Life is beautiful

1998-10-23
118
Đạo diễn
Roberto Benigni
Diễn viên
Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini, Guistino Durano, Sergio Bini Bustric

Sẽ là thừa nếu giới thiệu dài dòng về phim này… bởi nó quá hay !!!

Gia đình Guido bị bắt vào trại tập trung của Đức Quốc Xã. Trong cảnh đau thương tàn ác của bọn phát xít, người cha vẫn truyền vào con một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Ông đã nói dối với đứa con bé nhỏ của mình, biến cả trại tập trung đầy rẫy tội ác và chết chóc thành một trò chơi vui nhộn… Một phim tuyệt vời và chắc chắn sẽ làm bạn vô cùng xúc động !

Comments

12 responses to “Life is beautiful”

  1. shrekbk Avatar
    shrekbk

    hehehe, lời bình luận của vanity khiến cho phim thêm hay…hihi.

  2. vanity Avatar
    vanity

    Lâu rồi tự dưng lượn qua đây. Bà con bảo vệ phim này dữ hehe.
    Kill me if you can 😀

  3. nbtsa Avatar
    nbtsa

    Phim hay thế mà có người chê thì bó tay! Chắc bạn tự làm fim cho mình đi, rồi tự chấm giải Oscar nhé!

  4. sirius Avatar
    sirius

    Film hay như vậy không hiểu sao Vanity lại chê nhỉ? Có lẽ tại bạn không hiểu chăng.

  5. lastforever Avatar
    lastforever

    Chào bạn vanity, bạn đi chết đi, bye bye.

    Nếu mình biết bạn ở ngoài là ai, mình sẽ giết bạn ( Kêu bạn cho nó lịch s&#7921ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá

    Ta sẽ giết ngươi

  6. vanity Avatar
    vanity

    Phim ngớ ngẩn, cải lương. Nửa đầu còn tạm được, nửa sau xem thấy như tấu hài nửa mùa. Mọi người đã chán trò hài tầm thường của lão Benigni nên phim Pinocchio vừa rồi đã đại thắng ở giải Quả mâm xôi vàng. Chấm rẻ cho phim này 2*

  7. *bee* Avatar
    *bee*

    life is beautiful! đó là điều mà Guido luôn nghĩ đến! chính vì sự lạc quan yêu đời của anh, kể cả khi sắp bị tử hình thì anh vẫn vui vẻ cười với cậu con trai. nghe tiếng súng bắn Guido mà trong lòng tự nhiên nhói đau! ánh sáng toả ra từ con người của Guido đã làm mọi sự kiện trong phim trở nên tươi tắn hơn. khi Guido bị bắn, tôi cảm thấy hụt hẫng quá mức. đúng là cho dù bạn có escape the truth bằng những câu chuyện tưởng tượng về chiếc xe tăng, về cuộc chơi tính điểm,… thì cuối cùng cũng phải đối mặt với sự thật. tiếng súng bắn Guido làm ta bừng tỉnh giữa một giấc mộng đầy sự tự do và lãng mạng mà Guido đã xây dựng ngay từ đầu…. cuối phim, con trai của Guido đã nói rằng, “đó là món quà tuyệt vời mà cha đã tặng tôi”, một món quà sinh nhật tuyệt vời với cậu bé: “A beautiful life”… vợ Dora cũng hi sinh hết mình… giả sử 3 người đều mất mạng trong trại giam đó thì cuộc đời của họ cũng đã thật tuyệt vời: cậu con trai thông minh, bố vui tính, mẹ tận tuỵ, một gia đình hạnh phúc!

    này shi, sao shi viết mập mờ quá vậy: ” đón với đứa con trai 6 tuổi” rồi lại “Guido đã cứu được đứa con trai 5 tuổi của mình ” !!!! phim Ý, nói giọng tiếng Anh khó nghe, định tắt cái bụp ngay từ đầu nhưng vì nó hấp dẫn mình ở sự thông minh, vui tính của Guido nên coi tiếp….

  8. loveu2 Avatar
    loveu2

    Chiến tranh và hoà bình, nụ cười và nước mắt! Cái nhìn lạc quan nhưng không kém phần phản chiến về 1 sự kiện chi phối quá nửa sau thế kỷ 20 và cho đến tận bây giờ!

  9. vyvy Avatar
    vyvy

    trùi ui!

    tuy la phim hài, nhưng tui xem dến nỗi khóc we’ chừng luôn a’, tại vì mít ướt mà, phim hay xuất sắc , chắc phải mua sưu tầm wé

    Anh HungViet oi

    sell đê……

  10. jane eyre Avatar
    jane eyre

    Mot bo film ma neu ai khong xem se mat… nua cuoc doi.

  11. hungviet Avatar
    hungviet

    Phim tuyệt vời….xem cảm động quá mức luôn…một cuộc sống đầy gian khổ nhưng đã được Guido biến thành một trò chơi rất hứng thú cho đứa con trai của anh

    Cảnh xem hồi hộp nhất là những khúc thằng bé xém bị phát hện…rồi thằng bé nghe lời cha im lặng không nói 1 lời…lúc nó trong phòng ăn với mấy đứa bé Đức xem run muốn chết…..rồi bật miệng nói 1 câu…trời…cứ tưởng là…….

    Xúc động nhất vẫn là cảnh cuối…khi mà Guido hiên ngang bước đi, khẽ nháy mắt nhìn đứa con và … đi khuất .

    5 điểm xứng đáng

  12. shinichi Avatar
    shinichi

    Một phim mà bạn phải “must seen” đúng nghĩa của nó. Có lẽ giới thiệu về phim này cũng bằng thừa bởi vì hầu như ai cũng đã xem qua.

    Nhân dịp MB chào đón nhiều member mới, xin giới thiệu lại để chắc rằng không một ai bỏ lỡ bộ phim nổi tiếng này.

    Cả gia đình Guido bị bắt trong trại tập trung của Đức Quốc Xã. Bằng sự lạc quan, yêu đời và trên hết là tình yêu vô bờ bến của mình đón với đứa con trai 6 tuổi, Guido đã cứu được đứa con trai 5 tuổi của mình sống sót. Bằng mọi cách kể cả việc phải nói dối con, Guido đã biến cả trại tập trung đầy chết chóc thành một trò chơi…

    Phim rất hay và cảm động của Ý sản xuất.

Leave a Reply