khá nhiều tình tiết vui nhộn quanh câu chuyện về một nàng tóc vàng hoe xinh đẹp bước chân vào giản đường Đại Học Luật Harvard, một trong những đại học hàn đầu tại Mỹ, bộ phim còn ca ngợi sự lạc quan yêu đời của những con người mà định kiến xã hội đã buộc họ phải hành động để chứng minh họ không phải vậy.

    Elle là hiện thân của một nét đẹp của cuộc sống: hòa đồng thân thiện, biết nghĩ cho người khác, mọi người quanh cô đều yêu mến cô, cả tình địch cua Elle cuối cùng cũng đứng về phía cô. Và những kẻ thường đem chuyện tóc vàng hoe ra đùa cợt hóa ra lại chính là những kẻ ngu ngốc nhất…

    Khi đã chiến thắng, Elle mới nhận ra rằng: tại sao mình lại đến trường này? Để giành lại trái tim của kẻ đã cười mia mai mình ư? Không, hóa ra hắn giờ đây là một kẻ ngốc nghếch thật sự…Và cô đã có một chàng trai khác…

    Reese Witherspoon đóng khá hay, nhất là phong cách hơi…chảnh chảnh dễ thương, giọng nói trong cao ngồ ngộ.

    Luke Wilson khá bảnh bao trong phim này, tuy không đẹp trai bằng Matthew Davis (đóng vai bạn trai), nhưng chững chạc hơn nhiều…

    Selma Blair (đóng Cruel Intentions cùng Reese Witherspon)hơi bị…xấu so với các phim khác. Hình như phải làm thế để thấy rõ sự tương phản…

    Có cái bà bạn học nhìn giống Sandra Bullock trong phim Hoa Hậu FBI ghê!!!

    Phim hài giải trí rất đáng xem. dành cho mọi lứa tuôi, chứ không tởm lợm như Animal tuần trước

  13. hungviet Avatar
    hungviet

    Một phim về đề tài sinh viên vui nhộn và hấp dẫn . Không biết ngoài đời thực có trường hợp nào như vậy không nhưng nó cũng đáng để ta lấy làm bài học…

    It1 ra kiến thức về makeup và hair…..đã giúp ích cho Elle thắng kiện trong vụ kiện đầu tiên của cô…

    Reese Witherspoon đóng phim này vẫn hấp dẫn như trong Cruel Intentions . Anh chàng Matthew Davis ( vai Warner ) trông quen quen, và cô gái Vivian cũng quen nữa…hihi…ai biết họ đã từng đóng phim nào không ? Đố vui có thưởng đó nha

    4.5 điểm cho nội dung lẫn diễn xuất

Leave a Reply