The Quiet American

2002-12-24
110
Đạo diễn
Phillip Noyce
Diễn viên
Michael Caine, Brendan Fraser, Đỗ Thị Hải Yến,Tzi Ma, Mai Hoa, Quang Hải

Sài Gòn, 1952, trong cái vẻ hào nhoáng của một thành phố thuộc địa Pháp đang đắm chìm trong hoa lệ, say sưa trong đam mê, nhưng không thể che giấu được những bất ổn đang đe doạ đẩy đất nước Việt Nam đến bờ vực của chiến tranh.

Câu chuyện xoay quanh mối tình tay ba đầy sóng gió giữa Thomas Fowler (Michael Caine) – phóng viên kỳ cựu của tờ Thời báo Luân Đôn, Alden Pyle (Brendan Fraser) – một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết – là quan chức viện trợ kinh tế của chính phủ Mỹ, với Phượng (Đỗ Thị Hải Yến) – cô nhân tình trẻ xinh đẹp của Fowler.

Comments

3 responses to “The Quiet American”

  1. vivien_leight Avatar
    vivien_leight

    Phim hơi khó xem, cảm giác bất an xuyên suốt bộ phim. Không chỉ như 1 số bài báo phê bình đã nói hơi quá về nhân vật Phượng, bản thân tôi thấy nhân vật này có 1 số phận rất đặc biệt. Cả tình bạn giữa Fowler và Pyle cũng rất đặc biệt. Nếu không vì chiến tranh, không vì vị trí, mục đích khác nhau thì ba con người ấy sẽ ra sao? Cái chết của Pyle có ý nghĩa gì?…

    Quá nhiều câu hỏi còn lại sau bộ phim…

  2. jurinata Avatar
    jurinata

    Một chuyện tình tay ba trong bối cảnh chiến tranh lọan lạc . NHững mâu thuẫn chính trị , những chiến lược quân sự , tình yêu , tình bạn , sự phản bội , ghen tuông , ….tất cả đều được tìm thấy trong Người Mỹ trầm lặng . HÌnh ảnh mở đầu phim , một màu đen huyền bí , ánh lửa lập loè , lời hát réo rắt , một người con gái xuất hiện , mỏng manh , thoáng ẩn , thoáng hiện …..có người cho rằng đó là hiện thân của một đất nước VN trong thời chính biến , nhưng rõ ràng , hình ảnh của Phượng không thể nói lên tât cả …..và càng không thể là hình ảnh của con người VN .

  3. metan Avatar
    metan

    Mỗi phe phái đều có một “cái nhìn” hoàn toàn khác nhau, hai chiến tuyến, hai khái niệm “nhân sinh” khác nhau… vậy có chỗ cho sự lập lờ giữa hai chiến tuyến đó không? Tình yêu và lý tưởng? Lập trường của các nhân vật… tất cả đan xen, không hẳn bên này, không hẳn bên kia…

    Mâu thuẫn! Và… tất cả đều trở thành hư vô, chiến tranh là vô nghĩa… sự sống củacon người mới là điều quan trọng…

Leave a Reply