Snatch

2001-01-19
R
103
Đạo diễn
Guy Ritchie
Diễn viên
Benicio Del Toro, Dennis Farina, Brad Pitt, Jason Flemyng, Vinnie Jones, Jason Statham

Tên trộm nữ trang Fanky Bốn Ngón mang viên kim cương khổng lồ đánh cắp được đi giao cho tên trùm ở NewYork. Nhưng trên đường đi hắn lại tự ý ghé qua London và bao nhiêu sự cố bất ngờ xảy ra khiến hắn rơi vào sự truy lùng của bao nhiêu kẻ khác kể cả bọn xã hội đen nơi đây. Một phim hài hành động qui tụ các ngôi sao Benicio Del Toro, Brad Pitt và nhiều tài năng diễn xuất khác.

Comments

6 responses to “Snatch”

  1. becky Avatar
    becky

    hix hix… coi hỉu được chít lìn… gì muh chết, ròi boxing ròi đủ thứ… lộn tùng phèo lin hết chơn hà! hix Nghe cũng hỏng được gì ráo… chửi bậy quá chời… chỉ bít đó là chửi bậy chứ chẳng bít nghĩa nó là gì!

  2. mathie Avatar
    mathie

    Phim nói giọng Anh nên nghe hơi khó, nhưng sau khi coi lại lần 2 thì thấy thú vị hơn hẳn. Có nội dung, xen kẽ nhiều tình huống khá độc đáo, hay hay. Chửi hơi bị nhiều thôi

  3. htkien Avatar
    htkien

    Phim cũng khá, có điều nhiều nhân vật quá, khó mà nhớ hết tên được

  4. neo Avatar
    neo

    Ngay ở tựa phim, người ta đã thấy được phần nào bản chất câu chuyện: Snatch: vồ lấy, giành giật lấy…Và dịch thật hay khi lấy tựa: Chó táp…ừa, “Chó táp phải ruồi…”, Nhưng “con ruồi” này có giá trị đến 86 ca ra…

    Khá bất ngờ vói phong cách dựng phim của một đạo diễn chưa mấy tên tuổi như Guy Ritchie, bởi người ta chỉ biết tới ông với vai trò là…chồng của Madonna. Nhưng Guy đã có một phong cách làm phim ấn tượng, ngay từ cảnh đầu tiên. Tôi thích cách dựng phim đang nhẹ nhàng bỗng….ầm ầm táo bạo. Đó không hề là cách dựng phim dễ, bởi nhiều người cũng làm quay chậm rồi quay nhanh và chỉ tổ làm cho các diễn viên mình như những con rối ngu ngốc (mà Việt nam thường hay mắc phải).

    Một viên kim cương bị đánh cướp…nó được chuyền từ tay người này sang tay người khác, mà ai chú ý ban đầu sẽ thấy Guy giới thiệu tóm tắt để giới thiệu tất cả mọi nhân vật trong phim. Hay là ở chỗ đó…Nhiều nhân vật, tưởng như khó mà nhớ nổi nhưng khi kết thúc phim, ai cũng có thể kể đeựơc hết, nhớ được hết từng con người: Turkish kể chuyện, Tommy điệu, Mickey sát thủ, Boris né đạn (hahaha, hụt mất rồi…), Brick Top “heo ăn!!! hehehehe, tên này tui đặt!, Tony răng đạn, và Avi….ông già…ghét nước Anh. Mỗi con người có một tính cách đặt trưng và họ đã gặp nhau…ừm….mà tôi ngay ở một điểm tôi thích nhất: vụ tai nạn xe hơi. Bố cục phim bất ngờ ngay tại đểm đó, Cắt cảnh tốt. ba chiếc xe đi trên đường và…xe của Vinny va Sol tông ai đó, tommy trò chuyện với turkish và quăng hộp sữa, chỉ nghe tiếng rầm rầm phía sau…thế rồi, mọi người phá lên cười bởi tưởng là không hề liện quan nhau, ba cảnh ấy lại gắn bó chặt chẽ: tommy quăng sữa, tony răng đạn né không kịp, tông cột điện, borris chui trong xe ra, lớ ngớ bị bọn da đen tông! thế đấy, điểm nởi bật nhất, cũng là phong cách chung củ toàn phim: mọi chuyện tưởng như rời rạc, nhưng lại được kết nối với nhau…Viên kim cương chuyền từ tay Franky 4 ngón, qua Borris, qua Tony, qua vinny, cuối cùng về tay…chó!…và có lẽ, khi đã vào tay Doug quân sư, tức là tiêu đời hai anh em nhà Tommy, Turkisjh, ai mà biết….

