Terminator 3: Rise of the Machines (2003)

2003-06-02
R
116
Đạo diễn
Jonathan Mostow
Diễn viên
Arnold Schwarzenegger, Nick Stahl, Kristanna Loken, Claire Danes

Liệu sự trở lại của ngýời hùng cõ bắp có thu hút hõn Spiderman hay Dare devil?

Comments

6 responses to “Terminator 3: Rise of the Machines (2003)”

  1. becky Avatar
    becky

    Dở ẹc… phần 3 chán ui lè chán! John Cornor bèo nhèo như con mèo!

  2. ozboy Avatar
    ozboy

    Phim coi được tuy không nổi hơn T2. Điều đáng tiếc là cha đẻ của nhân vật này là đạo diễn James Cameron đã mất đi tác phẩm của mình (phần T3 này do đạo diễn mới Jonothan Motow làm).

  3. ketchup Avatar
    ketchup

    Phim này coi cũng có gì mới đâu, ko fải người Mỹ nào cũng coi film là trò giải trí tầm thường, theo ý kiến cá nhân của tui là vậy. Nó là nghệ thuật mà. Cái loại film này thì lúc nào chả có huống hồ Terminator 3 ra nhằm lúc Arnold đang tranh cử governor ở Cali nữa cho nên nó chỉ là film thương mại (ko nói là rẻ tiền được )thì cũng ko có gì khó hiểu. Film bình thường, B-.

  4. sirius Avatar
    sirius

    Phim này coi cũng hay đấy chứ. Tui thích con robo mới hơn. Nhìn rất là ngầu.

    To CKD: theo mình hiểu thì thực sự người Mỹ họ coi phim ảnh là trò giải trí. Họ không để ý đến những cái triết lý cao siêu trong film như VN mình đâu. VN mình đã quen với việc trước khi xem phim được BTV của nhà đài ngồi giảng về ý nghĩa bộ phim rồi nên coi phim hay suy diễn.

  5. chuotkhongduoi Avatar
    chuotkhongduoi

    Phim này đang hốt bạc! Không hiểu sao dân Mỹ vẫn khoái mấy phim kiểu “siêu anh hùng cá nhân” này nhỉ?

  6. girlgamesh Avatar
    girlgamesh

    Phim hay quá. Nhưng hình như không hay bằng Terminator 2. Phim không còn cho ta cái cảm giác một T-X gần như không thể tiêu diệt như T1000. Nhưng những cảnh hành động thì thật sự gây ấn tượng nhỉ…

Leave a Reply