Bộ phim xoay quanh về một ngôi trường trung học tư nhân do một thương gia giàu có lập nên để tưởng niệm về cha mẹ mình. Ông lập nên không hề có một mục đích nào kiếm lợi nhuận từ ngôi trường, nhưng tiếc thay sự lãnh đạo kém cỏi từ hiệu trưởng cũng như sự vô trách nhiệm của các giáo viên khiến cho tiếng tăm của ngôi trường ngày càng xuống dốc, từ hơn 1000 học sinh nay chỉ còn hơn 200. Không may hiệu trưởng ngã bệnh, vị thương gia đành nhờ đến một nhân viên cấp cao chuyên về tính toán của công ty đến thế chỗ. Một kẻ chỉ biết đến làm ăn buôn bán có thể nào gia nhập vào thế giới giáo dục? Ông phải làm sao để ngôi trường không bị thua lỗ mà ngày càng có lời? Làm sao để tiếng tăm của ngôi trường ngày càng đi lên mà không bị tuộc dốc nữa? Làm sao để cho các em chăm lo học hành, yêu thương đoàn kết với nhau chứ không phải ngày nào cũng đánh nhau rồi chọc phá thầy cô?
Comments
4 responses to “Shine On You”
-
phim coi hay ghê, mà phim này dễ thương quá, nói ba cái chuyện thầy cô và hs . Ah, cô bé lớp trưởng Từ Hạo Nguyệt nhìn cute dễ sợ
-
theo tui thấy QUÁCH KHẢ DOANH thì lúc nào cũng xấu …..
-
Lại Shirley Yeung nữa hả ? cũng may, chỉ đóng vai phụ
diễn viên toàn ng` đóng hay, Kenix thấy hình để tóc cũng ok mà DocCo, đỡ hơn phim trước để tóc quăn , mái dài, xấu quá, tại she ốm quá, cắt mái, để thẳng thì nhìn mặt đỡ trơ xương . Kenix không xuống sắc mà tại ốm quá, thấy cái calendar của TVB 2004 chưa DocCo ? tấm Kenix chụp với Bobby á, giống bộ xương đứng kế bên miếng thịt mỡ
j/k (2 diễn viên này tui đều thích, không có ý chê à, nói chơi thôi
)
-
phim coi dzui pà cố…Micheal để cái tóc nhìn là tếu goài…Kenix để tóc nì nhìn hổng đẹp với lại ngày càng xuống sắc..hixhix
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.