    điều cuối cùng mà người xem đọng lại, một người như tôi, vẫn là âm thanh hay, biên tập phim hay 9như cảnh lên máy bay ngắn gọn nhưng thú vị, cảnh đánh bốc cuối cùng quay tuyệt vời khi Mickey bay lên và rớt xuống…hồ nước)….

    tuy nhiên, hông hiểu sau hungviet và william đánh giá thấp chị em vậy? Có gì mà họ không hiểu? Và…chưa bao giờ một ngay thứ bảy ở LCT lại vắng khách như thế, đã vậy còn bỏ…về sớm một lũ, toàn…đan ông! hehehehe

    ***1/2 /*****

  5. hungviet Avatar
    hungviet

    Bộ phim coi ra tuy khó hiểu nhưng bạn hiểu ra rồi thì sẽ thấy thực sự rất thú vị .

    Phim lồng những cảnh đánh đấm bạo lực bắt giết rất kinh khủng nhưng cũng có những cảnh hài hước đến chảy nước mắt

    Nội dung thì cũng ko có gì đặc biệt nhưng nó thú vị ở một chỗ : Một bên tìm viên kim cương 86 kara…trong thời gian tìm kiếm thì có rất nhiều chuyện xảy ra…một bên khác thì tìm đấu sĩ cho mình và cũng có rất nhiều chuyện xảy ra xung quanh . Cả 2 bên đều độc lập hoàn toàn….nhưng trớ trêu thay là 3 tên da đen ăn cướp kia chính là cầu nối để 2 bên chạm trán với nhau .

    Hai người thuyết phịc Mickey thi đấu thì chỉ đơn thuần làm việc thuyết phục theo lệnh của Đại bàng…không ngờ cuối cùng vừa thoát chết vừa được viên kim cương đó….một phim nói về…1 chuyện khôi hài ngớ ngẩn đúng như câu của William bình luận “Nghêu sò tranh nhau, ngư ông đắc lợi” . Cả 2 bên bắn giết tranh giành kim cương cho đã cuối cùng chết hết . Người ngoài cuộc hưởng….

    Chi tiết khôi hài mà tôi nghỉ là cảnh lão Boris “Né đạn” xe tông ko chết, đạn bắn không trúng…phát thứ 4 mà vẫn cố nói 1 câu ” Hụt rồi”, thật tức cười không thể tà . lại còn anh chàng Mickey có cú đấm trời giáng….ông chủ bắt anh ta phải thua ở hiệp 4, mới ra hiệp 1 anh tung cho 1 quả, đối thủ té quay…nockout….thua….….đối thủ còn chưa chịu nồi hết hiệp 1, coi bộ anh ta muốn thua cũng khó

    Nói chung phim này coi phải suy nghĩ một cách kỹ lưỡng và sâu sắc . Con gái chắc hiểu không thể thấu đáo rồi . Một phim tôi cho là khá hay…nhất là kỹ xảo quang phim…rất ly kỳ

    Tôi cho 4 điểm

  6. william Avatar
    william

    Snatch

    – “Nghêu sò tranh nhau, ngư ông đắc lợi”

