Secret Tears

2000-06-03
PG-13
107
Đạo diễn
Park Ki-hyung
Diễn viên
Kim Seung Woo , Yoon Mi Jo

Vào một ngày mưa tầm tã, Ku Ho (Kim Seung Woo) cùng với hai người bạn sau khi ăn cơm xong, trên đường về vô tình tông trúng một cô bé học sinh…nhưng kỳ lạ thay, cô bé ấy không hề bị xây xước một chút nào hết…cô vẫn sống như thường…Ku Ho đành đem cô bé về nhà nghi ngơi, vì cô bé dường như không nói được nên anh không biết nhà cô ở đâu??….

Cô bé có tên là Mi Jo (Yoon Mi Jo), cô chỉ là một cô nữ sinh trung học, có một ánh mắt to, sáng, đẹp nhưng đượm buồn….Rồi một ngày Ku Ho nghe được tiếng nói của Mi Jo, bằng một cách nào đó anh và Mi Jo đọc được ý nghĩa của nhau….Không những vậy Ku Ho còn có thể thấy, có thể cảm nhận được Mi Jo đang làm gì và ở đâu….

Một người bạn của Ku Ho cảm thấy có chuyện không ổn với người bạn của mình và cô bé Mi Jo kỳ lạ kia….nên anh quyết định đi tìm hiểu sự thật vì nhận ra rằng Ku Ho đã yêu Mi Jo , một cô bé đáng tuổi con Ku Ho….

Còn Ku Ho anh bất chấp những lời khuyên can của bạn bè, một lòng yêu Mi Jo, anh muốn chia sẽ những nỗi buồn mà Mi Jo đang phải giấu trong lòng, tuy anh cũng nhận ra rằng Mi Jo có một năng lực kì lạ….Nhưng rồi năng lực đó cũng vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Mi Jo khi người bạn của Ku Ho tìm hiểu ra được sự thật và bắt cô phải rời xa Ku Ho…rời xa con người duy nhất yêu thương cô, con người duy nhất bên cạnh cô….cái chết của người bạn đó khiến Mi Jo cảm thấy sợ hãi với những gì trong con người mình…cô hiểu ra rằng cô không thuộc về thế giới này, cô cần phải trở về nơi cô thật sự tồn tại….

Comments

One response to “Secret Tears”

  1. titine Avatar
    titine

    Phim có nội dung tốt nhưng mạch phim chậm quá mức cần thiết khiến có vẻ như dài lê thê. Bài nhạc Thank you for hearing me quá hay, thích nhất là cảnh Mi Jo mặc chiếc áo len đỏ đứng dưới ngọn đèn đường, ánh sáng khiến chiếc áo trở thành màu tím cộng với gương mặt đượm buồn của Mi Jo tạo nên một vẻ lẻ loi, cô độc đầy lặng lẽ…

Leave a Reply