The 6th Day

2000-11-17
PG-13
123
Đạo diễn
Roger Spottiswoode
Diễn viên
Arnold Schwarzenegger, Robert Duvall, Tony Goldwyn, Michael Rapaport, Wendy Crewson

Phim lấy bối cảnh của tương lai sắp tới, khi mà con người đã nắm vững quy trình nhân bản. Con người có thể nhân bản mọi sinh vật dù sống hay đã chết. Nhưng việc nhân bản con người đã bị cấm (giống y như bây giờ). Tuy nhiên, một nhóm người có âm mưu đen tối vẫn lén lút thực hiện công việc đó. Và rủi thay, chàng phi công Adam Gibson (Arnold) vô tình dính líu vào những việc hắc ám này. Thế là Gibson trở thành người hùng, đánh, bắn, giết nhau loạn xạ với một lũ sinh sản vô tính. Cuối cùng, nhân vật chính sẽ giết hết bọn xấu (tất nhiên!) và khám phá ra điều bí mật…

Nhìn chung, The 6th day cũng là một phim action, giả tưởng hhư “Eraser”, “True lies”… của Arnold trước đây. Trong phim có nhiều cảnh đánh đấm, bắn nhau rất “giả tưởng” mà mọi phim action đều có. Có lẽ đáng xem nhất là những chiếc trực thăng-phản lực và những thứ máy móc kỳ lạ của tương lai. A`, ngoài ra còn có 1 tên sát thủ bị Arnold giết đến 4 lần trong vòng 2 tiếng đồng hồ ! Tếu thật !

Comments

3 responses to “The 6th Day”

  1. iosha_f Avatar
    iosha_f

    Đúng, đây là 1 phim k0 ấn tượng mấy! Tuy mình vẫn có thể nhớ nội dung phim nhưng thực sự k0 có gì nổi bật. Chỉ có 1 điều đáng chú ý trong phim là Arnold đóng khi vừa mổ tim xong, thực hiện các pha hành động được như vậy quả là đáng nể!!!

  2. apollo Avatar
    apollo

    Neu ban da xem roi , toi hoi ban , ban con nho gi ve phim nay khong ?

    Phim khong gay an tuong ve mat nao ca !

  3. htkien Avatar
    htkien

    phim không có nhiều cảnh hành động so với những phim trước đây của Arnold . Nhưng nội dung khá hay.

Leave a Reply