    Bộ phim miêu tả thế giới của những tay anh chị, nơi người ta chỉ có thể sống bằng súng đạn, tiền bạc và những vật quý giá… Trong thế giới hỗn độn đó cũng có nhiều loại “anh chị”, có thể chia làm bốn loại như sau: xảo quyệt, ngu ngốc, liều mạng và lương thiện. Họ sẵn sàng “thượng đội hạ đạp” chỉ vì một mục đích duy nhất là “làm giàu”. Lồng trong bối cảnh ruợt đuổi, truy bắt có pha thêm những tình huống hài hước, bộ phim cũng có những nét riêng so với những bộ phim cùng dạng. Đặc biệt là từ sau những bộ phim được xây dựng với kỹ thuật “lướt hình” nổi tiếng như “Matrix”, “Romel just die”, thì một lần nữa chúng ta lại được thấy kỹ thuật này trong phim “Snatch”, không hào nhoáng và kỹ thuật bằng nhưng cũng đủ để lại một ấn tượng nào đó trong tâm trí bạn. Nhất là trường đoạn “võ đài đẫm máu”…

    Ngoài ra những người làm phim còn sử dụng một thủ thuật gọi là: “hình thay tiếng” nghĩa là gần như bắt buộc người xem phim phải tự suy luận. Chẳng hạn như: bay từ New York tới Lonđon chỉ mất 4 hình ảnh và 3 giây. Bạn nghĩ mình có thể tưởng tượng được không? Có rất nhiều cảnh quay áp dụng kỹ thuật này, nếu bạn tâm trung theo dõi thì bạn sẽ quên cả việc “lạnh lẽo” trong rạp. Hi hi hi

    (Còn mấy cô gái thì tui không biết làm sao à nha, vì bạn phải giải thích cho họ hiểu thêm đó).

    Về nội dung phim thì đơn giản chỉ là một câu chuyện kể về viên kim cương được “chuyền tay” của các anh chị trong giang hồ từ New York đến London và nó kết thúc trong một cái bao tử…

    Tuyến nhân vật tranh chấp như đã nói bao gồm:

    1.Brick Top, : xảo quyệt

    2. Ba tên da đen: ngu ngốc

    3. Boris, Tuyn: liều mạng

    4. Tuykish, Tommy, Mickey: lương thiện

    Còn có thêm những nhân vật “ruồi bu” khác như lão già buôn bán “hột xoài” tự cho mình là người Do thái (người Do Thái thường rất thông minh), ông trùm ở New York…

    Và thế là cuộc “chuyền tay” viên kim cương bắt đầu và vấn đề cuối cùng là nó thuộc về tay ai. Phim đưa ra một lý thuyết: cho dù bạn có đi khắp phương trời và bạn đã bước chân vào giang hồ thì có nghĩa là bạn không bao giờ thoát ra được. Tiền bạc, kinh doanh, đều nằm trong một mạng lưới và nó cứ xoay từ góc này qua góc kia chứ không đi đâu hết. Chuyện làm ăn là như thế đấy!

    Mỗi một nhân vật có một biệt tài riêng nhưng cũng có những nhân vật được “hài hước hoá” lên rất buồn cười. Như:

    Tuyn “Sáu phát răng vàng” : nghĩa là bắn 6 phát liên tục còn chưa chết và chỉ chết khi “lạc đạn”.

    Boris “Né đạn”: nghĩa là đạn nào bắn cũng tránh được hết và chỉ chết khi bắn một loạt (chi tiết này làm tôi nhớ đến Jim Carey khi bắn con bò trong bộ phim “Me, myself & Irene”).

    Mickey “Du mục”: có cú đánh còn xịn hơn cả Mohamed Ali và Lý Tiểu Long.

    Nhìn chung, đây là một bộ phim hay tôi chấm 3 điểm, chỉ có điều là đi xem với những người nhạy bén một chút nha vì không thôi bạn phải giải thích nhiều lắm đấy… hi hi hi

Leave a Reply